Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2013] 11 luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc Đại lục đã bị bắt vào ngày 13 tháng 05 năm 2013 vì đã điều tra việc giam cầm phi pháp các học viên Pháp Luân Công tại Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ ở thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Ông Giang Thiên Dũng và sáu luật sư khác đã đến Trung tâm tẩy não vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 05 năm 2013. Khi họ đang đợi cửa mở, một chiếc xe màu đen không biển số tiến về phía họ. Hai người nhảy ra khỏi xe nói rằng không được phép sử dụng máy quay trong Trung tâm tẩy não. Họ lao về phía các luật sư, lấy điện thoại và gọi nhân viên Phòng 610.

Các luật sư bị bắt bao gồm Giang Thiên Dũng, Đường Cát Điền, Lương Tiểu Quân, Lận Kỳ Lỗi, Quách Hải Dược, Trương Khoa Khoa, và Đường Thiên Hạo. Khi luật sư Lý Hòa Bình, Vương Thành, Dương Tuệ Văn, và Ôn Hải Ba đến giúp, họ cũng bị bắt. Tất cả 11 luật sư đã được thả, nhưng trước đó một vài người đã bị đánh.

Mặc dù được gọi là “Trung tâm giáo dục pháp luật” nhưng Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ là một nơi hiểm ác mà nhân viên Phòng 610 địa phương dùng để bức hại các học viên. Các học viên thường bị bắt và đưa trực tiếp đến đó, có thể bị giam tới sáu năm. Một vài người thậm chí đã tử vong do tra tấn. Khoảng 260 học viên đã bị giam ở đó trong thời gian Tết Nguyên đán 2013.

Cảnh sát đã tấn công và đánh 11 luật sư. Ông Đường Thiên Hạo bị đánh nặng nhất, bị chấn thương chảy máu ở đầu. Chân ông Giang Thiên Dũng bị thương. Sau đó cảnh sát đã đưa 07 luật sư đến Đồn cảnh sát thị trấn Nghênh Tiếp, khu Nhạn Giang, thành phố Tư Dương.

Sau khi nghe tin về sự tàn bạo của cảnh sát, luật sư Lý Hòa Bình, Vương Thành, Dương Huệ Văn và Ôn Hải Ba đã đến giúp. Sáu cảnh sát mặc thường phục đã đi theo họ và bắt họ vào buổi trưa.

Các luật sư Vương Thành, Dương Huệ Văn, và Ôn Hải Ba đã được thả vào lúc 12 giờ ngày 14 tháng 05. Cảnh sát vẫn giữ ông Lý Hòa Bình, nói rằng ông đã lan truyền “thông tin không có thật” và trường hợp của ông cần phải được điều tra thêm. Cảnh sát đe dọa sẽ tiến hành tố tụng chống lại ông, nhưng không tiết lộ hành động cụ thể. Tám luật sư này bị giam riêng biệt và được thả vào 11 giờ sáng ngày 14 tháng 05.

Tiêu đề phía trên: Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ ở thành phố Tư Dương

Phụ đề phía dưới bên phải: Luật sư Đường Cát Điền

Hình bên trái: Luật sư Giang Thiên Dũngg và Đường Cát Điền đang đợi cửa mở trước Trung tâm tẩy não

Hình bên phải: một viên chức chính quyền của Trung tâm tẩy não

Hai viên chức chính quyền (áo sọc đen và người có mũi tên đỏ chỉ) đang gọi hỗ trợ từ Phòng 610

Người ta đã đưa tin rằng các viên chức tỉnh Tứ Xuyên đã lệnh cho Hiệp hội Luật sư thành phố Tư Dương tháp tùng 11 luật sư này đến thành phố Thành Đô và ép họ rời khỏi tỉnh Tứ Xuyên.

Các học viên bị tra tấn đến chết tại Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ

Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ nằm ở khu Nhạn Giang. Bên ngoài nó trông như một khu du lịch, nhưng thật ra là một nơi rất hiểm ác. Theo nguồn tin từ trang web Mình Huệ Net, có ít nhất ba học viên đã tử vong vì bị tra tấn tại Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ.

Ông Ngô Nghĩa Hoa, 48 tuổi, là một bác sĩ. Nhân viên Phòng 610 tại Tư Dương và Bộ phận An ninh Nội địa đã đưa ông đến Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ vào ngày 12 tháng 10 năm 2010. Ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn, kể cả tra tấn thể xác và không cho ngủ trong thời gian dài. Ông cũng bị cưỡng ép từ bỏ niềm tin và khai ra các học viên khác. Trưởng Trung tâm tẩy não là Tiêu Huệ đã thêm thuốc vào thức ăn và nước uống gây phá hủy hệ thần kinh trung ương và nội tạng của ông Ngô, khiến ông bị cao huyết áp và suy thận. Ông Ngô đã chết trong đau đớn vào ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Ông Lý Hoa Bân, hơn 70 tuổi, là một học viên từ thị trấn Tân Hợp, thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Khi ông Lý đang chia sẻ thông tin với mọi người về cuộc bức hại vào tháng 08 năm 2011, có người đã báo cho công an. Công an thuộc đồn công an thị trấn Bình Vũ, Cục An ninh Quốc gia, và Phòng 610 đã bắt giữ và đưa ông đến Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ. Sau khi rời trung tâm về nhà vào cuối tháng 12 năm 2011, ông Lý đã hôn mê trong một tháng. Mọi chữa trị đều vô hiệu và ông đã qua đời vào buổi trưa ngày 12 tháng 01 năm 2012. Người ta tin rằng ông đã bị đầu độc trong Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ dẫn đến tử vong.

Bà Triệu Ngọc Hà, 52 tuổi, là một cựu nhân viên tại nhà máy 431 Tư Dương. Nhân viên Phòng 610 tại Tư Dương đã bắt bà vào ngày 09 tháng 05 năm 2006 và đưa đến Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ. Một tháng sau, bà được về nhà nhưng tình hình sức khỏe bà suy giảm nhanh chóng. Khắp người bà bị sưng, triệu chứng bị đầu độc rất rõ ràng ở gan và thận. Bà Triệu đã qua đời vào ngày 01 tháng 05 năm 2007.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/四川黑监狱迫害法轮功学员-十一位律师调查遭绑架-274114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/24/140098.html

Đăng ngày 28-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share