Bài viết của Cổ Duy và Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 18-07-2023] Tối ngày 16 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Khu vực Vịnh San Francisco, Hoa Kỳ đã tổ chức sự kiện thắp nến trước Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng niệm những học viên đã qua đời vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.

97dc0fc5d28ad388edeb60088272f1f7.jpgc4f6e1a6366f931fdb958a249ea72d87.jpg69194c16f5582bd32c581580a67799eb.jpg0e066e1ff953116c6f0fddcabb70368d.jpgaa546708d6afaa322262cd9bb3f94311.jpg93043b8dc80e6eb5d5c60aa4a7be36b3.jpg30026f70471d8df1765cac1209985a44.jpgd36427c26533f9b4e356b5fe653aa9ec.jpgd35def835528b963d5ae6268283adecb.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại San Francisco

Nhiều người đã bấm còi khi lái xe ngang qua sự kiện của các học viên và một số người thậm chí còn giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Một số người đã nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Một người Trung Quốc mới nhập cư: Tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công

Cô Triệu, mới từ Trung Quốc chuyển đến Hoa Kỳ, cho hay: “Pháp Luân Công rất tốt. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Pháp Luân Công dạy con người tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, trong gia đình tôi cũng có một vài người tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công.”

Cô nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và vô cùng tốt, khác với những thứ mà mọi người nói trên thế gian.”

Khi nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, cô Triệu cho hay: “ĐCSTQ là một tổ chức tà ác. Ngay cả người dân bình thường cũng biết điều đó. Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ngay cả khi họ vẫn còn sống thì quá tàn ác. Hiện nay, ĐCSTQ đã vươn bàn tay tà ác của nó đến cả người dân rồi. Nhiều người dưới 20 tuổi đã bị mất tích. Tôi hy vọng người dân Trung Quốc sẽ sớm thức tỉnh.”

Du khách từ Tennessee: Hy vọng cuộc bức hại lập tức chấm dứt

Cô Kiana Patterson và một người bạn từ Nashville, Tennessee đến San Francisco du lịch. Khi đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện, cô cảm thấy như có một điều gì đó rất quan trọng mà cô cần tìm hiểu và sao cô cứ cảm thấy như điều gì đó đang diễn ra, bởi vậy cô đã dừng lại để hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cô Patterson cho hay: “Khi tôi biết nhóm người thiện lương này đã bị bức hại suốt 24 năm qua, tôi cảm thấy rất buồn và vô cùng đau lòng. Những gì họ đã trải qua thực sự quá khủng khiếp, đặc biệt là việc họ bị thu hoạch nội tạng để buôn bán kiếm lời trong khi vẫn còn sống. Điều đó thực sự kinh hoàng. Sao thứ vô nhân đạo như vậy lại có thể xảy ra chứ? Điều này khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Tất cả những gì họ đã trải qua khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi đã biết được sự thật kinh hoàng này và tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ lập tức chấm dứt.”

Cô Patterson tiếp tục: “Nhóm người thiện lương này đã kiên định đức tin của mình. Họ đã không bỏ cuộc dù phải gánh chịu những bức hại như vậy. Điều này cũng khiến tôi vô cùng hiếu kỳ muốn biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Khi về nhà, tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm.”

Cư dân Florida: Hãy chung tay chấm dứt cuộc bức hại này

Anh Alex, đến từ Florida, yêu thích khí công. Anh đặc biệt bị cuốn hút bởi tiếng nhạc luyện công tường hòa và cảnh tượng các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể quy mô lớn. Vì vậy, anh đã lấy điện thoại di động ra quay video.

Alex nói tiếp: “Tôi yêu thích khí công và đã cố gắng tự học. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy rất nhiều người luyện các bài công pháp một cách chỉnh tề như vậy, rồi lại được nghe âm nhạc tường hòa nữa, tôi cảm thấy rất thư thái. Tôi không thể không quay video từng động tác của họ.”

Anh Alex cũng rất quan tâm đến nhân quyền. Anh biết vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc rất nghiêm trọng. Anh cho hay: “Tôi nghĩ mọi người cần có tín ngưỡng của mình. Đây là nhân quyền cơ bản và chính quyền Trung Quốc cần phải tôn trọng nguyện vọng của người dân thay vì đàn áp họ bằng các biện pháp độc tài. Ngoài ra, cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với nhóm người thiện lương này, đặc biệt là việc thu hoạch nội tạng [của các học viên Pháp Luân Công] để buôn bán bất hợp pháp, khiến mọi người vô cùng phẫn nộ. Tôi cho rằng người dân toàn thế giới hãy chung tay chấm dứt cuộc bức hại này.”

Du khách từ Los Angeles: Cuộc bức hại là sai trái

Cô Bella Shaw đến từ Los Angeles cảm mến Pháp Luân Đại Pháp và cô còn bắt chước theo động tác luyện công của các học viên. Cô nói rằng các bài công pháp [Pháp Luân Đại Pháp] rất đẹp. Thế giới hiện đại ngày nay vô cùng phức tạp. Bởi vậy, tất cả chúng ta đều cần một công pháp có thể khiến mọi người an tĩnh như vậy, cô nói: “Việc mọi người cùng nhau luyện các bài công pháp cho thấy tất cả chúng ta đều có chung một nguồn gốc. Đây là phương pháp tu luyện mà chúng ta rất cần. Nếu hàng ngày mọi người có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì thế giới căn bản cũng sẽ không xuất hiện những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt như hiện nay.”

Cô nhìn ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên tờ rơi và nói: “Trước tiên, chính bản thân chúng ta cần phải Chân. Nếu bản thân chúng ta không Chân, thì chúng ta sẽ không thể đối xử chân thành với mọi người. Thiện là điều tất cả chúng ta thực sự cần. Bạn thấy những người trên các đường phố trong thành phố, chúng ta cần Thiện để giúp đỡ những người này. Nhẫn, tất cả chúng ta cần hiểu rằng mỗi người đều có lối sống khác nhau. Chúng ta cần bao dung trước tín ngưỡng của người khác.”

Cô Bella nói: “Cuộc bức hại là sai trái. Mọi người có thể có những tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta không thể áp đặt tín ngưỡng của mình lên người khác.”

Kỹ sư máy tính: Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Anh Santosh Vaibya, một kỹ sư máy tính, cho hay anh yêu thích Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi thực sự thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong thế giới hiện đại này, chúng ta thực sự cần Chân-Thiện-Nhẫn. Thế giới hiện tại rất phức tạp và áp lực từ công việc mà mọi người phải đối mặt cũng rất lớn. Do vậy, nguyên lý này rất trọng yếu và đặc biệt nó có thể giúp chúng ta có được sự tĩnh lặng nội tâm.”

Anh không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại có thể bức hại những người tu luyện ôn hòa như vậy. Anh hỏi: “Tại sao chứ? Tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại họ?” Sau khi biết ĐCSTQ cổ xúy chủ nghĩa vô thần, không cho phép người dân có quyền tự do tín ngưỡng và bức hại các học viên Pháp Luân Công có tín ngưỡng riêng của mình, anh thốt lên: “Điều đó không đúng. ĐCSTQ thật xấu xa. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo của ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân, đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo chưa từng có đối với Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày này, các chiến dịch quy mô lớn đã được tiến hành trên khắp các thành phố của Trung Quốc nhằm bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên đã bị bắt giữ phi pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn từ đó đến nay. Trong suốt 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giữ vững nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và kiên trì phản bức hại bằng những phương thức ôn hòa và lý tính.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210426.html

Đăng ngày 25-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share