Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2012] Ngày 13 tháng 01 năm 2012, gia đình ông Lâm Trạch Hoa đã đến Nhà tù Giai Mộc Tư để thăm ông. Một tù nhân đã cõng ông Lâm ở trên lưng, vì ông bị tàn phế và không còn đi lại được do bị bức hại trong lúc giam cầm vào năm 2008.

Tinh thần của ông Lâm không được tốt. Người ông rất yếu và không đủ sức để nói chuyện. Trong lần thăm này, ông phải nắm vào thanh cầm bằng sắt để đứng thẳng và nét mặt ông hiện rõ sự đau đớn. Nhà tù chỉ cho gia đình gặp ông trong 10 phút, khiến họ không có đủ thời gian để kết thúc buổi nói chuyện khi điện thoại bị đặt xuống.

2012-1-21-linzehua--ss.jpg

Ông Lâm Trạch Hoa

Gia đình rất lo lắng về sức khỏe của ông nên đã đến hỏi Vương Khánh Quân, trưởng khu và Vương Liên Vũ, đội trưởng, về nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe của ông Lâm. Vương Khánh Quân nói, “Có thể là có vấn đề với người ít hoạt động và bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài. Ai đó đã đẩy ông ấy, nhưng chúng tôi cần kiểm tra kết quả y tế để xem ông Lâm có thực sự bị ốm không” Một người nhà ông Lâm nói “Cho dù kết quả như thế nào, ông cũng phải chịu trách nhiệm”.

Ông Lâm Trạch Hoa, 49 tuổi, là một tài xế taxi ở thị trấn Hữu Nghị, huyện Hữu Nghị, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 12 tháng 09 năm 2007, ông bị người ở Đội an ninh quốc gia thành phố Song Áp Sơn và ở Đồn công an thị trấn Phong Cương bắt giữ phi pháp. Các viên chức đã chùm đầu ông bằng một cái mũ đen rồi đưa ông đến một nơi bí mật ở thành phố Song Áp Sơn.

Tháng 03 năm 2008, ông Lâm bị kết án bảy năm tù. Ông bị chuyển đến Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 10 tháng 07 năm 2008.

Khi đến nhà tù, ông Lâm bị đưa về giam ở Đội số 2 thuộc Khu số 5. Ngay tức thì, Lại Bảo Hoa, đội trưởng, đã gây áp lực bắt ông Lâm từ bỏ Pháp Luân Công. Khi ông Lâm từ chối, Lại Bảo Hoa đã khuyến khích tù nhân đến giám sát, lăng mạ, chửi rủa và trừng phạt ông Lâm, họ còn bắt ông phải lao động nặng nhọc.

Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2008, tù nhân Lý Nham Tùng cố ý đẩy ông ngã cầu thang. Lưng, mông và cổ ông đã va vào các bậc cầu thang. Kết quả là ông không thể cử động hai chân từ lúc đó.

Lại Bảo Hoa kết tội ông Lâm giả vờ chấn thương và từ chối không cho ông đi chữa trị. Tù nhân Lý Nham Tùng nói với những người khác: “Đội trưởng Lại nói rằng không người nào được giúp ông Lâm. Hãy để ông ta đi vệ sinh ở trên giường” Trong bảy tháng, không có ai chăm sóc ông Lâm và ông cũng không được tắm. Ông phải ăn và uống ít đi để giảm số lần bài tiết.

Ông Lâm đã quyết định kháng nghị và yêu cầu chính trị viên Ngụy Mạnh Quân chuyển đơn kháng nghị của ông đến Viện kiểm sát. Tuy nhiên, chính quyền nhà tù đã giữ lại lá đơn và không gửi đi. Lính canh đe dọa tù nhân không được làm chứng cho ông Lâm, và không có ai dám làm chứng cho ông từ lúc đó.

Ông Lâm đã bị liệt trong hơn ba năm, và sức khỏe của ông càng ngày càng trở nên xấu đi. Tuy nhiên, Nhà tù Giai Mộc Tư vẫn từ chối thả ông.

Thông tin liên quan:
Ông Lâm Trạch Hoa bị liệt, vẫn bị giam tại Nhà tù thành phố Giai Mộc Tư


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/22/林泽华被迫害瘫痪三年多-佳木斯监狱仍不放人-252196.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/5/131167.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share