Bài viết của một học viên đến từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 15-09-2012] Gần đây việc tu luyện của tôi bị can nhiễu bởi những an bài của cựu thế lực. Học viên A đã đến để giúp tôi. Anh ấy đã chia sẻ những nhận thức cá nhân của mình rằng chúng tôi nên chủ động hướng nội để tìm ra những quan niệm người thường và những tâm chấp trước tạo thành trong đời này cũng như trong những đời khác qua luân hồi. Anh ấy nói khi anh bình tĩnh lại và trở nên thanh tịnh, anh có thể tìm thấy những nhân tâm và các chấp trước.

Sư Phụ đã giảng:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (“Lời cảnh tỉnh” trong Tinh tấn yếu chỉ)

“Chư vị có biết chăng? Đệ tử Đại Pháp là thoát thai ra từ cựu vũ trụ, là từ cựu Pháp Lý mà bước xuất lai; nhưng mà cựu vũ trụ, cựu Pháp Lý, cựu sinh mệnh, hết thảy đều đang kéo giữ chư vị!” (“Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles”)

“Chư vị cần rõ rằng, tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là vượt lên từ con người, là vượt ra từ cựu khung thể bị ràng buộc bởi các chủng loại nhân tố cấu thành từ vô tận vô số không thể tính rõ là bao nhiêu chúng sinh của cựu vũ trụ, là thoát thai từ hoàn cảnh cuối cùng nhất trong [giai đoạn] cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt của khung thể. Ai có thể vượt ra được? Thoát khỏi tất cả những thứ này, thật sự có thể bước sang được tương lai; [điều ấy] thật vô cùng khó khăn.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”)

Học viên A đã nhận thức từ Pháp của Sư Phụ rằng chúng ta nên tìm kiếm những quan niệm của cựu vũ trụ mà chúng ta đã mang theo mình trong suốt quá trình hạ xuống từng tầng từng tầng. Khi chúng ta nhận ra chúng, chúng không dễ dàng để loại bỏ nhưng chúng ta có thể giải thể chúng từ việc phát chính niệm kéo dài.

Tôi đã dành ra ba ngày tiếp đó để hướng nội tìm. Tôi đã gặt hái được rất nhiều từ điều này và cảm giác như thể tôi đã được tái sinh.

Lúc đầu tôi đã tìm kiếm những chấp trước và những quan niệm mà đã hình thành trong đời này, và tôi sớm phát hiện ra cựu thế lực đã an bài một ác duyên giữa tôi và chị gái tôi. Những điều không vui giữa chúng tôi dẫn đến sự thù hằn sâu sắc trong lòng tôi và một ý muốn trả thù. Sau đó thái độ này đã dàn trải ra đối với những người khác và thậm chí thỉnh thoảng đối với cả những đồng tu. Mặc dù trước đó tôi sẽ hướng nội sau khi gặp mâu thuẫn, nhưng điều đó đã được giải quyết một cách hời hợt ở bề mặt chứ không chạm được vào những nhân tố ẩn sâu. Trong quá trình hướng nội để tìm vào thời gian này, tôi cũng tìm thấy những nhân tâm và các chấp trước khác.

Tôi giữ đầu óc thanh tỉnh và đã phát hiện ra rằng trong nhiều lần luân hồi của mình, tôi đã từng tu luyện đơn độc và phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Sau một thời gian dài, tôi đã phát triển một cảm giác rất sâu sắc về sự cô đơn. Từ trong sâu thẳm trái tim mình tôi thèm khát những người khác quan tâm đến tôi thậm chí khi tôi hận thù và có ý muốn trả thù người mà đã không quan tâm đến tôi. Tôi cũng thấy những quan niệm và chấp trước của mình đã phát sinh từ những bất bình từ xa xưa giữa tôi mà bố mẹ chồng, và tôi đã thanh trừ chúng qua việc phát chính niệm trong một thời gian dài.

Trong ngày khởi đầu của việc tích cực hướng nội của tôi, học viên B đã phát chính niệm cùng tôi. Học viên B sau đó đã bảo tôi, “Chị đã hướng nội, nhưng chị đã không tìm đúng điểm. Tôi đã nhìn thấy những cục vật chất màu đen của sự hận thù và mong muốn báo thù đầy khắp mỗi tế bào trên thân của chị.” Sau đó tôi đã chăm chỉ để tìm ra những chấp trước của mình và thanh trừ chúng bằng chính niệm.

Ngày tiếp theo tôi đã tìm kiếm những quan niệm của cựu vũ trụ đã hình thành trong khi tôi ở trên những tầng thứ cao hơn, và tôi đã phát chính niệm một lúc lâu khi tôi tìm thấy điều gì đó sai. Đột nhiên tôi òa khóc và không thể nén lại được. Sau khi phát chính niệm, tôi đã kể với học viên B, người đã lại giúp tôi bằng chính niệm, “Tôi đã nhìn thấy những gian khổ mình đã chịu đựng khi rớt xuống từng tầng từng tầng trong vũ trụ này và những quan niệm và chấp trước cứ vì thế mà sản sinh ra. Tôi đã nhìn thấy cựu thế lực lợi dụng mối ác duyên giữa tôi và chị gái tôi và cựu thế lực lại cố gắng hết lần này đến lần khác lấy đi sinh mệnh của tôi. Hôm nay, với sự giúp đỡ của Sư Phụ, tôi đã hủy bỏ bản giao ước mà tôi đã kí kết với cựu thế lực và đó là lý do mà tôi khóc.” Học viên B nói:“Đừng lo. Khi tôi phát chính niệm lúc nãy tôi đã nhìn thấy một sinh mệnh bất hảo và tôi đã dùng sấm làm nó nổ tung.”

Sau đó tôi đã chia sẻ kinh nghiệm với học viên A. Anh ấy nói: “Lý do khác khiến chị khóc đó là phần minh bạch của chị đã quá vui mừng khi thấy bản giao ước với cựu thế lực đã bị hủy bỏ và đã không thể kìm được nước mắt. Chị đã kể với tôi trước đó là chị đã trải qua một đám cháy hồi còn nhỏ. Tôi nghĩ rằng trận hỏa hoạn đó đã được an bài để lấy đi sinh mệnh của chị, vì cựu thế lực biết rằng chị sẽ đảm nhận trách nhiệm trợ Sư Chính Pháp. Từ khi chị bắt đầu tu luyện, cựu thế lực đã sử dụng những nhân tâm mà chị đã tích lũy trong các đời, mà chị đã không loại bỏ vài ngày trước, để can nhiễu chị. Sau khi chị thanh trừ chúng, phần minh bạch của chị đã rất vui mừng.”

Học viên C đi cùng học viên A để giúp tôi phát chính niệm. Học viên C đã nhìn thấy rằng khi tôi thiếu nhận thức chân chính về những gian khổ tôi đã gánh chịu, sự cô đơn sản sinh sau đó là dẫn đến sự oán hận đối với người thân, những người đã không quan tâm đến tôi. Bởi vì tôi đã không thanh lý nó kịp thời, nó cũng gây ra can nhiễu giữa các học viên. Khi tôi hiểu sâu sắc việc hướng nội tìm, và khi tôi tranh trừ những oán hận và các nhân tâm khác bằng chính niệm, nhiều bản giao ước mà tôi đã kí kết với cựu thế lực đã bị hủy bỏ. Và lời thệ ước trợ Sư Chính Pháp mà tôi đã giao kết với Sư Phụ ở tầng thứ cao hơn đã được tiến hành.

Trong ba ngày ngắn ngủi, tôi đã trải qua nhiều thay đổi to lớn và học được rất nhiều điều. Trên đây là hiểu biết cá nhân ở tầng thứ tu luyện hiện thời của tôi. Xin từ bi chỉ ra bất kể điều gì còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/15/向内找-主动的向内找-262791.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/28/135618.html
Đăng ngày 29-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share