Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net tại tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 05-02-2014] ) Ống Tống Quốc Lễ (khoảng 60 tuổi) trú tại xóm Tam Xã, làng Tam Hợp, thị trấn Đông Loan, huyện Tĩnh Viễn, tỉnh Cam Túc, năm 2003 ông bị cảnh sát bắt khi đang làm việc ở ngoài đồng, bị tra tấn theo kiểu “leo giường băng”, sau đó ông bị kết án phi pháp 3 năm tại trại lao động cưỡng bức, sau khi hết án ông lại bị bắt giam bức hại trong trung tâm tẩy não. Ông Tống phải chịu đựng tất cả những bức hại chỉ vì ông là một học viên Pháp Luân Công. Sau đây là sự thực về những bức hại mà ông Tống Quốc Lễ đã trải qua.

Vào khoảng 8, 9 giờ sáng ngày 13 tháng 01 năm 2003, khi ông Tống Quốc Lễ đang làm việc ngoài đồng thì bị mười mấy cảnh sát trong đó có Phan Thiên Thụy, Đinh Thượng Hòa, Chủng Liên Vinh của Đồn công an huyện Tĩnh Viễn bắt ông đưa đến trại tạm giam thị trấn Đông Loan và tiến hành hỏi cung phi pháp. Ông Tống Quốc Lễ bị kéo tay phải lên trên, tay trái xuống dưới theo kiểu “đại đao giắt sau lưng Quan Công” và bị còng lại suốt 24 tiếng, khiến ông đau đớn khôn xiết, áo của ông rách nát, cho đến nay vết sẹo để lại trên cổ tay ông vẫn còn rõ nét.

Ngày hôm sau, ông Tống Quốc Lễ bị cảnh sát Phan Thiên Thụy đưa đến đồn công an huyện Tĩnh Viễn, ở đó ông bị còng treo lên ống dẫn nhiệt, một tiếng sau ông lại bị chuyển đến trại tạm giam huyện Tĩnh Vĩnh, đội trưởng Lộ Mỗ lấy lý do để ông Tống không trốn thoát đã tra tấn ông theo kiểu “leo giường băng”: trong thời tiết giá lạnh mùa đông, chúng đổ nước khắp phòng và để cho nước đóng băng lại, sau đó bắt ông Tống hai chân hai tay chống lên mặt băng, còn thân thể treo lơ lửng trong không trung. Một tiếng sau, mặt băng tan ra để lộ hai dấu bàn tay, các ngón tay ngón chân cứng đờ vô cùng đau đớn. Ngoài ra, ông còn bị bắt làm các công việc bẩn thỉu như đổ bô vệ sinh, bị các tù nhân đấm đá vào bụng. Hơn 10 ngày sau, ông Tống Quốc Lễ bị kết án phi pháp vào trại lao động cưỡng bức 18 tháng.

Tại Đại đội ba thuộc Trại lao động cưỡng bức Số 1 tỉnh Cam Túc (Trại lao động Bình An Đài), cảnh sát trại lao động “hợp tác” với phạm nhân Sa Vinh Hoa, Mã Hiểu Vân cưỡng ép ông Tống Quốc Lễ viết “tuyên bố bất tu luyện”, hàng tuần viết “báo cáo chuyển biến tư tưởng”, chúng không cho ông ăn cơm, còn tùy tiện đánh đập, xúc phạm ông. Vào mùa thu hoạch, ông Tống Quốc Lễ và các học viên Pháp Luân Công khác bị bắt làm việc ngoài đồng 12 tiếng mỗi ngày.

Lúc đó, cùng bị bức hại với ông Tống tại đại đội số ba còn có các học viên Pháp Luân Công như: Mễ Hưng Nguyên ở Thiên Thủy, Mã Dược Phân, Dương Tiếu Xuyên ở Kim Xương, Mã Tổ Phúc ở huyện Cảnh Thái, Trương Học Hoành ở khu tự trị dân tộc Tạng, Cam Nam. Học viên Pháp Luân Công Mã Dược Phân đã bị cảnh sát đánh đập đến mức tàn tật đôi chân. Cảnh sát không cho phép các học viên Pháp Luân Công nói chuyện với nhau, một lần học viên Phó Thanh Tùng chỉ mới liếc nhìn ông Tống Quốc Lễ mà đã bị phạm nhân Sa Vinh Hoa đánh tàn nhẫn.

Ngày 15 tháng 07 năm 2004, ông Tống Quốc Lễ lại bị chính quyền thị trấn Đông Loan và cảnh sát trại tạm giam Đông Loan đích thân đưa đến trung tâm tẩy não thành phố Bạch Ngân, thậm chí không cần giấy ra khỏi trại. Tám, chín ngày sau ông bị cưỡng ép ký vào “tuyên bố bất tu luyện” mới được thả về nhà. Sau khi về nhà ông vẫn thường xuyên bị nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến sách nhiễu.

Học viên Pháp Luân Công Trương Long, người ở cùng thôn với ông Tống Quốc Lễ, năm 2000 đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nhưng đã mất tích kể từ đó, đến nay vẫn chưa trở về nhà. Suốt nhiều năm qua, vợ của anh Trương đã một mình nuôi dưỡng hai đứa con một trai một gái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/5/甘肃靖远县宋国礼曾遭“爬冰床”酷刑迫害-287316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/23/145567.html

Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share