Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2023]

Khi bà Trương Cúc Tiên được khiêng ra khỏi Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào tháng 10 năm 2004, phủ một tấm vải trắng, gia đình bà tưởng rằng bà đã chết. May mắn thay, bà vẫn còn sống. Nhưng bà không còn là người phụ nữ từng khỏe mạnh và tươi sáng nữa. Do bị tra tấn không thể tưởng tượng được trong khi bị giam giữ, bà đã bị bệnh tâm thần nặng kể từ đó.

Bà Trương, 59 tuổi, từng làm việc ở Trạm bơm Bát Tam ở thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh. Bà theo học Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định, vào năm 1997 và nhận được sự nâng cao cả tâm lẫn thân. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, bà đã bị cho thôi việc vì bà kiên định với tín ngưỡng của mình. Chồng bà đã ly dị bà và được trao quyền nuôi con của họ.

Bà Trương đã bị bắt nhiều lần. Bà bị giam trong một trung tâm tẩy não và phải thi hành 2 án phạt lao động cưỡng bức, trong thời gian đó bà bị bắt phải lao động nặng nhọc không công, bị sốc bằng dùi cui điện và bị biệt giam. Bà cũng đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần hai lần.

Sau khi bà bị bắt vào cuối tháng 9 năm 2002 vì đi phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công, bà đã tuyệt thực trong Trại tạm giam Đại Thạch Kiều để phản đối việc bức hại đó, nhưng rồi bị bắt ăn phân và nước tiểu.

Tòa án địa phương đã kết án bà Trương ba năm tù vào ngày 27 tháng 12 năm 2002. Các lính canh ở Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh đã trói bà trong tư thế kéo căng hai tay hai chân ra bốn phía trên thiết bị tra tấn “giường chết” và bức thực bà.

f800ad0f950f25b3fc48ebb2ad13747f.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Bị trói trong tư thế kéo căng hai tay hai chân ra bốn phía “giường chết”

Mặc dù bà Trương đã chỉ vừa vặn sống sót sau khi bị tra tấn, nhưng bà đã bị suy sụp tinh thần và vẫn chưa hồi phục. Bà thường đi lang thang trên phố và nhặt thức ăn từ thùng rác. Một số người tốt bụng đã cho bà quần áo và thức ăn, nhưng bà thường không nhận. Do bản tính tốt bụng của bà, người ta thường thấy bà quét đường và dọn thùng rác.

Trong những năm gần đây, người mẹ già của bà đã cố gắng giữ bà ở nhà và cho bà ăn. Năm 2022, mẹ bà đã chuyển đi và người dân địa phương không còn thấy bà Trương trên đường phố kể từ đó.

54d1e2d9e3cf8789f74036ec74fb40ea.jpg

Bà Trương Cúc Tiên sau khi bị suy sụp tinh thần

56c7fc165f397221bdaaad58e38c4a7e.jpg

Bà Trương đang quét đường

Báo cáo liên quan:

Police Fill Practitioner’s Mouth With Urine and Feces

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/31/458316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/7/207986.html

Đăng ngày 19-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share