Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996. Kể từ đó, tôi đã hoàn toàn thay đổi và đắm mình trong Đại Pháp.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi uống rất nhiều rượu. Tôi còn hút ba gói rưỡi thuốc lá mỗi ngày. Tôi nóng tính và thường ẩu đả; thậm chí tôi đã từng cầm dao rượt đuổi người khác. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn ẩu đả nữa. Tôi nghiêm khắc tuân theo:

“là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.’” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã không còn đánh nhau vì lợi ích cá nhân và cũng không làm hại bất cứ ai nữa.

Trở thành một nhà buôn trung thực

Trước đây tôi bán ngũ cốc. Trong quá khứ, tôi thường trộn cát vào trong ngũ cốc, gây thiệt hại cho khách hàng vì lợi ích cá nhân của mình. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã đổ đi vài tấn cát mà tôi định trộn vào ngũ cốc. Tôi cũng không còn cân thiếu nữa. Tôi cố gắng nghĩ về người khác và làm theo điều Sư phụ giảng trong kinh văn “Phật tính vô lậu”:

“tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Tinh tấn yếu chỉ)

Sự trung thực nhận được hỗ trợ từ các quan chức trong làng

Năm 1998 khi đất ở nông thôn được phân bổ lại, tôi được cấp nhiều hơn bốn mẫu vì sai sót trong việc đo đạc. Sau khi nhận ra điều đó, tôi đến ủy ban thôn để bảo họ nhận lại phần đất được cấp thừa. Người chịu trách nhiệm của làng tôi, một kế toán và một người kiểm soát sổ sách đang ở đó đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự tuyệt vời vì nó đã thay đổi một người như tôi, người mà từng được đặt biệt danh là “thổ phỉ” trở thành một người rất trung thực. Họ nói rằng, kể từ giờ, điện thoại của làng sẽ cho các học viên chúng tôi tùy ý sử dụng, cũng như phòng hoạt động văn hóa, loa và các thiết bị khác. Họ nói rằng họ muốn cho hỗ trợ đầy đủ cho các hoạt động của chúng tôi.

Cải thiện sức khỏe

Trước đây, tôi bị bệnh lao. Ngực tôi trống rỗng và tôi bị ho ra máu. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã ngưng uống thuốc, sức khỏe được cải thiện và tôi trở nên khỏe mạnh trở lại. Bây giờ, tôi đã khỏi hẳn bệnh. Tôi trông trẻ hơn những người cùng tuổi. Mặc dù đã phải chịu chín năm cầm tù dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, nhờ Đại Pháp.

Luôn từ bi bất chấp bị bức hại

Vào tháng 10 năm 1999, cảnh sát đã bắt tôi. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua khổ nạn. Mặc dù bị bức hại tàn khốc nhưng tôi vẫn thể hiện sự từ bi của một học viên.

Ví dụ như, trong tù, các tù nhân phải dùng thẻ để mua hàng hóa hay thức ăn trong nhà ăn. Vì họ phải dành hầu hết thời gian để lao động nặng nhọc, họ chọn ra một người để mua hàng cho tất cả họ. Tuy nhiên, luôn có những trường hợp mà mọi người đã bị tính quá tiền. Vì vậy những nhân viên chịu trách nhiệm bảo tôi làm nhiệm vụ đó. Từ đó, không còn việc gian lận nữa. Khi có ai đó không có đủ tiền trong thẻ, tôi đã trả cho họ. Tôi đã làm điều đó trong những năm đó. Điều tương tự cũng xảy ra trong các khu vực khác: họ luôn bảo các học viên làm nhiệm vụ này. Một số nhân viên và tù nhân biết rằng Đại Pháp thật tuyệt vời, rằng các học viên Đại Pháp không gian lận người khác.

Trong khu vực tôi bị giam giữ, hơn 90% tù nhân đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Bốn trong số tám cảnh sát đã thoái ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới, trong đó có một đội trưởng. Hai trong số họ đã gia nhập Đoàn Thanh niên và hai người khác đã gia nhập Đảng. Khi tôi được thả, các cảnh sát đã thoái ĐCSTQ đến tiễn tôi. Một số cảnh sát đã đắc Pháp, bắt đầu đọc sách và tu luyện. Phật Pháp thực sự vĩ đại và vô biên.

Nghĩ đến người khác

Từ khi được thả khỏi tù, tôi đã chịu nhiều khó khăn trong công việc nhưng tôi luôn tuân theo các yêu cầu của Pháp của Sư phụ. Các tài xế khác dùng từ 420 đến 450 nhân dân tệ tiền xăng. Tôi nghĩ đến người khác và cố gắng nâng cao kỹ năng lái xe và chỉ dùng từ 350 đến 380 nhân dân tệ tiền xăng. Tôi cũng đối xử tốt với khách hàng. Kết quả là, người chủ và hành khách đều khen ngợi công việc của tôi.

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều ví dụ. Tôi không thể thể hiện đầy đủ lòng biết ơn của mình đến Sư phụ. Chính Sư phụ từ bi đã ban cho tôi một cuộc đời mới và vĩnh hằng. Tôi quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ một lần nữa và chân thành nói trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/【庆祝513】卖粮再不掺假-退还多分地亩-273168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/22/140620.html

Đăng ngày 15-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share