Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2014] Ông Trương Ngân Tuyền đã bị các sĩ quan của sở cảnh sát Gia Định, đồn cảnh sát Giang Kiều, và sở cảnh sát Phổ Đà bắt và giam giữ phi pháp vào ngày 12 tháng 05 năm 2014. Bất chấp việc nạn nhân liên tục yêu cầu, các nhân viên này đã từ chối thông báo cho gia đình ông biết về nơi giam giữ, hay cung cấp bất kỳ thông tin nào về những người tham gia bắt giữ.

Gia đình ông Trương cuối cùng đã nhận được thông báo ba ngày sau khi ông bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Gia Định, điều này đã vi phạm quy định rằng gia đình phải được thông báo trong vòng 24 giờ sau khi bị giam giữ.

Một tuần sau, vào ngày 19 tháng 05, vợ ông Trương đã đến đồn cảnh sát Giang Kiều để yêu cầu trả lại những đồ đạc mà đã bị tịch thu. Thấy rằng bà đến một mình, khoảng sáu cảnh sát đã đánh, còng tay, và cùm bà lại. Cảnh sát đã đá vào lưng bà một cách tàn bạo, khiến cho bà vô cùng đau đớn. Họ từ chối mở khóa còng tay và chân bất chấp việc bà liên tục yêu cầu. Sau khi được thả, bà đã đi kiểm tra y tế và phát hiện xương sườn bị gãy và có máu trong nước tiểu do thận bị tổn thương.

Ông Trương và gia đình sống ở quận Phổ Đà thuộc Thượng Hải. Ông là nhân viên bảo vệ tại một công ty bất động sản liên kết với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tào Dương. Ông là người làm việc chăm chỉ và đối xử tốt với mọi người, và được mọi người đánh giá là một người tốt. Ông sẽ về hưu vào tháng Bảy.

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 12 tháng 05 năm 2014, vài cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Trương ngay sau khi ông vừa về nhà. Họ lục soát nhà và tịch thu máy tính xách tay, máy in, và máy tính bảng của ông. Cảnh sát tuyên bố ông đã bị camera giám sát ghi hình trong khi đang phát tờ rơi về Pháp Luân Công ở Giang Kiều.

Vì “Hội nghị thượng đỉnh CICA” (Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á) được tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 20 đến ngày 22, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đã thắt chặt việc giám sát các học viên Pháp Luân Công. Họ theo dõi các học viên suốt ngày đêm và thường xuyên quấy rối họ ở nhà.

Cùng với ông Trương, một học viên 67 tuổi khác là bà Lâm Đại Muội cũng đã bị đưa vào Trung tâm giam giữ Gia Định. Chồng bà đã bị ốm nặng sau khi cảnh sát lục soát nhà của họ. Ông bây giờ rất yếu và cần có người chăm sóc suốt ngày đêm.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/10/1579.html

Đăng ngày 14-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share