Bài viết của một phóng viên Minh Huệ,

[MINH HUỆ 12-08-2014] Ông Trương Tuệ Đông là một nhà quản lý kinh doanh xuất sắc luôn nở nụ cười chân thành và hào phóng trên gương mặt. Ông là phó tổng giám đốc của một công ty bất động sản tại thành phố Đại Liên và có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, vị quản lý xuất sắc này đã buộc phải chịu 15 năm bị giam giữ bất hợp pháp, tra tấn, sách nhiễu và lưu lạc để tránh bị bức hại – những điều mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Tại sao điều này xảy ra và ông đã trải qua những gì trong 15 năm đó?

Ông Trương Tuệ Đông

Theo báo cáo của đài truyền hình Tân Đường Nhân vào ngày 08 tháng 08 năm 2014, ông Trương đã liên tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và sách nhiễu trong suốt 15 năm qua vì ông kiên định niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Ông đã bị tra tấn đến mức tàn phế vĩnh viễn. Ông cũng đã mất cha mẹ do cuộc bức hại.

Để tránh bị bức hại thêm nữa, ông Trương đã trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 06 năm 2014. Sau nhiều áp lực và biến động, ông đã tới Washington DC và chia sẻ câu chuyện của mình.

Ông Trương nói: “Cuộc đàn áp nghiêm trọng đang xảy ra tại Trung Quốc không chỉ là một cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công mà còn là đối với tất cả người dân Trung Quốc. Lúc này nhiều người không biết được chân tướng. Sẽ rất đáng giá nếu tôi có thể phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ tại đây và nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công.”

Được hưởng lợi về thể chất và tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Công

“Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 05 năm 1998 với sự giúp đỡ của mẹ – bà Trần Lệ Hoa. Tôi đã trải qua phẫu thuật vào năm 1997 và hệ thống miễn dịch của tôi đã trở nên tệ hơn sau đó. Tôi sẽ mắc phải bất cứ bệnh nào, chẳng hạn như đau mắt đỏ hoặc cúm.”

“Sau khi bắt đầu tu luyện, tình trạng của tôi đã thay đổi đáng kể chỉ sau một tháng.”

Ngoài các lợi ích về thân thể, ông Trương cũng bày tỏ sự biết ơn rằng Pháp Luân Công đã đề cao đạo đức của mình. Ông nói rằng các Pháp lý của Pháp Luân Công, Chân-Thiện-Nhẫn, đã giúp ông xem nhẹ danh lợi, trở thành một người tận tụy và chăm chỉ hơn trong công việc.

“Vào năm 2000, không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, cấp trên của tôi đã nói với tôi nhiều lần về việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy bảo nếu không tu luyện Pháp Luân Công thì tôi chắc chắn sẽ được chọn là nhân viên ưu tú của năm.”

Bị đánh đập nghiêm trọng và bắt giữ trái phép vì thỉnh nguyện công lý

Cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Vài học viên thuộc thành phố Đại Liên đã tới tòa thị chính thành phố để thỉnh nguyện hòa bình nhưng đã bị các nhà chức trách bắt giữ. Nhiều học viên tiếp tục thỉnh nguyện tại tòa thị chính vào ngày kế tiếp.

Ông Trương nhớ lại: “Chúng tôi đã thỉnh nguyện phản đối việc bắt giữ trái phép các học viên Pháp Luân Công. Nhưng cảnh sát đột nhiên bắt đầu tấn công chúng tôi. Họ đã kéo chúng tôi ra khỏi nhóm. Họ đánh đập tôi nghiêm trọng giữa ban ngày, dùng dùi cui để nện tôi. Quần áo của tôi đã bị rách tả tơi trong cuộc tấn công.”

“Tôi thậm chí còn chứng kiến một học viên cao tuổi tóc bạc đã bị tấn công và bị đánh ngã.”

Sau đó, ông Trương đã nhiều lần bị bắt, tra tấn, giam giữ và sách nhiễu.

Ông Trương đã bị bắt giữ trái phép vào tháng 07 năm 2000 và bị gửi đến trung tâm tẩy não liên kết với Trung tâm điều trị cai nghiện ma túy của Cục Tư pháp thành phố Đại Liên, nơi mà ông phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn.

Ông Trương đã bị bắt tại chỗ làm vào ngày 21 tháng 02 năm 2001 và bị đưa tới đồn cảnh sát Hắc Thạch Tiêu. Nhà của ông đã bị lục soát sau đó.

Ông đã bị thẩm vấn và đánh đập dã man trong khi bị giam giữ tại đồn cảnh sát.

“Sau khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, tôi đã bị đưa tới một căn phòng và viên cảnh sát Bạch Đào ngay lập tức bắt đầu đá đấm tôi mà không nói bất cứ điều gì. Sau khi hành hung, ông ta hỏi tôi nơi cất máy tính xách tay, những ai mà tôi hay liên lạc, những bài viết nào tôi đã báo cáo và gửi cho website Minh Huệ. Khi tôi không trả lời, ông ta tiếp tục đánh tôi. Sau đó một cảnh sát viên khác bước vào và cũng đánh đập tôi. Sau khi chịu đánh đập tàn nhẫn, tôi đã bị nhốt trong phòng.”

Bị tra tấn đến mức tàn phế vĩnh viễn

“Ai đó đột nhiên gõ cửa vào buổi sáng ngày 07 tháng 08 năm 2001, khi tôi đang chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng và một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào phòng tôi khi tôi mở cửa. Họ cuốn một sợi dây thừng quanh cổ tôi và siết chặt nó cho đến khi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã đang nằm trên nền nhà của đồn cảnh sát Tú Nguyệt Nhai.”

Ông Trương nói rằng cảnh sát không bao giờ trình ra một lệnh khám xét, lệnh bắt giữ hay bất kỳ văn bản nào. Họ thực hiện mọi việc mà không tuân theo bất cứ thủ tục pháp lý nào.

Ông đã bị thẩm vấn và đánh đập tới 4 giờ sáng ngày hôm sau, tiếp đó ông bị nhốt trong phòng thẩm vấn.

“Vào 5 giờ sáng, tôi nới còng tay ra và các cảnh sát khác nhận thấy tôi đang chuẩn bị rời đi. Tôi đã phải nhảy từ cửa sổ của một phòng tắm ở tầng năm.”

Khi tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê, ông đã ở trong Bệnh viện Hữu Nghị thành phố Đại Liên. Cảnh sát sợ phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ ông ở cửa phòng cấp cứu và vội vã rời đi sau khi liên hệ với cha của ông.

Ông Trương nói: “Lý do rất đơn giản. Bác sĩ đã nói với họ: ‘Người đàn ông này bị tàn phế.’ Tại thời điểm đó, đốt sống thắt lưng thứ ba, thứ tư và thứ năm của tôi đã bị vỡ, tương tự với xương mắt cá ở hai bên bàn chân. Xương gót chân bên trái cũng bị vỡ và các xương trán, mũi đã bị gãy. Bốn răng bị vỡ”.

“Ngoài ra, do bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, mắt phải của tôi bị sưng nghiêm trọng. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ bị tàn phế và phải dùng nạng trong phần đời còn lại của mình.”

Sưng mắt phải sau khi bị cảnh sát đánh đập dã man

Trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Hữu Nghị thành phố Đại Liên sau khi bị ngã

Bằng chứng của việc nhập viện

Xương mắt cá các bên đã bị gỡ bỏ

Bị sách nhiễu liên tục, cha mẹ qua đời do sự bức hại của ĐCSTQ

Mặc dù ông Trương đã bị tàn phế, các cảnh sát từ Phòng cảnh sát thành phố Đại Liên tiếp tục sách nhiễu và theo dõi ông.

Cha ông, ông Trương Hồng Minh, đã bị mất việc mặc dù ông không phải là một học viên. Cuộc đàn áp đã khiến ông sống trong sợ hãi mỗi ngày. Không thể chịu được áp lực lớn, ông đã đổ bệnh và qua đời vào tháng 08 năm 2005.

Mẹ của ông Trương, bà Trần Lệ Hoa, đã bị bắt nhiều lần và bị tra tấn tàn khốc trong ba năm tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên. Bà đã qua đời vào tháng 10 năm 2012.

Thông tin thêm về cuộc bức hại của ông Trương Tuệ Đông: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/16/2529.html

Hồi phục với niềm tin vững chắc và mang chân tướng tới nhiều người

Mặc dù bị thương nặng và tàn phế, ông Trương vẫn có thể vượt lên tất cả nhờ niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Công.

Ông Trương nói: “Sau khi được xuất viện vào cuối tháng 09 năm 2001, tôi đã bắt đầu luyện năm bài công pháp. Bất chấp tình trạng bản thân, tôi đã luyện tất cả các bài công pháp. Kết quả là thân thể tôi đã cải thiện đáng kể. Tôi hồi phục rất nhanh và đã gần như có thể đi bộ được tính đến năm 2002.”

Dù cơ thể hồi phục và có thể đi bộ nhưng chân của ông Trương không hồi phục hoàn toàn.

Ông Trương nói: “Sau khi bị ngược đãi và ngã, mắt cá chân các bên của tôi đã bị gỡ bỏ. Sau khi chúng được gỡ bỏ đi, bác sĩ đã bất cẩn và chỉ đặt một cái khác vào trong. Ngay cả bây giờ các xương của tôi đã không được đặt đúng chỗ. Xương gót chân trái của tôi đã bỏ đi và họ chỉ đặt một miếng cao su để hỗ trợ. Đặc biệt là khi lên dốc hoặc xuống dốc hay đi lên tầng trên hoặc xuống tầng dưới, tôi chỉ có thể dựa vào ngón chân cái của mình. Tôi không thể nhảy.”

Ông Trương đã xoay sở để trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 06 năm 2014 và tới Washington DC, nơi ông có thể tự do thực hành niềm tin của mình và luyện các bài công pháp.

Ông trân trọng cơ hội giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc. “Điều kiện ở đây rất tốt để nói sự thật cho người dân Trung Quốc và nói cho họ về cuộc bức hại nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc.”

Ông muốn giúp nhiều người Trung Quốc thực sự hiểu được sự tà ác của ĐCSTQ, thức tỉnh họ và giúp họ thoái khỏi ĐCSTQ để có tương lai tốt hơn.

Ông Trương nói: “Nó không chỉ là cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công mà còn là toàn bộ người dân Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/12/被中共迫害致残-大连张慧东流亡海外-295906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/20/2601.html

Đăng ngày 29-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share