Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2023] Ngày 5 tháng 5 năm 2021, chỉ 2 ngày sau khi mãn hạn tù 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Lương Vân (67 tuổi) ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam đã nhận được một cuộc gọi từ đơn vị công tác trước đây và được thông báo đến Cục An sinh Xã hội thành phố Khúc Tĩnh để ký vào giấy tờ để làm thủ tục phục hồi lương hưu bị đình chỉ của bà.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lương không biết lương hưu của mình bị đình chỉ và đã đi tới cục an sinh xã hội vào ngày hôm sau. Giám đốc Dương Hồng Cương đã cho bà xem một tài liệu nói rằng bà phải trả lại các khoản phúc lợi hưu trí đã lĩnh trong 4 năm bà ngồi tù gần đây (từ tháng 4 năm 2017 đến ngày 3 tháng 5 năm 2021) và 5 năm tù trước kia (từ năm 2000 đến năm 2005), trước khi họ tiếp tục phát lương hưu cho bà. Dương tuyên bố rằng theo chính sách mới, bà Lương không được hưởng bất kỳ khoản phúc lợi hưu trí nào trong thời gian ngồi tù.

Dương cũng nói với bà Lương rằng lương hưu của bà đã bị đình chỉ từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021. Do đó, khoản tiền hưu trí còn lại trong hai lần ngồi tù của bà mà cơ quan an sinh xã hội tìm cách lấy lại lên tới 230.000 nhân dân tệ.

Giám đốc Dương còn đe dọa sẽ báo cảnh sát nếu bà không nộp tiền trong thời hạn 10 ngày. Chồng bà Lương đi cùng bà đã lặng người và run rẩy và không thốt lên lời.

Biết áp lực tinh thần mà gia đình bà phải trải qua trong cuộc bức hại, bà Lương không muốn họ lo lắng thêm về việc bà bị báo cảnh sát và lại bị bắt giữ nên bà đồng ý trả lại 90.000 nhân dân tệ trước. Nhưng Dương hạch sách rằng số tiền đó chưa đủ và lệnh cho bà phải trả lại ít nhất một nửa số tiền trên.

Gia đình bà Lương đã chạy vạy được 120.000 nhân dân tệ để nộp cho cục an sinh xã hội. Sau đó Dươn yêu cầu bà Lương ký tên một cam kết để họ khấu trừ số tiền còn lại từ các khoản thanh toán lương hưu trong tương lai của bà. Sau nhiều lần thương lượng, Dương đồng ý trả cho bà 800 nhân dân tệ mỗi tháng để bà trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản và phần lương hưu còn lại của bà sẽ được dùng để khấu trừ dần vào “khoản nợ”.

Dương còn viết vào đó một câu: “Nếu cá nhân đã nhận lương hưu qua đời trước khi trả hết khoản nợ, số dư nợ phải được khấu trừ tiếp vào tiền trợ cấp mai táng và trợ cấp tử tuất. (Ở Trung Quốc, tiền trợ cấp mai táng một lần và tiền tuất [an ủi thân nhân của người đã khuất] sẽ được cấp cho gia đình của người hưu trí đã qua đời). Bà Lương bị ép phải ký tên vào cam kết này.

Khi trở về nhà và suy nghĩ mọi chuyện, bà Lương hối hận vì đã thỏa hiệp với nhân viên chính quyền kia. Bà ấy đã viết một lá thư cho trung tâm bảo hiểm xã hội và giải thích rằng tiền lương hưu là tài sản cá nhân của bà, là tiền mà mà tự mình kiếm được sau nhiều thập kỷ làm việc chăm chỉ. Cục an sinh xã hội chỉ quản lý và phát khoản tiền đó cho bà ấy và không có cơ sở pháp lý nào để họ tự ý đình chỉ nó. Bà nói thêm rằng quyền được nhận lương hưu của bà cần được bảo vệ và không có điều khoản nào trong Luật Lao động của Trung Quốc cho phép cơ quan an sinh xã hội đình chỉ lương hưu của người về hưu chỉ vì họ bị kết án tù.

Trong thư, bà Lương cũng liệt kê các luật và quy định mà cục an sinh xã hội đã vi phạm. Lập luận của bà ấy tương tự như những lập luận được liệt kê trong bài viết này.

Bà cũng viết rằng mình đã từng mắc rất nhiều bệnh tật, khắp từ đầu đến chân. Bà ấy cũng nhạy cảm với thuốc kháng sinh và bác sỹ không thể điều trị cho bà. Bà thường tránh ra ngoài một mình vì sợ có thể ngất xỉu trên đường bất cứ lúc nào. Gia đình bà phải chịu áp lực tinh thần và kinh tế to lớn từ việc chăm sóc cho bà. Thế nhưng chỉ hai tuần sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, mọi bệnh tật của bà đều biến mất và bà có được một cuộc sống mới. Lòng biết ơn của bà đối với pháp môn tu luyện này không thể diễn tả bằng lời. Vậy mà, chỉ vì kiên định với đức tin của mình, bà đã nhiều lần bị chính quyền bắt giữ và hai lần bị kết án tù.

Không rõ cục an sinh xã hội có phúc đáp thư của bà Lương hay không.

Bài liên quan:

Người phụ nữ bị bỏ tù 9 năm chỉ vì tín ngưỡng của mình

“Kỷ luật nghiêm khắc” đối với các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù nữ số 2 Vân Nam

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/25/457132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/8/207597.html

Đăng ngày 19-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share