Bài viết của Giai Duy, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2013] Chính Pháp đã tiến đến giai đoạn cuối, các đệ tử Đại Pháp đang rất bận rộn làm các hạng mục khác nhau để cứu độ chúng sinh.

Là một điều phối viên, tôi nhận thấy tiến trình Chính Pháp đòi hỏi những tiêu chuẩn rất cao, do đó với các đệ tử Đại Pháp thì việc tu luyện và đề cao tâm tính là vô cùng quan trọng. Bởi vì vấn đề tâm tính và cảnh giới của người điều phối đều có ảnh hưởng đối với sự thành bại của hạng mục chứng thực Pháp. Và nếu như làm việc không dựa trên Pháp, nó có thể đưa đến rất nhiều phiền toái và can nhiễu.

Lần đầu tiên khi tham dự cuộc họp của các điều phối viên trong vùng, mọi người dường như phối hợp rất tốt và bầu không khí có vẻ rất hòa ái. Một điều phối viên nói: “Các điều phối viên trong vùng chúng ta đã phối hợp với nhau rất tốt, hơn hẳn các điều phối viên trong các vùng khác. Dường như có khoảng cách lớn giữa các điều phối viên ở trong vùng đó, họ đã phối hợp với nhau không được tốt cho lắm.” Khi nghe thấy điều này, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn sẽ xảy đến trong thời gian sắp tới. Và đến cuộc họp thứ hai, giữa học viên A và học viên B đã nảy sinh những quan điểm bất đồng, và trong cuộc họp lần thứ ba, tình hình đã trở nên thực sự tồi tệ.

Tôi bắt đầu hướng nội nhưng không thể tìm thấy một chấp trước nào cả. Tôi đã rất lo lắng vì sợ rằng mình cũng sẽ bị kéo vào mâu thuẫn của họ, và càng lo lắng bao nhiêu tôi càng nhanh chóng bị kéo vào mâu thuẫn đó bấy nhiêu.

Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào và nghĩ mình đang bị vướng vào những cuộc cãi cọ theo kiểu người thường. Tôi chia sẻ nhận thức của mình dựa trên Pháp với học viên A và B với hy vọng là họ sẽ hòa giải cuộc xung đột đó, nhưng nó không có tác dụng. Tôi nghĩ: “Cuộc họp thứ tư sắp đến, và tôi có thể cảm nhận được sự thù địch. Tôi phải làm gì đây?”

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên sinh mệnh mà chưa qua Chính Pháp, chúng là dùng Pháp Lý của vũ trụ quá khứ mà hành sự, dùng nó mà đo lường đệ tử Đại Pháp. Chúng cảm thấy chư vị có thể đạt tới tiêu chuẩn mà chúng thừa nhận, những sinh mệnh ấy mới bằng lòng trong tâm, mới cho phép chư vị đi lên mà không bị can nhiễu, mới thừa nhận chư vị là có tư cách cứu chúng.”

“Nếu chúng cảm thấy “không được đâu, không đạt tiêu chuẩn”, thì chúng sẽ dùng năng lực của chúng để trực tiếp huỷ đi hết thảy những gì không đạt tiêu chuẩn kia trong phạm vi năng lực của chúng, gồm cả tình huống Chính Pháp, trên thực tế thì đành rằng chúng không có năng lực thật sự can nhiễu Chính Pháp, nhưng chúng khởi tác dụng cản trở, dù chúng có thể làm nổi hay không, chúng cứ đi huỷ. Kỳ thực vô số lần những sự việc như thế phát sinh, đều không thể huỷ nổi Chính Pháp và đệ tử Đại Pháp, cũng không thể huỷ nổi nhân loại, không thể cản trở Chính Pháp, nhưng mà mang tới rất nhiều phiền toái. Những phiền toái đó sẽ phản ánh ở thế gian, trở thành can nhiễu. Vẫn là luôn có những việc ấy.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Khi các học viên tu luyện không tốt, cựu thế lực sẽ lợi dụng tình huống đó để mang đến những rắc rối, can nhiễu. Tôi đã rất cảnh giác và nghĩ mình phải tự đo lường tình trạng tu luyện bản thân dựa trên Pháp để tránh những phiền phức. Nhưng tôi đoán rằng tôi đã không hiểu được những nội hàm sâu hơn trong lời Sư phụ giảng và chỉ chú trọng tu luyện bản thân cho tốt nhằm tránh được những phiền phức và can nhiễu do cựu thế lực mang lại. Tôi đã vô tình tự đo lường bản thân dựa trên pháp lý của cựu vũ trụ mà không tự biết.

Khi giữa các học viên điều phối có khoảng gián cách, tôi nghĩ họ đã tạo ra sơ hở để cựu thế lực can nhiễu. Khi phát hiện ra những tiêu cực như vậy, tôi đã không phủ nhận được những an bài đó. Sư phụ đã luôn luôn nhắc chúng ta phải phủ nhận những sự an bài của cựu thế lực, chẳng phải trong bài “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”, Sư phụ đã giảng cho chúng ta về việc cựu thế lực thực hiện những an bài của chúng như thế nào hay sao?

Sau khi đọc bài giảng này rất nhiều lần, cuối cùng tôi cũng đã ngộ được ra rằng Sư phụ muốn chúng ta trở nên tinh tấn hơn, vượt thoát ra khỏi các pháp lý của cựu vũ trụ, phủ nhận chúng và đồng hóa với pháp lý của vũ trụ mới.

Cứ mỗi lần nâng cao hiểu biết của mình về Pháp thì tâm và thân tôi được cải biến. Chỉ hai giờ đồng hồ trước cuộc họp lần thứ tư, tôi đã rất bình tĩnh và trong khi phát chính niệm tôi đã thêm vào một niệm “Phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực với các học viên. Không có thế lực nào trong vũ trụ này xứng đáng khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp. Mọi sinh mệnh đều phải được đồng hóa với Pháp của Sư phụ.”

Vào lúc bắt đầu cuộc họp, tôi phát hiện ra mâu thuẫn giữa điều phối viên A và B đã được hóa giải và họ đã nói chuyện được với nhau một cách bình hòa.

Tôi nhận ra rằng những gián cách và sự tiêu cực giữa các học viên đó chính là những giả tướng được thể hiện ra trước mắt tôi vì tôi đã nhận thức Pháp sai lệch. Các nguyên lý của Đại Pháp thật huyền diệu, tinh thâm được hiển lộ qua các tầng thứ khác nhau. Tôi đã hiểu sâu hơn về những lời Sư phụ đã giảng:

“Không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi muốn khuyến khích các học viên nhất định định phải tĩnh tâm học Pháp và phải học Pháp thật tốt. Đừng quên tu luyện cá nhân và đề cao tâm tính trong khi làm tốt ba việc và cứu độ chúng sinh.

Trên đây là sự hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/3/作为旁观者向内找、在法中升华的经历-274709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/18/142079.html

Đăng ngày 01-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share