Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2023]

Trong 23 năm đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vừa qua, các lính canh ở trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã sử dụng một cách tra tấn mà họ gọi là “Song hành sau lưng” khi cố gắng ép buộc các học viên bị giam giữ từ bỏ tín ngưỡng của họ.

Các lính canh còng cổ tay của học viên ra sau lưng, bắt cô ấy quỳ xuống, và còng cái còng gần nhất có thể với cùm chân. Bằng cách này, học viên phải ở trong tư thế quỳ xuống, ngả người về phía sau. Thời gian lâu nhất mà một học viên bị giữ trong tư thế này là 30 ngày. Kiểu tra tấn này khiến cô đau nhức khắp người, và cô chỉ có thể nằm nghiêng xuống để giảm đau tạm thời. Cô hầu như không thể tự lo cho nhu cầu hàng ngày của mình. Việc tra tấn như vậy cũng có thể dẫn đến thương tổn cột sống nghiêm trọng.

d02657cef19685de8cec491778540442.jpg

Miêu tả cách tra tấn “song hành sau lưng”

Bà Lưu Uyển Thu ở quận Tây Cốc, thành phố Lan Châu, đã bị tra tấn “song hành sau lưng” trong 30 ngày vào năm 2016. Trong thời gian này, bà bị bắt ngủ trên mặt đất.

Bà Viên Tú Anh, cũng đến từ thành phố Lan Châu, đã bị tra tấn tương tự vào ngày 28 tháng 11 năm 2017. Hậu quả là bà đã bị gãy xương sống.

Cô Lý Á ở thành phố Bình Lương đã bị còng tay bảy ngày liên tiếp khi đến trại tạm giam này vào tháng 5 năm 2019 vì hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Mỗi đêm các lính canh cử hai đến ba tù nhân theo dõi cô chặt chẽ. Cô từng bị cùm chân trong 30 ngày vì không ngồi xổm trong khi điểm danh. Sau hơn hai năm trong trại tạm giam, cô bị kết án 4,5 năm tù và bị giam trong Trại tù nữ tỉnh Cam Túc.

Tính đến tháng 3 năm 2023, chín học viên vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam này và các lính canh vẫn tiếp tục tra tấn họ vì họ không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Sau đây là tóm tắt ngắn gọn về sự tra tấn mà ba học viên này đã phải chịu.

Bà Kim Nghi Quân

Các đặc vụ từ Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Luật pháp quận Thất Lý Hà đã thường xuyên sách nhiễu bà Kim Nghi Quân từ năm 2021, bắt bà ký tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Vì từ chối tuân theo, bà đã bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Tiểu Tây Hồ đã bắt giữ bà tại nhà và đưa bà vào Trại giam Thất Lý Hà, trước khi chuyển bà đến trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu vào ngày 2 tháng 10 năm đó.

Bà Kim từ chối ghi nhớ các quy định trong trại tạm giam hay ngồi xổm trong khi điểm danh. Để trả thù, các lính canh bắt bà đứng yên vào ban ngày và không cho bà ngủ vào ban đêm. Trưởng phòng giam đã cảnh báo bà rằng nếu bà tiếp tục cư xử như vậy, bà sẽ bị quản lý chặt chẽ và bị tra tấn.

Trưởng phòng giam cũng bảo các tù nhân khác đánh bà Kim vào ngày 27 tháng 12 năm 2022 vì bà không ngồi xổm khi điểm danh. Lính canh trưởng đã nhìn thấy việc đánh đập nhưng phớt lờ đi vì anh ta được cho biết rằng nạn nhân là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã bị chuyển đến một phòng giam khác và bị tra tấn theo kiểu “song hành sau lưng”.

Bà Kim bị buộc phải đeo cùm chân trong 15 ngày liên tiếp và không được phép ngủ. Bà không được phép cúi đầu hay nhắm mắt lại. Các tù nhân khác có thể đánh đập bà tùy ý. Không ai giúp bà lấy nước, và bà không có cách nào để tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân và giặt quần áo. Đôi khi họ thậm chí không lấy nước uống cho bà.

Bà Kim bị Viện kiểm sát quận Thành Quan truy tố vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 và bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Thành Quan vào ngày 7 tháng 4 năm 2023.

Bà Trương Bình

Bà Trương Bình đến từ thành phố Lan Châu từng làm việc tại Công ty Đầu tư và Ủy thác tỉnh Cam Túc. Bà đã bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2022 vì nói chuyện với mọi người trên đường phố về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Viện kiểm sát quận Thành Quan đã truy tố bà và chuyển trường hợp của bà đến Tòa án quận Thành Quan vào ngày 4 tháng 8 năm 2022.

Cảnh sát đã đưa bà Trương vào trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu vào ngày 11 tháng 5 năm 2022. Năm ngày sau, một đội trưởng của đội 11 đã tra tấn bà theo cách “song hành sau lưng” trong 20 ngày vì bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian đó không có ai giúp bà đi vệ sinh, và bà chỉ được cho uống rất ít nước.

Bà Trương bị chuyển đến đội 13 vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Đội trưởng ở đó bắt bà đứng 4 giờ mỗi ngày. Kết quả là chân bà bị sưng tấy. Tóc bà bạc đi và bà trở nên gầy hốc hác.

Bà Dương Huệ

Bà Dương Huệ ở quận Đông Tân, Thượng Hải đã bị bắt trong chuyến đi công tác đến thành phố Lan Châu vào tháng 6 năm 2022 vì bà nói chuyện với hành khách bên cạnh về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị đưa đến trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu vào ngày 12 tháng 6. Các lính canh đã cùm chân bà vì bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Có lần bà đã bị cấm sử dụng nhà vệ sinh. Trường hợp của bà đã được trình lên Viện Kiểm sát Giao thông Đường sắt Lan Châu vào ngày 22 tháng 9 và được chuyển đến Tòa án Giao thông Đường sắt Lan Châu vào giữa tháng 10 năm 2022.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Khuê (李奎), trưởng trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu: +86-13399311430

Trương Ngạn Long (张彦龙), quản giáo tại trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu: +86-13399318360

Lý Lị (李莉), trưởng đội 13: +86-1339931131 Lý Bằng (李鹏), trưởng đội 14

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/9/457555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/19/208131.html

Đăng ngày 29-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share