Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2023] Theo thống kê chưa đầy đủ, Nhà tù Ký Đông (tỉnh Hà Bắc) đã cầm tù phi pháp hơn 320 học viên Pháp Luân Công kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào năm 1999. Trong số họ, ít nhất 20 học viên đã bị tra tấn đến chết ở trong tù hoặc sau khi được trả tự do, bao gồm 6 trường hợp mới qua đời từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023.

Nhà tù Ký Đông có 9 nhà giam thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Hà Bắc. Hầu hết học viên nam bị kết án ở trong tỉnh Hà Bắc đều bị giam giữ tại nhà tù này. Dưới sự cám dỗ của lợi ích và quyền lực, lính canh tù đã sử dụng mọi thủ đoạn tà ác để cưỡng chế các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin.

Học viên Pháp Luân Công hiện đang bị cầm tù tại 9 nhà giam, ở những nơi này họ bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin và phải lao động không công. Họ còn bị cưỡng chế ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài và hạn chế ăn uống, tắm rửa và giặt giũ. Họ còn bị cấm mua các nhu yếu phẩm hàng ngày, gọi điện thoại cho gia đình hoặc thăm thân. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn tới tàn phế hoặc bị thương.

Ông Lại Chí Cường qua đời chỉ 2 tháng trước khi mãn hạn án tù 7 năm

Ông Lại Chí Cường, một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc ngoài 50 tuổi đã bị kết án 7 năm tù. Ngày 3 tháng 1 năm 2023, khi chỉ còn 2 tháng nữa là ông mãn hạn tù, vợ ông Lại nhận được thông báo của nhà tù về cái chết của ông. Khi người thân của ông vội tới nhà tù, họ bị tống tiền 1.000 Nhân dân tệ để có thể được nhìn thấy thi thể của ông.

Ngày hôm sau, cuối cùng họ cũng được nhìn thấy thi thể của ông ở trong quan tài. Thi thể ông cuộn lại và mặt ông bị thương. Bốn lính canh đã giữ vợ ông Lại để ngăn không cho bà tới gần thi thể. Nhà tù từ chối trả thi thể của ông cho gia đình và lừa con gái của họ ký tên vào biên bản đồng ý hỏa táng thi thể.

Ông Vương Kiến đột ngột qua đời chỉ 2 tuần sau cuộc thăm thân

Ông Vương Kiến (ảnh minh họa trong link bài viết), một cư dân thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 7 năm 2019 và sau đó bị kết án 7 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ. Sức khỏe của ông vẫn rất tốt trong đợt khám sức khỏe ngày 2 tháng 3 năm 2023. Ông trông rất khỏe mạnh và tinh thần tốt khi gia đình tới thăm ông vào ngày 19 tháng 3. Tuy nhiên, đến ngày 3 tháng 4, gia đình ông đột nhiên nhận được điện thoại của nhà tù thông báo về cái chết của ông. Ông hưởng thọ 72 tuổi.

Ông Vương có nhiều vết bầm tím lớn và sâu ở quanh vùng tai và lưng, cũng như vài vết bầm tím ở lưng và bàn tay phải. Còn có một vết tròn ở trên ngực và vết xước ở lưng của ông. Khi điều tra viên lật thi thể của ông lại, có chất lỏng chảy từ tai trái của ông ra.

Nhà tù tuyên bố ông Vương đột ngột qua đời do mắc bệnh, nhưng không nói cụ thể đó là bệnh gì. Họ yêu cầu gia đình cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập thấp, bởi họ có ý định cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính từ 8.000 đến 10.000 Nhân dân tệ cho gia đình.

Gia đình cho rằng những vết bầm tím trên đầu và lưng của ông có vẻ bất thường và đó không phải nguyên nhân của bệnh thông thường. Gia đình hỏi liệu đó có phải là nguyên nhân của sự tra tấn hay ngược đãi khác mà nhà tù cố gắng che đậy.

Ông Dương Trí Hùng qua đời sau hơn 1 năm bị cầm tù, gia đình không được vào thăm thân

Ông Dương Trí Hùng, một cựu nhà báo và giám đốc bán hàng bất động sản ở huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc bị kết án 6,5 năm tù vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Ông bị đưa tới Nhà tù Số 5 Ký Đông vào khoảng tháng 4 năm 2021. Nhà tù không cho phép ông gọi điện cho gia đình vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình ông từng tới nhà tù một lần, nhưng bị lính canh từ chối với lý do dịch bệnh.

Tháng 7, nhà tù gọi điện cho gia đình ông Dương và nói rằng ông được đưa vào khu chăm sóc tích cực tại Bệnh viên Liêp hiệp (Hiệp Hòa) Đường Sơn. Cuối cùng, khi nhà tù cho phép gia đình tới thăm ông tại bệnh viên, họ đã rất đau lòng khi nhìn thấy người thân của mình, mặc dù rất tiều tụy nhưng vẫn bị còng tay và cùm chân. Bác sỹ nói với họ rằng ông được chẩn đoán mắc bệnh u tủy (ung thư tế bào plasma).

Ông Dương đã qua đời vào tối ngày 10 tháng 8 năm 2022. Ông vẫn bị còng tay và cùm chân trong nhưng giây phút cuối của cuộc đời và mắt ông vẫn mở. Ông qua đời ở tuổi 58.

Ông Hàn Tuấn Đức qua đời sau nhiều lần bị từ chối bảo lãnh tại ngoại

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Nhà tù Số 5 Ký Đông ở tỉnh Hà Bắc đã thông báo cho gia đình ông Hàn Tuấn Đứcrằng cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã qua đời lúc 10 giờ 35 phút sáng cùng ngày.

Ông Hàn, 77 tuổi, bị kết án 8 năm tù và 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 2 năm 2020. Cái chết của ông xảy ra chưa đầy 3 tháng sau khi ông bị đưa vào tù, nơi lính canh đã nhiều lần yêu cầu ông nhận tội và từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi ông từ chối tuân thủ, nên họ đã tước quyền thăm thân, gọi điện hay viết thư cho gia đình của ông.

Sau đó, gia đình ông biết được rằng ông đã bị thiếu máu nặng do sự ngược đãi ở trong tù. Ông đã bị mù một bên mắt và phải ngồi xe lăn trong nhà tù. Kể từ tháng 3 năm 2021, gia đình đã kêu gọi nhà tù cho ông được tạm tha y tế, nhưng bị từ chối vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Lính canh nhà tù nói rằng họ đã nhận được chỉ thị của cấp trên nói rõ rằng ngay cả khi ông Hàn trong tình trạng nguy kịch, nhưng chỉ cần là ông không từ bỏ Pháp Luân Công thì nhà tù sẽ không phải chịu trách nhiệm, vì đó là lỗi của ông khi không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, vợ của ông Hàn là bà Phó Quế đã kháng nghị lên Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Hà Bắc và bà đã nộp đơn tạm tha y tế cho ông lần nữa vào đầu năm 2022 và đầu tháng 4 năm 2022, nhưng vô ích.

Ông Bạch Hưng Quốc đã qua đời sau 3 tuần được tại ngoại

Ông Bạch Hưng Quốc, quê gốc ở huyện tự trị Phong Ninh Mãn Tộc, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Ông bị kết án 3 năm tù vào ngày 18 tháng 4 năm 2018. Ông đã thụ án tại Nhà tù Ký Đông, tại đây ông bị tiêm thuốc độc trong sáu tháng trước khi được trả tự do.

Tiếp đó, sức khỏe của ông Bạch suy giảm và đầu óc thường không minh mẫn. Một quan chức nhà tù đã gọi điện cho gia đình tới đón ông vào tháng 1 năm 2022. Khi đó, ông không thể tự chăm sóc bản thân và đang hấp hối.

Sau đó 3 tuần, ông đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 83.

Ông Tống Nại Văn đã qua đời vì sức khỏe suy giảm

Ông Tống Nại Văn, một cư dân ở thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ và giam giữ nhiều lần trong những năm qua vì đức tin của mình, gồm 7 năm thụ án tại Nhà tù Ký Đông. Ông bị tra tấn tàn bạo, gồm đánh đập, đốt người bằng thuốc lá và sốc điện.

Ông buộc phải sống phiêu bạt xa nhà để tránh sự sách nhiễu không ngừng của chính quyền sau khi được tại ngoại. Sự bức hại không ngừng đã ảnh hưởng tới sức khỏe của ông khiến nó liên tục suy giảm trong những năm qua. Ông đã qua đời ở tuổi 58 vào ngày 8 tháng 7 năm 2022.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/18/458862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208228.html

Đăng ngày 08-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share