Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2013] Gần đây công an thành phố Lâm Phần ở tỉnh Sơn Tây đã lục soát nhà của nhiều học viên Pháp Luân Công.

Ông nội bị giam vào ngày sinh nhật đầu tiên của cháu trai

Ông Tào Dược Tiến, một học viên ở độ tuổi 60, sống tại thôn Hương Khẩu Tử, thị trấn Đoạn Điếm, quận Nghiêu Đô, thành phố Lâm Phần. Vào sáng ngày 13 tháng 06 năm 2013, ông rất bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật đầu tiên của cháu trai tại nhà. Người thân, bạn bè và hàng xóm đã đến chúc mừng ông và ngôi nhà tràn đầy không khí lễ hội.

Đột nhiên cảnh sát trưởng họ Quách của Đồn công an thị trấn Đoạn Điếm xuất hiện cùng với 10 công an. Họ xông vào sân và tuyên bố rằng một nhóm “Pháp Luân Công tụ tập” đã bị tố giác. Vài phút sau, người của Sở công an Nghiêu Đô cũng đến. Không có lệnh khám xét, họ xông vào nhà ông Tào và bắt đầu lục soát.

Công an đã lấy đi tivi của ông Tào cùng nhiều thiết bị khác. Họ cũng lấy đi vài trăm nhân dân tệ tiền mặt mà ông Tào dùng làm quà cho cháu trai của ông.

Sau khi thu thập một số vật dụng rác rưởi bằng nhựa trong nhà, công an tuyên bố rằng họ đã tìm thấy “bằng chứng” về việc ông Tào giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân. Sau đó họ đã đưa ông đến Trại giam quận Nghiêu Đô.

Hàng xóm đứng lên để bảo vệ một cặp vợ chồng vô tội

Vào buổi trưa cùng ngày, hơn một chục người thuộc Sở công an thành phố Lâm Phần, Đội An ninh Nội địa quận Nghiêu Đô và Phân cục công an Đông Thành đã đến Khu dân cư số 2 của công ty TNHH Thép Lâm Phần. Được trang bị máy dò kim loại, súng và còng tay, họ đã xông vào nhà của ông Mã Đan Dương và vợ ông, bà Quách Tô Mai, cả hai người đều tu luyện Pháp Luân Công.

Công an tuyên bố rằng họ đang tìm kiếm một điện thoại di động dùng để gửi những tin nhắn về Pháp Luân Công. Tuy nhiên họ không tìm được gì cả.

Khi hàng xóm đang xem công an lục soát nhà của cặp vợ chồng, ông Mã và bà Quách đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho hàng xóm.

Hàng xóm đã không ngần ngại lên tiếng phản đối, chất vấn công an: “Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Tại sao lại đối xử với họ như vậy? Các người đang làm ngơ những kẻ sát nhân và tập trung bắt nạt những công dân tốt!”

Khi cặp vợ chồng hỏi công an về lệnh xét nhà, một người hàng xóm đã khuyến khích: “Đừng để họ [công an] ra đi dễ dàng! Hãy bắt họ phải trả lời các câu hỏi!”

Công an cảm thấy rất bối rối và nhanh chóng rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/21/山西省临汾市恶警私闯民宅绑架抄家-275651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/8/140919.html

Đăng ngày 07-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share