Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2012] Nhà tù nam tỉnh Sơn Đông nằm tại thành phố Tế Nam. Từ lúc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhà tù đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở khu số 11, và những cách thức tàn bạo của nó đã bị đưa ra công khai nhiều lần. Kể từ lần chuyển địa điểm sau ngày 26 tháng 04 năm 2010, nhà tù đã áp dụng các phương thức khoa học hiện đại và tàn nhẫn để tra tấn hàng trăm học viên Pháp Luân Công bị giam cầm phi pháp ở đây.

Ông Thiệu Thừa Lạc, một bác sỹ Trung y, và một học viên ở quận Thành Dương thuộc thành phố Thanh Đảo đều phải chịu đựng hình thức “chuyển hóa” tàn bạo do hai người tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Lính canh và tù nhân đã dùng gần một trăm cách khác nhau để tra tấn ông Thiệu, như đánh gãy các ngón tay, xoắn các ngón tay, đập gãy phần xương hông của ông, xát muối vào vết thương của ông… Hai chân và xương cổ của ông đều bị gãy do bị đánh đập. Da thịt của ông bị rách và trầy xước. Một người đàn ông khỏe mạnh đã trở thành gầy yếu, da bọc xương chỉ sau năm năm bị đối xử tàn bạo.

2007-9-12-shao-01--ss.jpg
Bác sỹ Trung y Thiệu Thừa Lạc

Ông Lưu Tích Đồng, một người viết chữ đẹp nổi tiếng ở thành phố Thanh Đảo, đã chịu hơn 100 hình thức tra tấn bởi khoảng 40 tù nhân tra tấn ông trong hơn tám tháng. Ông Lưu bị giam cầm một cách bí mật tại đội số 21, 22, 23 ở nhà tù, đó là những đội được trông coi rất chặt chẽ. Những tù nhân giám sát ông tuyên bố rằng chính phủ đã đã lệnh cho họ làm những gì đã làm, và do vậy họ khinh thường học viên Pháp Luân Công, những người hiểu biết, có giáo dục, và chín chắn. Tra tấn mất nhân tính này đều rất đau đớn. Lấy ví dụ, bảy hay tám tù nhân ngồi trên lưng ông Lưu và dùng giầy đập vào nách của ông; tù nhân đội lên đầu ông một chiếc mũ giấy, treo nhiều tờ quảng cáo xung quanh cổ ông, và bắt ông uốn cong người lại; họ cũng bắt ông gập người lại với đầu hướng về phần hông, ngoài ra họ còn bắt ông quỳ gối; nhiều người đánh ông, dùng giầy đánh vào mũi và lưỡi của ông, ra lệnh cho ông nói xấu Sư phụ của Pháp Luân Công. Tù nhân chùm đầu ông bằng một cái xô đựng nước, che mắt, nhét khăn vào miệng ông, trói ông lại, và coi ông như một mục tiêu. Họ cũng treo ông vào bên cạnh giường và dùng dây thừng buộc chặt cổ ông. Họ cởi quần áo của ông và dội nước lạnh lên người ông trong mùa đông lạnh giá và không cho ông ngủ. Họ cũng không cho ông ăn, bắt ông ngồi xổm, dùng gậy gỗ đánh ông, dẫm lên người ông. Thêm nữa họ còn đấm, dùng kim đâm ông và đốt mắt ông. Kết quả là, ông bị tàn phế từ vùng thắt lưng trở xuống. Ông còn bị ngất đi hơn 50 lần trong lúc bị tra tấn.

Khu số 11 là một tòa nhà khép kín và chuyên biệt. Nó thi hành chính sách bức hại của chính quyền Giang Trạch Dân, về việc “bị đánh đến chết thì coi là tự sát” ngay cả khi nó tuyên bố là “giáo dục, cải tạo, và cứu hồi” những người tội lỗi trong xã hội. Đầu năm 2001, họ chọn một nhóm công an, những người công khai phớt lờ các quy tắc, cùng với hơn 1.000 tù nhân được sàng lọc từ hàng ngàn tên giết người, để tạo thành các băng nhóm ngang ngược và hung bạo nhất. Những băng nhóm này gồm những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, buôn bán ma túy, bắt cóc, cướp bóc… tất cả để bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Để nỗ lực hơn trong việc “chuyển hóa” học viên, nhà tù đã thông qua các biện pháp như “trước tiên giám sát chặt chẽ và sau đó tẩy não để hoàn toàn thay đổi tâm trí một người”. Họ sắp đặt tù nhân đứng canh ở các lối ra ở mỗi tầng, lắp đặt hệ thống kiểm tra 24/24, và cấm các học viên Pháp Luân Công đến và đi theo ý muốn. Họ cách ly mỗi phòng và bắt học viên phải xem các đĩa DVD và sách nói xấu Pháp Luân Đại Pháp, gây áp lực bắt họ viết ba tuyên bố và “các bài viết phê phán những người khác”. Các viên chức còn buộc học viên đều đặn viết các báo cáo tóm lược suy nghĩ của họ. Họ muốn học viên hoàn toàn bị tuyên truyền một cách có hệ thống những lời dối trá ác độc của Đảng cộng sản. Để tẩy não các học viên tàn bạo hơn, họ thiết lập một cơ sở hiện đại ở tầng hai và xếp lịch vào mỗi thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần làm những buổi “phê bình”. Các viên chức bật các bộ phim “giáo dục lòng yêu nước” và sau đó gây áp lực bắt học viên “phê phán những người khác”. Số lượng tù nhân giám sát học viên còn nhiều hơn số học viên trong mỗi buổi họp. Họ tập trung vào những học viên tiên phong phản đối bức hại hay những người đã công bố nghiêm chính thanh minh không từ bỏ niềm tin của họ hay những người không chấp nhận tẩy não. Họ sẽ dùng bạo lực, các cách thức gây áp lực lớn, và thay phiên nhau tra tấn học viên. Họ sẽ đánh và lăng mạ học viên, sau đó đưa học viên vào chỗ dãy ghế vòng (quanh một phòng) và bắt học viên lên tiếng thừa nhận rằng họ có tội. Nếu không thì các học viên sẽ phải chịu tra tấn còn khốc liệt hơn.

Theo những thống kê chưa đầy đủ, có vô số cách thức tra tấn dùng để hủy hoại cơ thể học viên. Ví dụ, đánh người bằng gậy gỗ rồi dẫm lên người họ, dẫm lên tay họ, chà bàn chải đánh giầy lên da, dùng bật lửa để làm bỏng da học viên, dùng kim đâm họ, đổ nước hạt tiêu nóng vào bộ phận sinh dục của học viên, cùm chân họ, đấm đá học viên, không cho họ ngủ… Hay cách thường dùng nhất là lăng mạ học viên. Đặc biệt là những học viên lần đầu bị đưa đến nhà tù, họ bị đánh đập dã man. Những kẻ phụ trách sẽ đăng ký và chụp ảnh những người nhanh chóng bị “chuyển hóa”, sau đó bắt họ in dấu tay, rồi bí mật lên kế hoạch và sắp đặt các cạm bẫy. Họ chia học viên thành ba nhóm: nhóm giám sát chặt chẽ, giám sát thông thường, và nhóm cuối ở mức độ trung bình giữa nhóm một và nhóm hai. Họ sẽ bị giam ở tầng 3, tầng 4 và tầng 5 của nhà tù để bị bức hại trong thời gian dài.

Vào năm 2010, khu này đã điều chỉnh lại người của nó để trở nên tàn bạo hơn trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khu bức hại được thiết lập trên tầng 2. Lý Vĩ và Trần Nham lần lượt là trưởng và phó phụ trách khu này. Hồ là phụ trách giáo dục, còn Chu là trợ lý. Ngoài ra còn có nhiều đội trưởng khác nữa. Người ở khu này cũng có nhiều bộ phận khác nhau như ủy ban kỷ luật hay đội dành cho người mới đến. Trong lúc đó, mỗi đội sẽ thông qua một đội trưởng phụ trách “chuyển hóa”. Họ ép các tù nhân giám sát học viên. Tòa nhà năm tầng này từng được dùng để giam cầm những học viên không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Có khoảng mười tù nhân giám sát mỗi học viên. Nhiều học viên bị tra tấn vì họ từ chối bị “chuyển hóa”. Hầu hết học viên đều bị những tù nhân đánh đập, và những tù nhân này đều bị lính canh xúi giục. Lính canh còn nói với tù nhân đánh học viên như thế nào và đánh vào phần nào trên cơ thể học viên, hay loại tra tra tấn nào mà họ nên dùng. Lính canh Lý Vĩ và Trần Nham, phụ trách giáo dục Hồ… đứng đằng sau thiết lập các loại tra tấn này. Khu số 11 cũng có phòng giáo dục ở tầng 2, 3, 4 và 5. Lính canh có thể tùy ý thẩm vấn học viên. Không chỉ vậy, tù nhân còn đi theo học viên khi họ xuống nhà lấy nước, lấy đồ ăn, hay mua gì đó. Các viên chức ở khu này còn sắp đặt cho tù nhân đứng canh ở các lối ra và khám xét kỹ càng từng người đi qua. Nếu các học viên nói chuyện với nhau, họ sẽ bị tù nhân lăng mạ. Lý Vĩ, trưởng khu, và phụ trách giáo dục Hồ đã tuyên bố ở nhiều cuộc họp trong năm ngoái rằng “Từ bây giờ chúng ta sẽ tăng cường đàn áp không thương tiếc Pháp Luân Công. Cái chết là cách duy nhất cho những ai không muốn bị chuyển hóa”

Học viên Lữ Chấn ở Mông Âm, tỉnh Sơn Đông; học viên Tiễn Đống Tài ở Thanh Đảo, và học viên Vương Tân Bác ở Truy Bác là những học viên bị bức hại đến chết.

Hiện tại, những học viên bị giam cầm ở Nhà tù nam tỉnh Sơn Đông vẫn phải chịu những bức hại và tra tấn vô nhân tính này.

Dưới đây là ảnh chụp một số lính canh ở Nhà tù tỉnh Sơn Đông:

2010-2-24-shandjailev-01--ss.jpg
Tề Hiểu Quang, phó giám đốc nhà tù

2010-2-24-shandjailev-02--ss.jpg
Trương Lôi Quang, trưởng khu nhà tù

2010-2-24-shandjailev-03--ss.jpg
Lý Vĩ, chính trị viên

2010-2-24-shandjailev-04--ss.jpg
Trần Nham, phó khu nhà tù

Địa chỉ: số 91 đường Khinh Kị, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông
Điện thoại: +86-531-87075454
Fax: +86-531-87075444
Địa chỉ hòm thư: #11, Hòm thư 210, thành phố Tế Nam
Mã vùng: 250100

__________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/16/山东省男子监狱十一监区的暴虐-251885.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/8/131335.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share