Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2023] Bà Lưu Mai, một cư dân 56 tuổi ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, kháng cáo của bà đã bị bác bỏ. Trước vụ bắt giữ lần này, bà Lưu đã từng thụ án 2 năm lao động cưỡng bức và 13 năm tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2021. Cảnh sát chuyển từ giam giữ hành chính sang giam giữ hình sự bà vào ngày 24 tháng 11. Bất chấp sự thật rằng bà không vượt qua đợt khám sức khỏe bắt buộc, cảnh sát Vu Bổn vẫn ép trại tạm giam địa phương tiếp nhận bà. Ngày 7 tháng 12, Viện Kiểm sát Quận Chấn An đã phê chuẩn việc bắt giữ bà.

Chồng bà Lưu, ông Chu Trường Minh, thường đi tới đồn công an để yêu cầu hủy bỏ vụ án của bà. Để trả đũa, cảnh sát đã bắt ông vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 và giam ông 15 ngày.

Do sức khỏe yếu, bà Lưu đã được tại ngoại vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 và bị quản thúc tại gia. Tháng 10 năm 2022, cảnh sát Vu lừa bà Vu tới viện kiểm sát bằng cách nói dối rằng họ triệu tập bà đến đó để hoàn tất thủ tục hủy bỏ vụ án của bà. Tuy nhiên khi tới nơi mới biết được rằng Vu đã ngụy tạo một lời khai giả chống lại bà và công tố viên đã truy tố bà. Trên thực tế, công tố viên đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Quận Chấn An vào ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, sau khi hồ sơ được chuyển tới tòa án, thẩm phán đã ra lệnh đưa bà Lưu trở lại nhà giam. Tuy nhiên, nhà giam không tiếp nhận bà bởi bà không vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe.

Bà Lưu bị đưa ra hầu tòa vào ngày 13 tháng 12 và bị kết án 2 năm tù cùng 3.000 Nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Bà Lưu đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đan Đông. Ngày 20 tháng 2 năm 2023, thẩm phán Lý Hân đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà mà không thông qua xét xử. Bà đang dự định tiếp tục kháng cáo lên tòa án cấp cao tỉnh.

Do tình trạng sức khỏe yếu nên hiện bà Lưu đang thụ án bên ngoài nhà tù.

Bàn tay tàn tật hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lưu từng làm việc trong một công ty đóng gói. Trong một vụ tai nạn lao động, bàn tay phải của bà bị thương nặng và bà không thể gập tay hay cầm nắm đồ vật. Bàn tay bà bị teo lại và thâm đen. Bà thường bị đau dữ dội vào những ngày mưa.

Bà đã tham gia nhiều lớp học khí công, nhưng không môn nào giúp bà hồi phục chấn thương ở tay. Tháng 6 năm 1995, có người đã giới thiệu Pháp Luân Công với bà. Bà ấn tượng với những Pháp lý thâm sâu và bắt đầu tu luyện cùng với chồng.

Một tháng sau, phần thịt đã mọc lại trên bàn tay của bà và tay bà không còn bị đau vào những ngày trời mưa nữa. Tay bà ấm áp và hồng hào trở lại.

15 năm bị cầm tù oan sai

Bởi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, bà Lưu đã bị bắt giữ cùng 7 học viên khác vào tháng 10 năm 1999. Cảnh sát đã giẫm lên chân và lột quần áo của bà. Họ sử dụng dây lưng da và gậy tre để quất vào lưng và mông của bà. Một hồi sau, một cảnh sát ra hiệu nghỉ ngơi một lát nếu không “bà sẽ bị tê bì và không còn cảm thấy đau nữa”.

Bà Lưu bất tỉnh vì bị đánh đập tàn bạo. Phần thân dưới của bà bị sưng vù và bầm tím nghiêm trọng. Tù nhân trong trại tạm giam đều chứng kiến và bật khóc khi nhìn thấy bà.

Tháng 11 năm 1999, bà Lưu bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia để thụ án 2 năm tù. Bởi bà từ chối tử bỏ Pháp Luân Công, bà bị cưỡng ép ngồi xổm hơn 10 tiếng mỗi ngày. Tháng 12 năm 1999, một tù nhân đã sử dụng chổi lau nhà để đánh đập bà vì bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Đầu của bà có nhiều vết sưng tấy và bà không thể chải đầu trong nhiều ngày.

Ngày 9 tháng 4 năm 2022, hơn 20 cảnh sát đã xông vào nhà bà Lưu trong khi bà đang ăn tối cùng chồng và mẹ. Ba ngày sau, bà Lưu bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Đan Đông.

Ngày 9 tháng 7 năm 2002, bà Lưu, chồng và anh trai bà lại bị bắt giữ trong một vụ bắt giữ theo nhóm hơn 30 học viên. Cảnh sát đã cưỡng chế họ đi diễu phố nhằm làm nhục họ, sau đó mở cái gọi là “đại hội công phán” (để công chúng bình luận và phán quyết) ở bên ngoài trụ sở Công an Đan Đông với hơn 10.000 người tham gia. Bà Lưu và chồng bà đã bị kết án lên tới 13 năm tù.

Bà Lưu bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 4 tháng 11 năm 2002. Bà bị huyết áp cao, bệnh tim và nhiều căn bệnh nghiêm trọng khác do bị tra tấn trong lúc bị giam giữ. Mẹ đẻ và mẹ chồng bà nhiều lần tới nhà tù để yêu cầu trả tự do cho bà. Một lính canh nói với họ: “Nếu bà ta không đầu hàng chính phủ, bà ta sẽ không thể ra khỏi tù. Nếu bà ta chết, các vị có thể tới để đòi xác của bà ta”.

Bà Lưu được trả tự do vào tháng 4 năm 2015.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại bà Lưu:

Lý Hân (李欣), chủ tọa: +86-415-6277042
Ngô Uy (吴威), Chánh án Tòa án Trung cấp Thành phố Đông Cảng: +86-415-6277018
Vương Quân Quốc (王君国), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Đông Cảng: +86-415-7178813

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Từng bị giam gữ 15 năm, người phụ nữ Liêu Ninh lại bị kết án 2 năm tù vì kiên định đức tin

Người chồng bị giam giữ vì tìm kiếm tự do cho người vợ đang bị giam giữ vì đức tin của họ

Khi bà Lưu Mai cận kề cái chết: Quản giáo nhà tù Đại Bắc nói với gia đình bà: “Nếu bà ta chết, các người có thể tới để nhận xác.”

Học viên Đại Pháp bà Lưu Mai bị bệnh nghiêm trọng do bị bức hại ở Nhà tù nữ Thẩm Dương

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/28/457240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/22/207774.html

Đăng ngày 24-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share