Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 27-10-2014] Môi trường tu luyện tại Trung Quốc đại lục vẫn còn khắc nghiệt, do vậy một vài học viên, trong đó có tôi, đã không có môi trường mà cho phép chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm với nhau hay thậm chí là đọc các bài viết Minh Huệ. Kết quả là chúng tôi đề cao rất chậm và mắc kẹt ở một trạng thái cố định trong thời gian dài. Chúng tôi đã trở nên quen với tình trạng này và coi nó là bình thường nhưng không phải như vậy. Điều này có thể gây khó khăn trong việc tạo ra những đột phá và vượt qua các khổ nạn.

Ví dụ, nếu tư tưởng một người không tĩnh trong khi luyện công. Biểu hiện là một người không thể tập trung nghe khẩu lệnh của Sư phụ hoặc nhạc luyện công từ đầu đến cuối. Do đó tư tưởng thường nghĩ lan man.

Năm ngoái, tôi bị đau ở thận. Sau khi đi kiểm tra, tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh lipoma. Tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về sự thật rằng tôi bị lipoma. Tôi muốn loại bỏ suy nghĩ này nhưng không thể.

Tôi thấy mình suy nghĩ về tình trạng của bản thân trong suốt thời gian ngồi đả tọa. Tôi muốn chính lại trạng thái tư tưởng của mình. Tuy nhiên, buổi tối trước ngày hẹn với bác sĩ, chấp trước của tôi vẫn còn rất mạnh.

Khi ngồi đả tọa, tôi cố gắng tập trung nghe nhạc luyện công để loại bỏ những suy nghĩ về bệnh tật. Tôi cảm thấy khá thoải mái sau khi đả tọa và nó đã cho kết quả, các kết quả kiểm tra cho thấy không còn lipoma nữa. Đó chỉ là một giả tướng.

Sau đó, tôi ngộ ra một thực tế rằng tất cả những điều này là vì tôi đã buông lơi trong tu luyện. Và tôi đã ngộ ra rằng mình có thể loại bỏ các tạp niệm trong khi luyện các bài công pháp chỉ bằng cách tập trung vào nhạc.

Cá nhân tôi nghĩ rằng đây cũng là sự phản ánh cho lòng từ bi của Sư phụ, vì mọi người trong hoàn cảnh xã hội bận rộn của mình nên bao giờ cũng có khoảng thời gian khó mà trở nên tĩnh lại được, bởi vậy Sư phụ đã an bài nhạc luyện công cho chúng ta, để giúp chúng ta đề cao.

Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên chú ý đến vấn đề nghiệp tư tưởng. Nghiệp tư tưởng có thể rất lớn, giống như một ngọn núi, trong đó thể hiện ở các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như theo đuổi danh, lợi, tình, v.v.., những thứ mà người ta không thể buông bỏ hay áp chế được. Trong bài Minh Trí trong Tinh Tấn Yếu Chỉ mà Sư phụ giảng, nó chính là: “tư tưởng quá khích”.

Đối với những người có những lời nói quá khích, thì họ thường ủ dột, dễ bị kích động, và hay chán nản – Tôi nhận thấy điều này là sự phản ánh từ nghiệp tư tưởng của họ. Một người mà ở trong trạng thái này lâu dài, thì các vật chất xấu tạo thành từ những nghiệp tư tưởng đó đều rất lớn mạnh. Chúng ta hãy tinh tấn hơn để loại bỏ các khối vật chất như vậy trên con đường tu luyện của mình.

Bất cứ điều gì chúng ta chấp trước vào và không thể buông bỏ chắc chắn sẽ thể hiện ra bên ngoài khi chúng ta luyện các bài công pháp, chúng sẽ ngăn trở khả năng nhập tĩnh của chúng ta. Theo tôi hiểu, nếu điều này xảy ra thì nó sẽ cản trở sự chuyển hóa bản thể và tầng thứ tu luyện không đề cao được.

Tóm lại, tôi tin rằng một cách hiệu quả để giải quyết điều này chính là tập trung lắng nghe nhạc luyện công để loại bỏ đi những can nhiễu khác. Theo nhận thức của tôi, đây cũng là một quá trình gia trì chủ ý thức của một người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/27/299442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/9/146764.html

Đăng ngày 27-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share