Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2023]

Một nhà thiết kế nội thất ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 vì tín ngưỡng của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

51a1c7b38d10ec4fcb5439caf804cfa9.jpg

Ông Triệu Ngọc Ba

Với tư cách là người bào chữa của gia đình ông Triệu Ngọc Ba, cha của ông đã yêu cầu công tố viên Hướng Thạch của Viện kiểm sát quận Lý Sơn đưa ra các bằng chứng truy tố trước tòa, bao gồm các quyển sách Pháp Luân Công và các tư liệu khác bị tịch thu từ ông Triệu. Thẩm phán Vương Thiết Kiệt nói rằng không có những mục này.

Khi công tố viên Hướng cáo buộc ông Triệu tội “phá hoại việc thực thi luật pháp với một tổ chức giáo phái,” cha của ông đã yêu cầu Hướng giải thích vai trò bị cáo buộc của ông Triệu trong cái gọi là tổ chức giáo phái là gì, ông bị cáo buộc phá hoại việc thực thi luật pháp như thế nào và có bằng chứng nào để cho thấy ông đã gây ra bất cứ thiệt hại nào không. Cha của ông Triệu cũng ép Hướng phải cung cấp cơ sở pháp lý cho việc xác định Pháp Luân Công là một giáo phái. Công tố viên vẫn im lặng.

Ông Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997 khi ông mới 14 tuổi. Ông đã thay đổi từ một người hướng nội, thụ động và nổi loạn trở thành một người hướng ngoại, nồng hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Kết quả học tập của ông cũng đã tiến bộ nhanh chóng và ông được các bạn cùng lớp rất coi trọng.

Vì ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã thường xuyên bị sách nhiễu tại nhà và ở trường. Các giáo viên và ban giám hiệu nhà trường đe dọa sẽ đuổi học ông. Không còn lựa chọn nào khác, ông đã bỏ học vào năm 2000 và tự học, cuối cùng trở thành một nhà thiết kế nội thất thành công.

Ông Triệu đã bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2022 tại nơi ở mà ông ở chung với cha mình. Máy tính để làm việc, một máy in bị hỏng, các quyển sách Pháp Luân Công, thẻ căn cước, điện thoại di động, 6.400 đô-la Mỹ, 18.000 tệ và các vật dụng cá nhân khác của ông đã bị tịch thu. Sau hai ngày ở đồn cảnh sát, ông đã bị chuyển đến Trại tạm giam Tú Nghiên.

Vào cùng ngày ông Triệu bị bắt, bà ngoại của ông qua đời, điều này đã giáng một đòn nặng nề vào mẹ ông.

Công tố viên Hướng đã truy tố ông Triệu và chuyển trường hợp của ông đến Tòa án quận Lý Sơn mà không hề nói chuyện với ông Triệu. Khi ông Triệu hỏi tại sao ông ta lại bỏ qua cuộc phỏng vấn bắt buộc với ông, Hướng viện cớ là do đại dịch. Nhưng ông Triệu nói rằng ông đã nhìn thấy Hướng nói chuyện với những người bị giam giữ khác trong trại tạm giam trong thời gian đó, trong khi đặc biệt bỏ qua ông.

Cả công tố viên Hướng và thẩm phán Vương đều đã truy tố và kết án nhiều học viên Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Forced to Drop Out of School at 17, Self-taught Interior Designer Arrested for His Faith

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/31/458315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/7/207987.html

Đăng ngày 20-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share