Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2014] Từ đầu tháng 03, thành phố Kiến Tam Giang, Trung Quốc đã thu hút nhiều sự quan tâm của quốc tế một cách không mong muốn. Các nhà chức trách đang cố gắng che đậy những tai tiếng của một vụ kiện về nhân quyền liên quan đến việc bắt giữ và cầm tù phi pháp anh Khương Ba, một học viên Pháp Luân Công.

Vào ngày 04 tháng 04 năm 2014, anh Khương lúc đó đang làm việc ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, đã bị cảnh sát địa phương bắt và giam giữ. Ông Khương Trấn Sinh, người cha già cả đã 70 tuổi, đang kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền giúp đỡ để con trai ông được thả ra.

Anh Khương Ba bị bắt, nhà bị lục soát

“Con trai tôi đã bị các nhân viên của Đội An ninh quốc gia và cảnh sát Cáp Nhĩ Tân bắt tại nơi làm việc ở Cáp Nhĩ Tân vào ngày 04 tháng 04,” ông Trấn Sinh nói. “Sau đó họ đã lục soát nhà của chúng tôi. Tôi rất đau buồn, bởi vì tôi đã không có tin tức gì của con trai mình kể từ lúc đó.

“Tôi luôn tự hỏi rằng con trai tôi đang ở đâu và tình trạng của nó có tốt không. Mỗi ngày tôi đều uống rượu cho quên đi nỗi đau, nhưng vô ích. Tôi thường choáng váng và không thể ngủ được vào ban đêm. Nhà của tôi trở nên trống vắng vì không có con trai tôi. Tôi cảm thấy rất tồi tệ và tôi muốn chết đi cho xong.

“Một hôm tôi đi đến Đồn Cảnh sát Mai Lý Bảo để ký tá giấy tờ gì đó. Đó là lúc tôi phát hiiện ra rằng con tôi đang bị giam giữ bất hợp pháp ở quận Nam Cương.”

“Con trai tôi trở nên tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công!”

“Con trai tôi luôn là một người tốt bụng, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, nó thậm chí còn trở nên tốt hơn trước đây. Bây giờ, nó thành thật hơn, tốt bụng, và khoan dung hơn, sức khỏe của nó đã được cải thiện rất nhiều. Nó giúp đỡ tôi làm tất cả mọi việc mà không bao giờ phàn nàn gì cả.

“Người quản lý của nó thường khen ngợi nó vì nó luôn là một nhân viên chăm chỉ. Nó luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè và người thân bất cứ khi nào họ thiếu tiền, nhưng nó chỉ tiêu rất ít tiền cho bản thân. Mọi người đều cảm kích trước cách cư xử của nó cũng như tính tình ngay thẳng của nó. Pháp Luân Công là tốt – pháp môn này đã dạy con trai tôi trở thành một người vị tha và kính trọng cha mẹ.”

“Trưởng đồn cảnh sát đã tống tiền tôi 5.000 Nhân dân tệ”

“Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, Khương Ba đã bị [giam giữ] ba năm trong trại lao động cưỡng bức. Tôi cũng đã từng bị bắt giữ. [Tôi bị giam giữ] tại Đồn Cảnh sát Mai Lý Tư bởi một lời vu khống vô căn cứ. Tôi đã được thả ra sau khi Cổ Chí Dân, Trưởng đồn cảnh sát, tống tiền tôi 5.000 nhân dân tệ (khoảng 830 Đô la Mỹ).

“Khoảng hai năm trước, vợ tôi đã rất lo lắng cho sự an toàn của con trai chúng tôi bởi cuộc bức hại điên cuồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Bà đã qua đời ở tuổi 60 vì đau ốm. Kể từ đó, con trai tôi và tôi nương tựa vào nhau để vượt qua sóng gió.”

Tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn là hợp pháp ở Trung Quốc

“Bất kỳ luật sư nào tư vấn cho tôi cũng đều nói với tôi cùng một nội dung rằng: con trai tôi không vi phạm bất cứ luật nào vì tu luyện Pháp Luân Công.

“Có luật sư giải thích như thế này: ‘Mặc dù đang thời bình, môn tu luyện bản thân đã bị Đảng Cộng sản cấm và một chiến dịch ồ ạt với những thông tin lệch lạc, đe dọa, và bạo lực đã lan rộng khắp Đại lục, việc công dân Trung Quốc có quyền tu luyện Pháp Luân Công luôn đã và đang được quy định trong Hiến pháp!’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/27/孝子被绑架音信全无-老父呼吁关注-293987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/13/2022.html

Đăng ngày 20-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share