Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2023]

Khi chồng và con trai của bà Tàng Thúy Thanh cố gắng ngăn cảnh sát sách nhiễu bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát đã bắt giữ cả gia đình ba người.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Tàng, một cư dân ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, ngoài 60 tuổi, đã bị 3 cảnh sát sách nhiễu tại nhà vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Khi nhìn thấy con trai bà đang chụp ảnh họ, cảnh sát đã giật điện thoại của anh, ném xuống đất và còng tay anh. Chồng của bà Tàng chạy đến và cố gắng ngăn cảnh sát, nhưng ông cũng bị cảnh sát giữ và còng tay. Cả ba thành viên trong gia đình đều bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương.

Trong khi con trai của bà Tàng đã được trả tự do vào tối hôm đó, bà và chồng bà vẫn bị giam giữ tại Trại giam thành phố Trác Châu.

Tra tấn và sỉ nhục

Bà Tàng đã nhiều lần bị bắt và bị sách nhiễu vì tín ngưỡng của mình kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Bà và 4 học viên khác ở Trác Châu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt ở đó vào ngày 1 tháng 10 năm 2000. Các quan chức chính quyền Trác Châu đã sắp xếp cho người đến nhận họ ở Bắc Kinh và đưa họ trở lại. Chính quyền đã bắt họ ở ngoài trời ở nhiệt độ thấp trong 7 ngày trước khi còng tay họ và treo họ lên ở chỗ cổ tay trong 3 ngày. Họ đã không được phép ăn ngủ trong thời gian đó. Các quan chức tuyên bố rằng họ đã nhận được lệnh từ cấp trên rằng họ có thể tra tấn các học viên như những kẻ phản cách mạng và rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu họ đánh các học viên đến chết.

Hàn Chiến Sơn, bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp thành phố Trác Châu (UBCTLP), đã hỏi cung các học viên vào ngày 12 tháng 10 năm 2000. Khi các học viên khẳng định rằng họ sẽ không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, Hàn đã ra lệnh cho cấp dưới của ông ta đánh họ.

Nhậm Bỉnh Huy, bí thư UBCTLP xã, đặt bà Tàng xuống và kéo lê bà trên mặt đất. Một nhóm cảnh sát đã vây quanh bà và thích thú nhìn Nhậm vén áo bà lên tận vai bà và lột bỏ quần áo của bà, chỉ để lại đồ lót.

Mã Thụ Hải, bí thư đảng ủy xã, cùng với một vài viên chức khác, đã đánh bà Tàng và quất bà bằng dây cáp điện cao thế được bện lại.

Sau một lúc, Nhậm đề xuất tách dây cáp ra, vì dây điện bé hơn sẽ gây đau nhiều hơn. Họ liên tục đánh bà Tàng cho đến khi bà ngất đi. Sau đó, họ dội nước lạnh lên người bà. Sau khi bà tỉnh lại, họ lại treo bà lên ở chỗ cổ tay, nhưng không cho bà mặc lại quần. Bà đã bị treo ở nơi công cộng trong một thời gian dài và nhiều người đã nhìn thấy bà.

Ngay khi Nhậm đang cố gắng mặc quần lại cho bà vì ông ta cảm thấy việc sỉ nhục như thế là đã đủ, Bạch Kính Hóa, chủ tịch xã, đã ngăn ông ta lại. Bạch đá mạnh vào phía trước cẳng chân của bà Tàng, khiến bà bị văng qua văng lại trong không trung.

Cú đá của Bạch khiến Nhậm phấn khích. Ông ta hỏi bà Tàng: “Bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công chứ?” Khi bà nói có, Nhậm ra lệnh cho người ép bà uống vài cốc nước đá lạnh, cố gắng ép bà phải tiểu tiện trong chiếc quần lót. Ông ta cũng đổ một chậu nước vào quần áo của bà Tàng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/29/458242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/6/207975.html

Đăng ngày 19-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share