Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2023]

Họ tên: Điền Hiểu Phi
Tên Trung Quốc: 田晓飞
Giới tính: Nam
Tuổi: 65
Thành phố: Bản Khê
Tỉnh: Liêu Ninh
Ngày mất: 05/05/2023
Lần bị bắt giữ gần nhất: 13/7/2022
Trại Tạm Giam gần nhất: Sở cảnh sát Caibei

Một cư dân Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị ép tiêm cái gọi là vắc-xin COVID-19 và bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng hai ngày sau đó. Sau khi bị sốt và ho dai dẳng trong 10 tháng, ông Điền Hiểu Phi đã qua đời vào ngày 5 tháng 5 năm 2023. Khi đó ông 65 tuổi.

Ông Điền bị bắt tại nhà vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu máy vi tính cùng điện thoại di động của ông.

Cảnh sát đội mũ trùm màu đen lên đầu ông và đưa ông đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Bất chấp đe dọa của cảnh sát, ông từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ông hỏi cảnh sát: “Tôi cố gắng hết mình để trở thành người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cảnh sát chẳng phải là bảo vệ người tốt và bắt giữ những người xấu sao? Tại sao các anh lại bức hại tôi?”

Cảnh sát trả lời: “Chúng tôi bảo vệ kẻ xấu và bắt người tốt.”

7d197ace67e3d447bdcaffc0ca9180c5.jpg
Hình minh họa: Bị nhốt trong lồng kim loại

Cảnh sát nhốt ông Điền trong một chiếc lồng kim loại, trong đó ông không thể đứng dậy hoặc duỗi chân. Ông đã tuyệt thực trong hai ngày. Cảnh sát liên tục thẩm vấn và đe dọa ông, nhưng ông không thỏa hiệp.

Một viên cảnh sát tên Trần đe dọa ông: “Kể cả tôi phải bỏ tiền túi, tôi cũng sẽ hối lộ để đưa ông vào trại tạm giam địa phương và kết án ông thêm 10 năm nữa.”

Cảnh sát đưa ông Điền tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Họ giữ ông và ép ông tiêm một mũi tiêm mà họ tuyên bố là vắc-xin COVID-19. Khi ông Điền không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe, cảnh sát đã cố ép buộc bác sĩ làm giả kết quả kiểm tra sức khỏe của ông. Bác sĩ từ chối làm theo, và sau đó trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận ông.

Ông Điền được đưa về nhà vào tối ngày 15 tháng 7 năm 2022. Ông không thể ăn được gì, còn phải chịu đựng cơn sốt và ho dai dẳng. Ông cũng bị sụt cân trầm trọng. Ông đã qua đời trong vòng chưa đầy 10 tháng sau khi về nhà.

Bản án 10 năm trước

Ông Điền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1998. Ông nhanh chóng từ bỏ nhiều thói xấu và trở nên quan tâm đến người khác. Tu luyện được 8 tháng, tình trạng lưu thông máu não kém khiến ông bị đau đầu dữ dội đã hoàn toàn biến mất. Bệnh dạ dày và thận của ông cùng các bệnh khác cũng không cánh mà bay.

Ngày 26 tháng 12 năm 2000, ông Điền tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt giữ và bị tra tấn trong trại tạm giam Mật Vân nằm ở ngoại ô Bắc Kinh.

Ông Điền lại bị bắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2002 và bị bí mật kết án 10 năm tù. Ông bị giam giữ trong Nhà tù Số 1 tỉnh Liêu Ninh (cũng được gọi là Nhà tù Hoa Tử) và Nhà tù Nam Quan Lĩnh. Trong nhà tù ông bị tra tấn đến thập tử nhất sinh.

Các cơ quan và và nhân viên tham gia cuộc bức hại:

Từ Thắng, Bí thư Ủy ban pháp luật thành phố Bản Khê tỉnh Liêu Ninh: 13909880967, 024-42890054
Giám đốc Sở Công an chi nhánh Minh Sơn thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh: Quan Dũng (Mãn Châu, sinh tháng 11/1970) 024-42833684, 024-43862779
Cục An ninh Quốc gia, Sở Công an Minh Sơn, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh: Triệu Quyền
Giám đốc Đồn cảnh sát Minh Sơn, Cục công an Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh: Vương Húc Đông 024-43117715
Giám đốc Sở Công an Ngưu Tâm Đài, Minh Sơn, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh: Lưu Húc 024-44712267
Giám đốc Sở Công an Thái Bắc, phân cục Khê Hồ, Cục Công an Bản Khê tỉnh Liêu Ninh: An Văn Kiến 024-45892121
Phó Giám đốc: Trần Quốc Kim

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/18/460931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/22/209479.html

Đăng ngày 31-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share