Bài của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2013] Sau khi đọc bài viết “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ, tôi nhớ đến một bài học sâu sắc mà mình đã học được cách đây vài năm mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Hi vọng rằng nó có thể là tham chiếu cho các đồng tu gặp những vấn đề tương tự hoặc những vấn đề có vẻ như không đáng kể nhưng không được đối đãi một cách nghiêm túc.

Cách đây vài năm, một số người chúng tôi đã có một buổi chia sẻ với “học viên A đến từ nơi nào đó”. Ông được một học viên rất đáng tin cậy đến từ miền Nam giới thiệu với chúng tôi. Học viên A đã chia sẻ với chúng tôi ông vẫn kiên định trong khi ở trong tù như thế nào, những người khác đã cảm động sâu sắc như thế nào, cách ông đã giảng chân tướng, việc thoái ĐCSTQ cấp bách như thế nào và làm sao chúng ta có thể làm điều đó một cách hiệu quả. Ông kể với chúng tôi rằng ông biết nhiều người khắp Trung Quốc và đã đến nhiều nơi để chia sẻ, v.v. Vì chúng tôi cảm thấy “ông ấy tu luyện thực sự tốt và vượt xa chúng tôi và những điều ông ấy nói thực sự truyền cảm hứng” nên chúng tôi cơ bản đã để một mình ông nói hết. Trong những ngày kế tiếp, ông đã có một số buổi chia sẻ với những người khác (vài học viên vào mỗi lần) và học Pháp với chúng tôi và làm một số việc khác để chứng thực Pháp. Hầu hết chúng tôi đều cảm thấy “ông ất thực sự tu luyện tốt hơn chúng tôi và chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều”, ngoại trừ có một học viên mà không động tâm chút nào.

Không lâu sau đó, vì có một chấp trước mạnh mẽ nên tôi đã bị lừa dối và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Tôi bị cấm ngủ và chịu đựng những thủ đoạn tẩy não liên tục. Khi đã trở nên lú lẫn và chủ ý thức không minh bạch, tôi đã làm một việc cực kì xấu hổ và khai ra các đồng tu khác. (Tôi xin bày tỏ sự hối hận sâu sắc của mình một lần nữa.) Lúc đó, có ai đó nhắc đến học viên A, nói rằng: “Ông ấy đi khắp nơi để chia sẻ (bao gồm nơi tôi đang bị bức hại) và ông ấy rất có ảnh hưởng.” Cảnh sát địa phương đã sốc khi nghe thấy điều này và nói: “Điều này rất quan trọng. Chúng tôi sẽ điều tra.” Nhưng không có chuyện gì xảy ra và họ có vẻ như tránh chủ đề này. Tôi cảm thấy chúng tôi khá may mắn vào lúc đó và cũng cảm thấy hơi lạ một chút: Làm sao họ lại đột nhiên không có hứng thú với một vấn đề nổi cộm như vậy?

Hai năm sau, trang web Minh Huệ đã phơi bày rằng “học viên A” là một mật vụ. Các học viên khắp Trung Quốc biết học viên A đã đưa ra chứng cứ rằng “A đã bịa đặt nhiều thứ và ông ấy thậm chí mâu thuẫn với chính những điều ông đã nói trước đây.” Tuy nhiên, chúng tôi khó có thể phân biệt vì chúng tôi chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn với ông ấy. Hầu hết các học viên đã tham gia các buổi chia sẻ (bao gồm người học viên đã giới thiệu “học viên A” cho chúng tôi) đều bị bức hại sau đó, trực tiếp hoặc gián tiếp. (Một số vẫn còn bị bức hại cho đến hôm nay.)

Về bản thân mình, tôi đã học được một bài học vô cùng sâu sắc từ việc này và nhận ra rằng điều mấu chốt là: Tôi đã không học Pháp với tâm thanh tỉnh và không dĩ Pháp vi Sư. Thật nguy hiểm khi không hướng nội. Tôi cảm thấy mình đã không thăng tiến trong một thời gian dài nên tôi đã chuyển sang hướng ngoại mà cầu và thích “chia sẻ với những ai tu luyện tốt”. Kết quả là tôi đã phát triển chấp trước hoan hỉ và bắt đầu tôn sùng người khác, và cuối cùng đã bị rơi vào bẫy của cựu thế lực và gây ra những tổn thất cho bản thân, các đồng tu và Pháp.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/读《演讲乱法》的感想-273878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/29/140180.html

Đăng ngày: 11-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share