Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2013] Hai năm trước, đại đội trưởng Lý Tự Hòa và các cảnh sát khác cùng với Phòng An ninh Nội địa huyện Kim Xương, thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc đã bắt hai nữ học viên Pháp Luân Công giữa ban ngày và tịch thu chìa khóa nhà của họ. Họ lục soát nhà và lấy cắp các tài sản cá nhân của các học viên.

Sau đó, cảnh sát bắt giữ người nhà và bạn bè của các học viên, lục soát nhà của họ và nhào nặn ra “các lời thú tội” từ họ để mưu hại các học viên. Cảnh sát yêu cầu rằng, với những vật tịch thu được, họ có thể dễ dàng kết án các học viên 3 hoặc 4 năm tù. Cuối cùng, cảnh sát cấu kết với Viện kiểm sát và Tòa án địa phương để kết án trái phép 4 học viên Pháp Luân Công từ 3 đến 5 năm tù giam.

Cách thức bức hại của chế độ Trung Cộng đã trở thành công thức: bắt giữ, lục soát, bịa đặt các lời buộc tội giả và kết án tù. Dưới đây là một lời tường thuật về những gì đã xảy ra cách đây hai năm.

Các nữ học viên Lý Anh Hoa và Dư Thành Hồng đang mua các đồ dùng nhà bếp tại một cửa hàng nằm ở Trung tâm thương mại Kim Qua, thành phố Kim Xương vào khoảng 5 giờ chiều ngày 13 tháng 11 năm 2011, khi đó có hai cảnh sát mặc thường phục vội vã lao vào và cố chụp lấy các túi khoác vai của họ. Cô Dư hỏi: “Các ông là ai? Làm sao các ông có thể cướp của chúng tôi giữa ban ngày ban mặt như vậy?” Người đàn ông cao hơn nhận là đến từ Phòng 610 thành phố Kim Xương. Sau đó, ông ta bị vạch trần là Lý Tự Hòa, đại đội trưởng Phòng An ninh Nội địa huyện Kim Xương.

Do hai người phụ nữ giữ chặt các túi khoác vai của họ, ông Lý đã hét to với các nhân viên cửa hàng [yêu cầu] khóa cửa lại. Người đàn ông kia lấy ra một cái lọ và phun vào mặt các học viên. Ngay lập tức một mùi khó chịu tràn ngập cửa hàng khiến cho mọi người bị ho và khiến mắt họ cảm thấy rát. Sau đó, Lý Tự Hòa còng tay cô Lý và cô Dư. Hai cảnh sát mặc thường phục khác kéo họ vào trong một xe tải nhỏ đỗ bên ngoài.

Cô Lý và cô Dư bị đưa đến đồn cảnh sát nằm trên đường Tân Hà. Cảnh sát lục soát các túi xách của họ để tìm số điện thoại của chồng họ và chìa khóa nhà của họ. Họ đến nhà của các học viên và lục soát mà không có lệnh. Tham gia việc lục soát có Lý Xuân Hải, Thái Kiến Quân, Hứa Hải Phong, Cổ Đức Lan và Vương Văn Minh.

Cảnh sát đã lấy đi khỏi nhà cô Lý hàng chục cuốn sách Đại Pháp, một máy tính và màn hình, một máy in phun màu, thiết bị đọc MP4, MP3, máy ghi đĩa hiệu Sony, đầu đọc DVD và các đĩa trắng DVD trị giá 1.000 nhân dân tệ. Tổng giá trị của các vật dụng là trên 10.000 nhân dân tệ.

Họ lấy đi khỏi nhà cô Dư hàng chục cuốn sách Đại Pháp, một máy tính xách tay, một máy in, thiết bị đọc MP4, MP3, máy ghi đĩa hiệu Sony, 20 đĩa DVD, 10 đĩa VCD. Tổng giá trị của các vật dụng là trên 20.000 nhân dân tệ.

Các cảnh sát từ đồn cảnh sát ở đường Tân Hà, Phòng An ninh Nội địa và Phòng 610 thành phố Kim Xương mang các vật dụng thu được đến đồn cảnh sát Tân Hà và xếp đống trên nền bên trong văn phòng. Họ thẩm vấn cô Lý và cô Dư cả đêm song không lấy được thông tin gì về các học viên khác. Họ hét lên: “Kể cả hai cô không nói gì, chúng tôi có thể kết án các cô 3 hoặc 4 năm tù chỉ dựa trên đống chứng cứ này.”

Cảnh sát đưa cô Lý và cô Dư đến Bệnh viện Bát Dã để kiểm tra sức khỏe nhằm đưa các cô vào trung tâm giam giữ. Cô Lý bị huyết áp cao nhưng cảnh sát không để ý tới tình trạng của cô. Vào lúc 2 giờ sáng, các đặc vụ của Phòng 610 đã đưa những người phụ nữ này vào Trung tâm giam giữ thành phố Kim Xương.

Các cảnh sát khác đã bắt chồng cô Dư, anh Lợi Dụ, sau khi lục soát nhà của anh. Họ giam giữ riêng anh Lợi trong ba ngày bốn đêm hòng nhào nặn ra một lời thú nhận. Cảnh sát cố gắng làm mọi thứ – đe dọa, thuyết phục, nói dối về những gì vợ anh đã nói – để cố ép anh Lợi kể lại về những học viên mà anh đã liên lạc. Sau đó cảnh sát ép anh Lợi gõ cửa nhà của các học viên để họ có thể phá cửa xông vào bắt họ và lục soát nhà của họ. Vài ngày sau cảnh sát đưa các học viên là ông Trần Húc Trung và bà Lưu Chí Bình đến một trung tâm giam giữ.

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2012, bốn học viên bị xét xử tại tòa án huyện Kim Xuyên, thành phố Kim Xương. Các luật sư từ Bắc Kinh đã trình bày sự bào chữa thuyết phục rằng ông Trần Húc Trung là vô tội, không vi phạm bất kỳ hành vi trái pháp luật nào. Thậm chí những người đến nghe phiên xét xử đã dự đoán rằng ông Trần sẽ sớm được thả với phán quyết “vô tội”. Tuy nhiên, tòa án huyện Kim Xuyên đã tuân theo lệnh của Phòng 610 để kết án tất cả 4 học viên.

Bà Lưu Chí Bình, nhân viên tại xưởng cấp điện của tập đoàn công ty Kim Xuyên đã về hưu, bị kết án ba năm tù.

Ông Trần Húc Trung, 41 tuổi, làm việc cho Cục cấp điện Kim Xuyên, bị kết án 4 năm tù. Ông bị bắt giữ tại phòng làm việc của Cục cấp điện vào ngày 05 tháng 11 năm 2011.

Tại phiên xét xử ngày 23 tháng 11, công tố viên đã nói: “Một số người báo cáo ông Trần mua đĩa CD và điện thoại di động từ thành phố Lan Châu.” Luật sư biện hộ nói: “Mua đĩa CD trắng và điện thoại di động không cấu thành tội danh.” Công tố viên nói: “Một số người báo cáo rằng ông Trần đã gọi cho họ vào thời điểm như thế này trong ngày này như thế này.” Ông Trần trả lời: “Vào ngày hôm đó tôi làm việc cả ngày. Ông có thể đến nơi làm việc của tôi để điều tra.”

Tất cả các cáo trạng giả mạo của công tố viên lần lượt bị ông Trần và luật sư của ông bác bỏ. Luật sư của ông giải thích rằng ông Trần không vi phạm bất kỳ điều luật nào, rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp tại Trung Quốc, và rằng chính những việc bắt và giam giữ ông Trần là vi phạm pháp luật. Vị luật sư đã yêu cầu chủ tọa ngay lập tức thả ông Trần với phán quyết vô tội. Nhưng tòa án đã ngoan cố tuân theo lệnh từ Phòng 610 và kết án tù ông Trần.

Cô Lý Anh Hoa là một viên chức của Nhà máy Muối Niken Kim Xuyên. Cô được thả vào tối ngày 13 tháng 12 năm 2011. Nhưng khi cô trở lại làm việc, cô đã bị bức hại bởi Vương Hà, bí thư Đảng của nhà máy, là người tổ chức “những người giúp đỡ” cô. Cô Lý bị ép đọc báo và các tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mỗi ngày và nộp hai báo cáo mỗi tuần cũng như chép tay 3.000 từ mỗi ngày từ tờ báo và các quyển sách chính thức của Đảng. Cô phải dọn sạch đoạn đường công cộng rộng 6m và dài 30m và lau chùi hơn 20 mét vuông cầu thang.

Bí thư Đảng của xưởng, Trần Thắng Duy, đã ra lệnh cho thư ký nộp một báo cáo sa thải cô Lý khỏi vị trí của cô và phân cho cô nhiệm vụ lau dọn. Phó bí thư Đảng của công ty, Đặng Thiểu Quân, ra lệnh rằng cô Lý chỉ được trả 300 nhân dân tệ mỗi tháng cho đến thời điểm đó.

Nhân viên nhà máy Mã Thụy và Trần Thắng Duy thường xuyên quấy nhiễu cô Lý dưới cái cớ tán gẫu với cô. Sau khi không ép được cô Lý viết bản cảm kết dừng tu luyện Pháp Luân Công, Vương Hà điều cô Lý đến Xưởng khói trắng (nơi xử lý asen) vào tháng 04 năm 2012, bắt cô lau sàn gạch của xưởng (hơn 100 mét vuông). Ngoài ra, cô không được phép có bất kỳ ngày nghỉ lễ nào trong năm 2012.

Anh Lộ Quân và cô Dư Thanh Hồng là vợ chồng. Sau khi họ bị bắt giữ, cha của anh Lộ qua đời vào tháng 04 năm 2012 do bị cưỡng bức. Cô con gái ở tuổi vị thành niên của anh Lộ phải ở với bà vốn có sức khỏe kém. Cảnh sát cố ý cho phép anh Lộ được tại ngoại hơn một năm, để tạo ra cú lừa rằng anh sẽ không bị kết án tù.

Anh Lộ đến Trung tâm giam giữ mang cho vợ mình một số thứ vào buổi sáng ngày 06 tháng 12 năm 2012. Chiều hôm đó cảnh sát đã giam giữ anh tại trung tâm giam giữ này. Cô Dư đã bị kết án 4 năm tù và anh Lộ bị kết án 5 năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/10/抓人→抄家→诬陷→判刑-成中共警察迫害公式-276441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/19/142147.html

Đăng ngày 03-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share