Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2012] Gần đây, một trong những bạn học cũ của tôi đã không được thăng chức trong công ty nhà nước nơi anh ấy làm việc, và vì vậy anh đã rất chán nản. Không lâu sau, anh bị phát hiện mắc bệnh động mạch vành. Trải nghiệm của anh làm tôi nhớ lại chuyện của bản thân mình. Hai mươi năm trước, tôi cũng trong tình trạng tương tự. Vào thời điểm tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, hy vọng rằng tôi có thể giúp đỡ gia đình nghèo của tôi với một sự nghiệp thành công. Thông qua việc học Pháp, tôi bắt đầu buông bỏ danh lợi một cách nhẹ nhàng, trong cuộc sống và tại nơi làm việc của mình, tôi luôn luôn tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là, tất cả mọi người đều tôn trọng tôi. Đầu năm 1999, tôi đã trở thành một trong những người thành công nhất tại nơi làm việc của tôi.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tôi là một trong những mục tiêu. Các nhân viên cảnh sát và an ninh liên tục quấy nhiễu tôi tại nhà. Tôi cũng bị buộc phải thôi việc và bị quản thúc tại gia. Đồng nghiệp của tôi trở nên xa cách tôi. Khả năng được đề bạt là không có. Ngoài ra, cơ hội được chuyển đến một bộ phận cấp cao hơn của tôi đã bị lấy đi bởi những người khác.

Tôi đã bối rối và chán nản trong hai năm. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi biết rằng theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn không phải là sai, và ngược lại, đó là mang lại lợi ích cho người khác. Tôi quyết định rằng tôi cần tiếp tục giúp đỡ những người khác với chuyên môn của tôi. Bất chấp những đối xử bất công mà tôi đã nhận, tôi biết tôi nên cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình.

Dần dần, mối quan hệ của tôi với các đồng nghiệp được cải thiện. Họ biết rằng tôi giúp họ không phải vì danh tiếng và tư lợi hay cạnh tranh với họ, mà bởi vì tôi thực sự tận tụy với công việc của tôi. Họ trở nên thông cảm với tôi và thường nói: “Anh thật quá ngớ ngẩn. Anh bị đối xử tệ nhưng anh vẫn làm việc vất vả cho họ.” Tôi trả lời: “Là một học viên Pháp Luân Công, chúng tôi cần phải trở thành người tốt trong mọi hoàn cảnh. Đó là công việc của tôi và tôi cần phải làm nó thật tốt.” Các nhân viên từ các bộ phận cấp dưới cũng thích làm việc với tôi vì tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả các kiến thức của tôi với họ. Giám sát của tôi đánh giá cao tôi. Ông nói với tôi: “Xin lỗi, tôi không thể làm gì về chính trị. Nhưng nếu nó làm cho anh cảm thấy tốt hơn, anh có thể làm nghiên cứu về bất cứ điều gì anh muốn. Anh chỉ cần viết một đề xuất. Tôi sẽ phân bổ kinh phí cho anh.” Một quan chức khác đến gặp tôi và nói: “Anh không cần phải ở lại đây. Tôi đã sắp xếp một vị trí khác cho anh trong một công ty khác. Đó là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Họ không quan tâm về chính trị. Ngoài ra, kỹ thuật này là như nhau, cho nên anh không cần phải học từ đầu. Tiền lương ở đó còn cao hơn 3-5 lần.”

Tôi giữ trong tâm những lời của Sư phụ rằng tôi cần trở nên tốt trong mọi hoàn cảnh. Sau đó tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ và đối xử với họ theo cách mà một học viên nên làm. Dần dần môi trường xung quanh tôi đã thay đổi. Ban đầu một số đồng nghiệp từng làm việc cho tôi đã theo dõi và báo cáo về tôi. Những người khác sẽ nói cho tôi biết ai đã báo cáo tôi và nội dung của bản báo cáo của họ. Tuy nhiên, tôi không có bất kỳ sự ác cảm nào đối với họ. Tôi biết rằng họ là nạn nhân của sự tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ. Họ đã bị mê muội vì truy cầu lợi ích cá nhân. Tôi đã cố gắng tìm mọi cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Sau đó, một trong số họ đã bị phạt vì đạo đức cá nhân của anh ấy. Trong khi mọi người giữ khoảng cách với anh ấy, tôi là người duy nhất quan tâm đến anh. Cuối cùng, anh ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi hy vọng rằng anh sẽ có một tương lai tươi sáng.

Người đã lấy mất vị trí của tôi đã từng làm việc cho tôi. Anh ấy sau đó được thăng chức và trở thành người giám sát của tôi. Anh ấy thể hiện ra là tốt với tôi, nhưng trong tâm lại rất đề phòng tôi. Biết anh ấy thiếu kinh nghiệm làm việc, tôi đã cố gắng hết sức giúp anh. Tuy nhiên, anh đã không tin tưởng tôi lúc đầu. Đôi khi, anh từ chối các đề xuất của tôi. Kết quả là, anh đã gặp phải các vấn đề đúng như tôi dự đoán. Khi một vấn đề phát sinh, tôi không cười anh ấy. Thay vào đó tôi đã giúp anh giải quyết vấn đề. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh đã  tin rằng tôi thực sự cố gắng để giúp anh. Chúng tôi trở thành bạn tốt. Một rủi ro sau đó đã tăng thêm sự tin tưởng của anh. Bởi vì tôi là phụ trách của bộ phận đó lúc có rủi ro, tôi đặt lợi ích cá nhân của tôi sang một bên và xử lý nó một cách bình tĩnh. Anh ấy rất nể phục. Sau khi chúng tôi có một vài cuộc trò chuyện dài, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và ngay sau đó anh thoái khỏi các tổ chức ĐCSTQ. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cuốn sách khác, anh bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Một ngày, anh ấy gọi tôi đến văn phòng của anh. Anh đóng cửa lại và nói với tôi rằng anh đã sử dụng những thủ đoạn không đúng đắn và hối lộ để có được vị trí của tôi. Vào thời điểm đó, tôi là ứng cử viên duy nhất cho vị trí đó bởi tính cách và kỹ năng của tôi đã được công nhận bởi toàn thể bộ phận. Nếu tôi có được vị trí đó, tôi có thể đã giải quyết được nhiều vấn đề cho công ty. Sau khi đọc các sách Pháp Luân Công, anh hiểu các nguyên lý mà tôi đã tuân theo và anh thật sự hối hận vì những gì anh đã làm. Anh cũng muốn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đây là lý do tại sao anh đã nói với tôi sự thật và thú nhận với tôi. Tôi nói: “Tôi biết điều này một thời gian dài về trước bởi vì các viên chức trong bộ phận kỹ thuật đã nói với tôi. Đừng lo lắng về  điều đó. Anh có thể trở thành như anh ngày hôm nay. Đây là món quà tuyệt nhất đối với tôi, bởi vì chúng tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn mười năm. Tất cả các đồng nghiệp của tôi và các bạn học cũ nói rằng tôi trông rất trẻ. Trong khi đó, họ trông già hơn nhiều. Trên thực tế, tâm tôi luôn luôn mãn nguyện, bình thản và hạnh phúc. Tu luyện  Pháp Luân Công là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cuộc sống của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/3/【征稿选登】放下名利天地宽-257917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/9/134352.html

Đăng ngày: 1 – 9 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share