Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2023] Ngày 3 tháng 4 năm 2023, gia đình ông Vương Kiến vô cùng đau khổ khi một lính canh của Nhà tù Ký Đông, tỉnh Hà Bắc gọi điện báo tin rằng ông Vương, người đang thụ án 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, đã đột ngột qua đời.

Bởi trước đó ông Vương, một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, vẫn có kết quả rất tốt khi ông khám sức khỏe vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Khi gia đình đến thăm ông vào ngày 19 tháng 3, sức khỏe và tinh thần của ông cũng vẫn còn tốt, nên gia đình nghi ngờ có những khuất tất phía sau cái chết của ông, đặc biệt là khi nhà tù có vẻ như muốn giữ kín thông tin về tình trạng của ông trong những ngày cuối đời.

824a6a046e8012b297fce2662f647148.jpg

88156f828d6f478077c0e2c999b0fafb.jpg

3488cc4ee0da2d9a879187d9d3f00c42.jpg

Thi thể ông Vương Kiến

Từ ngày 3 đến 21 tháng 4, các con của ông Vương thường xuyên đến Viện Kiểm sát Thành phố Đường Sơn, Chính quyền Thành phố Đường Sơn, Chính quyền Quận Tào Phi Điện và Nhà tù Ký Đông để tìm hiểu thêm thông tin. Họ đã phát hiện ra một số điểm đang nghi như sau:

1) Lúc 11 giờ 58 phút trưa ngày 3 tháng 4, một lính canh thông báo cho gia đình ông Vương rằng ông đã rơi vào tình trạng hôn mê. Đến 12 giờ 14 phút, lính canh gọi điện lại thông báo ông Vương đã được xe cứu thương đưa đi. Vào lúc 1 giờ 5 phút chiều, khi họ đến Bệnh viện Khu Phát triển Nam Bảo thì được thông báo là ông Vương đã chết. Đầu ông ngửa lên, mắt và miệng hơi hé mở.

Khi gia đình hỏi bác sỹ cấp cứu về nguyên nhân cái chết của ông, vị bác sỹ nói anh không biết rõ và không thể xác định hoặc suy đoán nguyên nhân. Anh nhấn mạnh rằng khi xe cấp cứu đến nhà tù, ông Vương đã bị giãn đồng tử và tim ngừng đập.

2) Lúc 6 giờ 50 phút chiều, một giám định viên pháp y đến. Anh ấy báo cáo có nhiều vết bầm tím lớn và sâu xung quanh tai và trên lưng của ông Vương, cũng như một số vết bầm tím trên mu bàn tay phải của ông. Có một vết tròn trên ngực và một số vết xước trên lưng. Khi nhân viên điều tra lật xác ông lại thì có chất lỏng chảy ra từ tai trái của ông.

Nhà tù tuyên bố ông Vương đột tử vì bệnh, nhưng không nói rõ đó là bệnh gì. Họ yêu cầu gia đình cung cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, vì họ muốn hỗ trợ một khoản tiền khoảng 8.000 đến 10.000 Nhân dân tệ.

Đối với gia đình, những vết bầm tím trên đầu và lưng của ông Vương có vẻ bất thường, không phải do bệnh lý. Họ hỏi liệu có phải chúng là do bị tra tấn hoặc ngược đãi khác mà nhà tù đang cố che giấu hay không.

3) Theo các video giám sát do nhà tù cung cấp, khoảng trưa ngày 3 tháng 4, ông Vương quay lại buồng giam từ xưởng sản xuất của nhà tù và đợi bữa trưa. Một lính canh gọi ông vào văn phòng và nói chuyện trong một thời gian ngắn. Sau đó, ông Vương đi đến nhà ăn. Ông ngất xỉu và gục xuống trong khi ăn trưa.

Con gái của ông Vương hỏi người lính canh đã nói điều gì với cha cô thì được trả lời rằng anh ta đã hỏi ông Vương liệu ông có khó chịu không và có cần gặp bác sỹ hay uống thuốc không.

Trong video, tù nhân tham gia vào việc cấp cứu ông Vương trong nhà tù. Lúc đầu, không ai mặc áo khoác trắng, nhưng sau đó họ lại mặc vào. Gia đình thấy các tù nhân dường như không tuân theo các quy trình y tế và rất bất cẩn. Gia đình cũng hỏi lính canh tại sao không sử dụng máy khử rung tim ngoài tự động để hồi sức. Người lính canh nói họ có một cái, nhưng không sử dụng đến.

4) Cuối cùng quản lý nhà tù gọi xe cứu thương. Trong video, một nữ bác sỹ và một nữ y tá đến nhà tù. Nhưng khi gia đình đến bệnh viện, một nam bác sỹ đến nói chuyện với họ, và cho biết ông ấy là người bác sỹ đến nhà tù để đón ông Vương.

5) Ngày 6 tháng 4, gia đình đến viện kiểm sát địa phương để yêu cầu khám nghiệm tử thi của ông Vương. Công tố viên nói ông ta có thể phê chuẩn việc khám nghiệm tử thi, nhưng hỏi lại liệu người nhà có biết việc đó diễn ra thế nào không. Ông ta giải thích họ sẽ mổ ông Vương từ cổ xuống bụng dưới, lấy nội tạng và não của ông, cho vào thùng chứa, rồi gửi đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm. Sau đó, họ sẽ khâu thi thể và trả lại cho gia đình. Sau khi được giải thích như vậy, gia đình rút lại yêu cầu khám nghiệm tử thi.

6) Hai tuần sau, khi nhà tù và công tố viên không cung cấp báo cáo chi tiết về cái chết của ông Vương, ngày 17 và 18 tháng 4, gia đình đến chính quyền thành phố để khiếu nại. Chưa đầy 5 phút sau, các viên chức đến và đưa họ đến Văn phòng Khiếu nại Thành phố Đường Sơn.

Ngày 19 tháng 4, gia đình quay lại viện kiểm sát và thúc giục họ đẩy nhanh quá trình điều tra. Ngày hôm sau, hai cán bộ của viện kiểm sát đến nhà ông Vương và yêu cầu gia đình ký tên đồng ý cho việc khám nghiệm tử thi của ông vào ngày 22 tháng 4. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về việc khám nghiệm tử thi.

7) Tháng 7 năm 2019, ông Vương bị bắt, và bị kết án bảy năm tù vào tháng 11 năm 2020. Chính quyền chuyển ông đến Nhà tù Ký Đông mà không thông báo cho gia đình. Trong hơn hai năm, mỗi tháng ông chỉ được phép gọi điện về cho gia đình một lần và gia đình không được phép đến thăm ông.

Nhưng đầu tháng 3 năm 2023, ông Vương gọi điện cho gia đình và nói nhà tù đã cho phép gia đình đến thăm. Vài ngày sau, ông gọi lại và nói họ có thể đến thăm ông vào ngày 19 tháng 3. Sau chuyến thăm ngày 19 tháng 3, ông gọi điện cho gia đình lần cuối vào ngày 21 tháng 3 và nói chuyện trong thời gian ngắn. Gia đình không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng họ thắc mắc tại sao nhà tù đột nhiên cho phép gia đình vào thăm, cũng như cho phép ông gọi điện về nhà nhiều hơn.

8) Gia đình kiên quyết yêu cầu nhà tù công bố thông tin và video về tình hình của ông Vương trong thời gian ông bị giam giữ, nhưng bị từ chối. Sau đó, gia đình liên hệ với viện kiểm sát và được cho biết thông tin của nhà tù cấp tỉnh liên quan đến bí mật quốc gia và cần được giữ kín. Họ nói thêm việc công bố thông tin có thể gây nguy hiểm liên quan đến thông tin cá nhân của lính canh. Gia đình lập luận rằng có nhiều công nghệ có thể làm mờ khuôn mặt lính canh và thông tin họ yêu cầu là về người thân của họ, không liên quan gì đến bảo mật quốc gia.

Gia đình hỏi ý kiến Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước Đường Sơn và Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước Quốc gia, và được cho biết rằng họ không trả lời các câu hỏi của cá nhân mà chỉ làm việc với các đơn vị.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/459097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/25/208207.html

Đăng ngày 03-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share