Theo lời của một học viên trẻ tuổi và chép lại bởi một học viên lớn tuổi

[MINH HUỆ 22-10-2007] Sau đây là những điều được nhìn thấy bởi một em học viên người Trung Quốc trẻ tại Hàn Quốc, khi em phát chính niệm chung với một nhóm.

(Thật khó mà diễn tả bằng lời của con người những điều được nhìn thấy bởi thiên mục của tôi, vì có liên hệ đến nhiều không gian-thời gian khác. Tôi chia sẻ những điều nhìn thấy bởi thiên mục với hy vọng rằng các bạn đồng tu có thể học hỏi từ đó, nhất là từ khi chúng ta hiểu được một điều gì đó đang xảy ra tại các không gian khác.)

Tôi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công và tà ác đang đứng đối diện nhau trong một cái sân hình vuông giống như một cái sân chơi bóng rổ, có một đường ngăn cách hai phe chống đối nhau. Phía trước hàng của đội binh các học viên có một nhóm tấn công luôn tiến tới. Ở giữa đội binh của các học viên có những học viên đứng có thiên mục mở. Ở hậu phương là những học viên mà có công năng. Tuy nhiên, họ không thể đối diện với thế lực tà ác trực tiếp và dùng công năng của họ vì thiên mục của họ bị khoá. Vì vậy, họ chủ yếu dùng năng lực bằng phát chính niệm. Đội binh của nhóm tà ác vây quanh bởi những nhân tố tà ác, kể cả các quan niệm xấu và nghiệp tư tưởng phát ra bởi các học viên.

Như một ví dụ, nếu chỉ có một trăm học viên tại Hàn Quốc, chín mươi sẽ được phép vào trong đội binh của các học viên. Mười học viên khác sẽ không được gia nhập vào đội binh của chúng ta vì họ không phát chính niệm hằng ngày. Trong số chín mươi học viên, 70 phần trăm không tham gia vào trong cuộc chiến vì họ đang ngủ hoặc bận tiêu trừ các quan niệm cũa họ. Chỉ có 30 phần trăm là thật sự đánh nhau với tà ác. Từ 3 đến 5 phần trăm là ở đội tiên phong và 10 phần trăm ngồi trên đất phát chính niệm. Phần còn lại rút lui, người này kế tiếp người kia, vì họ bị buồn ngủ giữa chừng, không làm Đại thủ ấn hoặc không tinh tấn trong phát chính niệm. Đội binh của chúng ta cần nhiều học viên hơn vì họ chỉ có vào khoảng 3 đến 4 phần trăm các học viên Hàn Quốc ở đội tiên phong đánh nhau với đội binh tà ác. Nếu chúng ta không thể có được năng lực từ các học viên, thì chúng ta không thể nào tấn công hữu hiệu đội binh tà ác. Cuộc chiến với tà ác đang trở nên càng ngày càng khó khăn.

Các học viên có thiên mục mở có những năng lực khác. Vì vậy họ phụ trách những công việc khác. Ví dụ các học viên mà có năng lực trở nên vô hình thì sẽ đi đến đội binh tà ác để tìm chỗ yếu của nó. Nhưng chúng ta không thể tấn công, dù biết được chỗ yếu của đội binh tà ác, vì chúng ta thiếu nhân lực. Đó là một khó khăn ghê gớm mà thường xảy ra. Trong khi đó, thế lực tà ác tập trung vào bảo vệ các địa điểm yếu của chúng. Điều này cho thấy rằng khi có một vấn đề trong nhóm của chúng ta, đó là chủ yếu vì chúng ta không phát chính niệm.

Vào khoảng 5 phần trăm các học viên tại Hàn Quốc có thể thấy các vấn đề này nơi không gian khác. Tôi nhìn thấy rằng tất cả đều cảm thấy đó là một ô nhục. Đội binh của chúng ta đã trở nên yếu vì các học viên không thể tập trung trong việc phát chính niệm.

Kỳ thật chỉ cần tất cả các học viên trên thế giới trong năm phút ngắn ngủi là có thể tiêu trừ tất cả các thế lực tà ác, nhưng chúng ta vẫn chưa làm được điều này. Con số các học viên không phải là điểm chốt. Cả khi có nhiều học viên phát chính niệm một cách thờ ơ thì càng thu hút nhiều thế lực tà ác hơn tới làm hại môi trường của chúng ta.

Là học viên, chúng ta phải tham gia vào tất cả các hoạt động của Đại Pháp. Đó là trách nhiệm của mỗi học viên. Các học viên mà không tham gia vào các hoạt động nhóm là đang đi con đường vòng trong sự tu luyện của họ.

Tôi cũng nhìn thấy rằng một số học viên đang tập Pháp Luân Công hoặc học Pháp trong thời khắc mà tất cả các học viên trên thế giới lẽ ra phải phát chính niệm. Họ biết đó là giờ khắc phát chính niệm, nhưng họ không muốn làm nó. Thay vì vậy, họ lấy lý do là đang học Pháp hoặc tập Công. Tại sao? Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm. Nếu các học viên đó không phát chính niệm vào giờ ấn định, họ phải cảm thấy rằng họ không xứng đáng tu luyện, vì vậy họ học Pháp hoặc tập Công để thay thế cho việc phát chính niệm.

Trên đây là điều mà một học viên trẻ Trung Quốc tại Hàn Quốc học trường tiểu học cấp 5 đã nhìn thấy bằng thiên mục. Đó là hạn chế ở nơi cấp tu luyện hiện nay của em và chỉ nên xem như là kinh nghiệm tu luyện cá nhân của em mà thôi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/22/164972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/28/90900.html)

Đăng ngày 29-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share