[MINH HUỆ 19-08-2014] Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy rằng rất nhiều câu trong cuốn sách đã chỉ ra những chấp trước và những nhận thức không đúng của tôi; đồng thời cũng có những câu cảnh báo và nhắc nhở tôi tu luyện tinh tấn.

Sau gần 20 năm tu luyện Pháp Luân Công, cuối cùng tôi đã có cảm giác dường như toàn bộ cơ thể và tâm trí tôi đang hòa tan trong Pháp. Tuy vậy, cho đến tận hai năm trước, trong một số tình huống tôi vẫn còn tranh luận ai đúng ai sai. Nếu tôi tin rằng tôi đúng, tôi sẽ ngoan cố bảo vệ quan điểm của mình.

Như thế, đối với tôi “hướng nội” đã trở thành có điều kiện: nếu tôi nghĩ rằng tôi sai, tôi sẽ hướng nội; còn nếu tôi tin rằng tôi đúng, tôi sẽ không hướng nội. Tất nhiên, nhận thức này không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp.

Hai năm trước đây, tôi đã nhận ra hầu hết những mối quan hệ thường ngày của tôi đã lâm vào bế tắc, khiến cho mọi thứ trở nên hết sức khó khăn khi tôi muốn giảng chân tướng cho những người xung quanh. Tôi trở nên lo lắng rằng cách cư xử của tôi đang ảnh hưởng tới việc họ được cứu độ.

Đó cũng chính là lúc tôi nhắc nhở bản thân sẽ không tranh luận nữa, bất kể tôi cho rằng mình đúng hay sai. Tôi nghĩ: “Tôi cần phải đối xử với tất cả mọi người bằng sự từ bi lớn nhất. Chỉ có như vậy tôi mới có thể cứu họ.”

Trong quá trình tu luyện, tôi bắt đầu nhận ra rằng hướng nội cần phải được thực hiện một cách vô điều kiện. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân: “Trong một cuộc tranh luận, ngay cả khi tôi tự tin rằng mình đúng hoặc nếu ai đó đối xử không tốt với tôi, nếu tâm tôi dao động dù chỉ một chút, điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn chấp trước.”

Dần dần, mọi người xung quanh tôi bắt đầu thay đổi. Một số đã trang trọng tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công và chân thành nhận lỗi về những việc làm của họ trước đây. Một số thậm chí đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tiếc nuối vì trong bao nhiêu năm qua tôi đã không thể làm được hướng nội vô điều kiện. Tôi cảm thấy con đường tu luyện của tôi dường như mới bắt đầu từ hai năm trước.

Tôi mong rằng các đồng tu có thể học được từ những sai lầm của bản thân tôi và trân quý cơ hội vô giá trong khi tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/19/296188.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/30/2760.html
Đăng ngày 17-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share