Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ16-01-2013] Công an Vương Khôn và Trình Tinh ở Đội an ninh nội địa huyện Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc khét tiếng là những người bức hại các học viên Pháp Luân Công dã man nhất. Trong năm 2012, Vương Khôn đã khoe khoang trong lúc đánh học viên: “Tôi đã dùng mọi phương thức tra tấn được đăng trên website Minh Huệ. Các người cứ thoải mái kiện tôi đi.”

Do thông tin bị chính quyền cộng sản Trung Quốc phong tỏa, nên chúng tôi chỉ ghi lại được một số ít các vụ bức hại ở huyện Vĩnh Niên. Dưới đây là trường hợp của một số học viên địa phương bị công an huyện Vĩnh Niên tra tấn.

1. Ông Cái Tân Trung qua đời do bị bức thực tàn bạo

Ông Cái Tân Trung

Ngày 02 tháng 03 năm 2005, Trần Tụ Sơn ở Đội An ninh Chính trị thuộc Công an huyện Vĩnh Niên và đội trưởng Dương Khánh Xã thuộc Đội số 01, cùng với hơn 50 công an gồm có đội trưởng Hồ Tuấn An thuộc Đội số 05 và đồn trưởng Thôi Vi Quốc ở Đồn công an Giới Hà Điếm, đã bắt vợ chồng học viên Pháp Luân Công ông Cái Tân Trung mà không trình lệnh bắt. Sau đó họ tiến hành tịch thu tài sản cá nhân của gia đình ông.

Ông Cái Tân Trung bị đánh và không được ngủ trong sáu ngày.

Ông Cái đã tuyệt thực để phản đối tra tấn. Công an đã ra lệnh cho bác sĩ Tông Ái Lan và vài công an giữ người ông Cái rồi bức thực ông thông qua một ống xuyên vào dạ dày, gây đau đớn khôn cùng.

Mô phỏng cảnh tra tấn: Bức thực dã man

Vào ngày 25 tháng 03 năm 2005, trưởng trại tạm giam Hác Ngọc Minh đã ra lệnh cho Tông Ái Lan bức thực ông Cái. Họ định đặt một ống vào dạ dày ông Cái, trong quá trình đó đã đâm thủng các cơ quan nội tạng của ông Cái, khiến ông nôn ra một lượng lớn máu. Bị chảy máu trong, ông Cái đã qua đời vì ngạt thở. Trong vòng 24 giờ, một người tốt bụng và khỏe mạnh đã bị giết chết một cách tàn bạo. Sau khi ông mất, công an huyện Vĩnh Niên đã che đậy vụ giết người và chôn thi thể ông mà không thông báo cho gia đình hay đưa ra giấy chứng tử.

2. Tra tấn ông Trình Phượng Tường

Vào đêm ngày 28 tháng 01 năm 2004, để điều tra việc phát sóng băng hình giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trên hệ thống truyền hình ở hai thành phố Sa Hà và Hình Đài, công an Trần Tụ Sơn ở Đội An ninh Nội địa huyện Vĩnh Niên, cùng vài viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành phố Hàm Đan, cùng công an đã bắt ông Trình Phượng Tường mà không xuất trình lệnh bắt. Chính quyền giam ông Trình trong tầng hầm Đội số 01 huyện Vĩnh Niên. Đội trưởng Dương Khánh Xã đã đâm que tăm tre vào móng tay của ông Trình trong lúc thẩm vấn để lấy thông tin về việc phát sóng.

 

Mô phỏng cảnh tra tấn: Que tăm tre đâm vào các móng tay (hình vẽ)

Đội phó đội số 01 là Lưu Bá đã đánh ông Trình bằng một cây gậy gỗ đến khi nó bị gãy. Ông Trình đã bị ngất nhiều lần và vẫn có thể nhìn thấy rõ các vết sẹo. Công an Vương Ái Lâm ở Đội số 02 đã dùng túi nilon để trùm lên đầu ông Trình, còng tay và treo ông lên với hai tay giang ra và chân lơ lửng trong không trung, sau đó họ đánh ông Trình dã man.

 

Phương pháp tra tấn: Ghế sắt

Công an thành phố Hàm Đan là Từ Triệu Lương đã đánh ông Trình đến mức ông bị gãy xương sườn thứ 11. Ông cũng không được chữa trị đúng cách. Công an Từ còn bắt ông Trình ngồi trên ghế sắt trong tám ngày, trong khi Từ đặt gậy gỗ lên hai chân ông và cho hai người dẫm lên rồi đẩy qua lại. Ông Trình đã bất tỉnh nhiều lần, hai tay ông bị tê cóng. Đến giờ khi sử dụng đến hai bàn tay, ông vẫn còn gặp khó khăn.

Tại thời điểm đó, ông Trình có 1.000 nhân dân tệ trong túi. Trưởng đồn không những lấy tiền ngay trước mặt người chứng kiến mà còn hét lên “Tôi là trưởng đồn Vương Bảo Thế. Tôi không cần làm theo luật pháp khi xử lý các học viên. Các người cứ việc kiện tôi.”

Ông Trình còn bị cấm ngủ trong 14 ngày đêm, bị dội nước sôi lên đầu, và bị tiêm nhiều loại thuốc lạ.

3. Công an dùng dùi cui điện chích điện vào ngực và âm đạo của các học viên

Vào chiều ngày 30 tháng 05 năm 2008, Trần Tụ Sơn ở Đội An ninh Nội địa và công an ở Đồn công an Đại Bắc Uông đã bắt học viên Trương Xuân Bình và giam bà tại Đội số 01. Công an cũng hàng ngày tra tấn bà lúc nửa đêm. Họ còng tay và cùm chân bà. Sau đó hai nam công an đứng lên hai chân và dùng gậy nhôm đánh vào hai bàn chân của bà. Họ còn chích điện vào mặt, hai nách, ngực, âm đạo. Công an còn đe dọa dùng hình thức tra tấn tồi tệ hơn nữa nếu bà không hợp tác trong lúc thẩm vấn, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Trần Tụ Sơn là người đứng xem trong suốt lúc tra tấn.

 

Mô phỏng cảnh tra tấn: Hai tay bị còng ở đằng sau, bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị đánh bằng gậy

4. Bà Trương Tưởng Linh bị bức thực đến nguy kịch

Trước kỳ Hội nghị ĐCSTQ toàn quốc lần thứ 16, công an xã Khúc Mạch huyện Vĩnh Niên đã bắt học viên Trương Tưởng Linh. Bà đã tuyệt thực để phản đối trong hơn 40 ngày. Trong thời gian tuyệt thực, công an hàng ngày đều bức thực bà bằng nước muối. Bà Trương đã từ chối hợp tác với công an. Nữ công an Thạch Anh Hoa đã đánh, gây chấn thương khắp người bà Trương. Trưởng trại tạm giam Hách Ngọc Minh đe dọa bức thực bà mỗi ngày. Hai chân bà Trương bị sưng tấy. Ống dùng để bức thực có đầy máu mỗi khi được kéo ra. Bà Trương bị tra tấn bức thực tàn bạo đến mức nguy kịch.

5. Tra tấn bà Cận Quế Hoa

Đêm ngày 03 tháng 02 năm 2004, công an huyện Vĩnh Niên đã bắt học viên Cận Quế Hoa. Trong lúc thẩm vấn, đội trưởng Công an Thành phố Hàm Đan đã đá rất mạnh vào bụng bà Cận. Sau đó ông ta còng tay bà Cận vào khung giường rồi tiếp tục đá vào chân bà, trong lúc đó hét lớn: “Tôi sẽ đá bà đến chết. Sau đó tôi sẽ đào một cái hố và chôn bà.”

Trưa hôm sau, các viên chức đã trùm đầu bà Cận bằng ba lớp túi nilon rồi ấn bà xuống sàn, khiến bà bị khó thở. Sau đó các nam công an đè bà xuống và dùng búa đánh vào hai bàn chân của bà. Sau đó họ còn dùng một cái ván gỗ có nhiều đinh để đánh vào bàn chân của bà.

Dù bà Cận bị ngất nhiều lần, nhưng họ vẫn dội nước lạnh lên người bà để làm bà tỉnh lại. Sau đó họ còng tay bà vào khung giường sắt.

Tóm lược

Hàng loạt hành vi tà ác đã và đang được thực hiện bởi viên chức huyện Vĩnh Niên nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Lấy ví dụ, Lưu Triều Bân, Chính ủy Công an huyện Vĩnh Niên và Vương Thế Hiềm, đã kết án phi pháp lao động cưỡng bức 21 học viên và giam cầm 113 học viên mà không qua xét xử. Trần Tụ Sơn, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, thường xuyên dẫn công an đến lục soát nhà học viên mà không có lệnh khám. Có lần ông ta còn ra lệnh cho lính canh đánh một nữ học viên 19 tuổi tại trại tạm giam.

Có bao nhiêu cách tra tấn được ĐCSTQ dùng để bức hại các học viên? Website Minh Huệ đã vạch trần hàng trăm cách. Những gì được miêu tả trong bài viết này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Hỡi những người đang tra tấn học viên, hãy cẩn thận! Cho dù cuộc bức hại kéo dài trong bao lâu hoặc các vị trốn tránh ở đâu, toàn bộ hành vi tà ác cuối cùng sẽ bị vạch trần. Tất cả tội ác chống lại các học viên sẽ bị đưa ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/16/河北恶警王坤称明慧网曝光的酷刑他都用过-267863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/12/139492.html

Đăng ngày 19-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share