Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2023] Ngày 28 tháng 9 năm 2022, ông Trương Hiến, một cựu sỹ quan cảnh sát ở huyện Hương Hà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cổ xưa Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Ông đã bị truy tố và hiện đang đối mặt với xét xử tại Tòa án Huyện Hương Hà.

Ông Trương, 50 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1995 ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Tỉnh Hà Bắc. Ông cố gắng sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và được bình chọn là sỹ quan ưu tú vào năm 1998.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chỉ bởi kiên định đức tin mà ông đã bị chính quyền bắt và giam giữ trong trung tâm tẩy não 4 lần, phạt [phi pháp] lao động cưỡng bức 3 lần, cưỡng chế đóng khoản tiền phạt lớn 2 lần và thường xuyên bị chính quyền nói xấu và bôi nhọ. Thậm chí có thời điểm sự dối trá của của họ còn lừa được cả vợ ông, khiến bà hỏi ông liệu có một ngày nào đó ông sẽ giết bà và con trai của họ hay không.

Bị sa thải và sống phiêu bạt

Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã tập trung bên ngoài Văn phòng Kháng nghị của Quốc Vụ viện ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, yêu cầu quyền thực hành đức tin của mình mà không phải lo lắng bị bắt giữ hay sách nhiễu. Ngay sau đó, Bộ Công an đã ban hành lệnh trong lực lượng thực thi pháp luật không ai được tu luyện Pháp Luân Công. Trưởng đồn công an nơi ông Trương làm việc đã tới nhà cha mẹ ông và yêu cầu họ buộc ông phải từ bỏ đức tin.

Từng sống trong sự kinh hoàng của Cách mạng Văn hóa, cha mẹ ông Trương (cả đời là nông dân) rất sợ ĐCSTQ. Biết rằng ĐCSTQ có thể làm những gì trong các cuộc vận động chính trị của nó, cha mẹ ông Trương đã quỳ trước mặt ông, cầu xin ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày cuộc bức hại bắt đầu, ông Trương bị bắt tại nơi làm việc và bị giam giữ. Lãnh đạo và đồng nghiệp cố gắng thuyết phục ông từ bỏ đức tin của mình. Ông đã chịu áp lực vô cùng khủng khiếp.

Để biện minh cho cuộc bức hại, ĐCSTQ đã chế tạo ra làn sóng tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công, cáo buộc các học viên bị điên, tự sát hay giết người thân của họ. Thậm chí vợ ông Trương còn tin vào điều đó và hỏi liệu ông có giết bà và con trai của họ hay không.

Bị tước quyền làm việc

Ông Trương bị giáng chức vào cuối năm 2000 vì trượt môn tư tưởng chính trị và bị đưa trở lại học viện cảnh sát để học tập thêm nữa.

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2001, ông đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị lực lượng công an sa thải vào tháng 4 năm 2001.

Tháng 5 năm 2001, ông Trương tìm được việc làm tại Công ty Bảo hiểm Bình An. Khi ông chuẩn bị tham gia kỳ học tập cho công việc mới, cảnh sát đã gây sức ép buộc công ty sa thải ông. Sau đó, một người bạn đã đề nghị ông làm việc tại nhà máy của ông ấy, nhưng lại bị sách nhiễu ngay sau khi cảnh sát phát hiện điều đó. Khi ông Trương buộc phải sống xa nhà để trốn cảnh sát, họ sách nhiễu gia đình ông và nỗ lực ép gia đình tiết lộ nơi ở của ông.

Tại một nơi ông làm việc sau khi bị lực lượng công an sa thải, một đồng nghiệp sau đó đã thú nhận với ông: “Khi anh mới đến, chúng tôi đã rất sợ anh sẽ giết tất cả chúng tôi”.

Bốn lần giam giữ trong trung tâm tẩy não

Thời điểm cuối năm 2001, sau 6 tháng sống trôi dạt, ông Trương đã trở về nhà, nhưng lại bị báo với chính quyền và bị bắt tới một trung tâm tẩy não do Phòng 610 Huyện Hương Hà điều hành.

Trước Tết Nguyên Đán năm 2003, ông Trương bị giam giữ tại trung tâm tẩy não huyện lần nữa vì in tài liệu Pháp Luân Công và họ đã tống tiền ông 5.000 Nhân dân tệ.

Nhằm trả đũa ông vì phơi bày cuộc bức hại, cảnh sát đã bắt giữ ông Trương lần nữa vào tháng 6 năm 2004 và đưa ông tới Trung tâm Tẩy não Lang Phường, ông bị giam giữ một tháng tại đây. Hàn Chí Quang, giám đốc trung tâm tẩy não và cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Hương Hà đã cưỡng chế ông nộp 5.000 Nhân dân tệ. Họ còn tịch thu 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo.

2023-2-28-hebei-zhangxian_02.jpg

Cửa chính của Trung tâm Tẩy não Lang Phường

Ngày 22 tháng 10 năm 2011, cảnh sát của Đồn Công an Huyện Hương Hà đã bắt giữ 12 học viên gồm ông Trương. Sau vài ngày giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Lang Phường, ông đã trốn thoát và phải sống lang thang một lần nữa để tránh bị bức hại.

Ba lần bị lĩnh án lao động cưỡng bức

Ông Trương còn bị kết án lao động cưỡng bức 3 lần.

Sau vụ bắt giữ vào ngày 28 tháng 10 năm 2005, ông bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang và bị giam ở đó 2 năm. Lính canh đã biệt giam ông và phân công tù nhân giám sát ông cả ngày lẫn đêm. Trừ 6 tiếng ngủ đêm (từ nửa đêm tới 6 giờ sáng), ông bị yêu cầu phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ quay mặt vào tường trong toàn bộ thời gian còn lại trong ngày.

2023-2-28-hebei-zhangxian_03.jpg

Chiếc ghế nhỏ xíu mà các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế ngồi lên

Tối ngày 14 tháng 12 năm 2005, lính canh Trương Lực và Đổng Tân cùng vài tù nhân khác đã tra tấn ông Trương. Ban đầu, họ ép ông ngồi tư thế song bàn (hai chân bắt chéo lên nhau) trong 2 tiếng đồng hồ. Khi ông Trương muốn đặt chân xuống, lính canh Đổng đã đấm vào miệng ông và tù nhân đánh đập đến khi miệng ông chảy máu. Sau đó, vài tù nhân đã ghì ông xuống giữa hai khung giường và ép ông ngồi song bàn với cánh tay của ông đặt lên khung giường. Một người ngồi trước mặt giẫm lên chân ông để ngăn không cho ông cử động, người còn lại đứng phía sau lưng ông để giữ đầu ông.

Ông Trương đã tuyệt thực 2 lần với tổng thời gian 10 ngày để phản đối việc tra tấn. Lính canh trả đũa bằng cách buộc ông phải ngồi xổm trong nhiều giờ. Ông được trả tự do vào tháng 1 năm 2007.

Ngày 29 tháng 5 năm 2008, trong khi ông Trương đang phân phát đĩa DVD có thông tin Pháp Luân Công, một cảnh sát đã bắt giữ ông. Ông bị kết án 2 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang một lần nữa.

Đầu năm 2009, bởi ông Trương cố gắng ngăn cản lính canh đánh đập các học viên khác, lính canh đã trả đũa bằng cách nhốt ông trong phòng biệt giam hơn 20 ngày. Trong thời gian này, ông bị ép phải đọc và viết bài bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ở trong trại lao động, ông Trương bị cưỡng bức làm túi xách với loại keo độc hại, khiến ông bị chóng mặt và ho. Ông đã được trả tự do vào tháng 2 năm 2010.

Ông Trương bị bắt giữ lần nữa vào ngày 5 tháng 7 năm 2012 trong khi đang làm việc tại thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Họ đã tịch thu máy tính xách tay và 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt của ông. Sau đó, ông bị phạt [phi pháp] lao động ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Khai Bình, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

Ông đã tuyệt thực để phản kháng và bị bức thực tàn bạo.

Từ tháng 7 năm 2012 tới tháng 6 năm 2013, ông bị cưỡng bức lao động nặng nhọc và được trả từ 5 tới 7 Nhân dân tệ một tháng.

Ngày 7 tháng 11 năm 2013, ông Trương được tạm tha y tế vì huyết áp cao, nhưng khi đó ông mới biết rằng mẹ mình đã qua đời do sức khỏe yếu vì quá tuyệt vọng về án lao động lần thứ 3 của ông.

Bài liên quan:

Công an Trương Hiến liên tục bị bức hại trong 11 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại ông Trương:

Vu Kiện Toàn (于健全), bí thư, Ủy ban Chính trị Pháp luật Huyện Hường Hà: +86-13703167749

Đinh Phúc Tài (丁福才), thẩm phán, Tòa án Huyện Hương Hà: +86-13483607666

Dương Quốc Học (杨国学), viện trưởng, Viện Kiểm sát Huyện Hương Hà: +86-15603167336

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/1/457285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/20/207743.html

Đăng ngày 19-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share