Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2012] Một số học viên bị giam giữ bất hợp pháp tại các trại lao động cưỡng bức hay bị kết án tù gần đây đã trở về khá là đột ngột. Các học viên nhận ra rằng tình thế trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – khởi nguồn rắc rối của Trung Quốc – đang thay đổi một cách nhanh chóng. Các học viên nói rằng trong quá trình họ bị giam giữ, lính canh cùng các tù nhân được giao nhiệm vụ không còn dùng bạo lực với họ nữa. Các học viên cảm thấy rằng môi trường ngày càng trở nên tốt hơn, họ có thể thấy và cảm nhận được rằng người dân Trung Quốc đang thay đổi thái độ của mình đối với Đại Pháp.

Học viên A nói, “Trong tù, mặc dù hai tù nhân theo dõi tôi hàng ngày, khi tôi giảng chân tướng cho họ thì họ lắng nghe. Trước đây, họ không chỉ từ chối lắng nghe mà thậm chí họ còn đánh tôi. Lính canh không còn để ý tới việc các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các tù nhân khác. Một số nói rằng họ thực sự ngưỡng mộ các học viên mà đã không chấp nhận từ bỏ đức tin của mình đối với Đại Pháp. Các học viên mà từ bỏ đức tin của mình đã bị công an và các tù nhân coi thường và bắt bạt họ.” Một số tù nhân còn hô, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” khi họ nhìn thấy các học viên.

Học viên B kể, “Đây là lần thứ hai tôi bị giam giữ. Lần này khi cảnh sát thẩm vấn tôi, ngay lập tức tôi phát chính niệm và dường như họ bị áp lực. Thay vì bức hại tôi thì họ nói, ‘Chị có thể suy nghĩ về việc đó trước’. Sau đó họ rời đi.”

Tôi nhớ tình hình rất tồi tệ khi tôi bị giam trong tù lần đầu tiên vào năm 2003. Tôi bị tra tấn còn các tù nhân thì bắt nạt tôi. Không một ai lắng nghe tôi giảng chân tướng cả. Lúc đó tôi đã chạm tới giới hạn của sự khổ đau về cả thể xác và tinh thần. Lính canh, tù nhân, trưởng phòng giam và giám đốc nhà tù đã luân phiên nhau chuyển hóa tôi. Bây giờ tình thế đã khác hẳn. Các tù nhân sẵn sàng lắng nghe chân tướng, đặc biệt là những tù nhân mà được chỉ định để theo dõi tôi. Họ đến thành từng nhóm và sau khi họ hiểu chân tướng, họ rời đi và nhóm khác lại đến. Một vài lần tôi đã cố gắng nói chuyện với giám đốc nhà tù. Tôi muốn giảng chân tướng cho ông ấy. Nhưng ông ấy không dám nhìn tôi. Tới gần thời điểm mãn hạn giam giữ, tôi không làm việc chút nào cả. Tôi chỉ phát chính niệm và hàng ngày giảng chân tướng cho mọi người ở trong tù.”

Học viên C đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức lần thứ hai. Cô kể, “Bây giờ tình hình ở trong tù đã tốt hơn rất nhiều rồi. Rất hiếm khi mới nghe thấy một trường hợp bức hại xảy ra. Cuộc sống bên trong nhà tù đã cải biến rất nhiều. Hàng tuần chúng tôi đều được một cốc sữa, điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đây. Một lần có một học viên đột nhiên bị ngã do ngực của cô ấy bị đau. Tất cả các học viên đến thăm cô ấy. Thậm chí giám đốc trại lao động cũng đến thăm cô ấy và nói, “Có lẽ tim của cô không chữa được rồi, cô cần luyện công nhiều hơn chăng?” Những lời này đã khiến nhiều người bị sốc.”

Trong buổi chia sẻ của chúng tôi, tôi cảm thấy rằng các học viên có tâm thái rất tốt và họ có nhận thức rõ ràng về những thay đổi trong Chính Pháp. Hai học viên cũng thấy được rằng chấp trước của họ vào tình cảm và ham muốn đối với vợ hoặc chồng của mình chính là sơ hở khiến họ lại bị bức hại. Từ những sự thay đổi trong nhà tù và trong các trại lao động, chúng ta có thể nói rằng các nhân tố tà ác giờ đây đang rất là suy yếu và người dân Trung Quốc đang bắt đầu hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tiến trình Chính Pháp đang đi đến hồi kết. Mặc dù cuộc bức hại vẫn diễn ra ở một số vùng, chúng ta thấy một nhân tố chung: Bóng ma tà ác đang ngày càng suy yếu hơn và đang giảm dần với tốc độ rất nhanh. Giờ đây càng ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đang thức tỉnh. Hiếm có người nào phản đối khi chúng tôi giảng chân tướng cho họ. Trong buổi chia sẻ, một học viên đã nói, “Trước tiên chúng ta cần phải cứu thêm nhiều người hơn nữa, thứ hai chúng ta cần phải tu tốt bản thân và thực sự đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới. Đừng để đến phút cuối để chờ đợi thiên tượng thay đổi hay Chính Pháp kết thúc.”

Cuối cùng, tôi muốn trích dẫn những lời của Sư Phụ. Sư Phụ giảng,

“Những gì khó nhất chư vị đã vượt qua rồi, còn lại sẽ không khó như thế này nữa, chỉ là hãy làm nó tốt hơn một chút. Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt. Càng trong cảm giác buồn chán, có lẽ chính là đang kiến lập uy đức của chư vị.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011”)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/12/从和被迫害同修的交流中看正法形势的变化-260101.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/1/134738.html

Đăng ngày: 08-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share