Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2023] Kể từ khi đại dịch COVID bùng phát lần đầu tiên cách đây 3 năm, gia đình ông Triệu Nãi Kiền mới chỉ được phép vào thăm ông ở trong tù một lần vào ngày 2 tháng 2 năm 2023.

Ông Triệu (ngoài 60 tuổi) nói với anh chị em của mình rằng ông không thể ngủ ngon vào ban đêm do phòng giam rất lạnh và chỉ có một chiếc chăn mỏng. Ông cũng thường xuyên bị đói vì nhà tù không bao giờ cung cấp cho ông đủ thức ăn. Khi ông đang nói, lính canh tù đứng phía sau đã ngăn lại.

Anh chị em của ông Triệu cũng thấy ông đang đi dép dù thời tiết đang rất lạnh giá và ông khó có thể giữ thăng bằng khi đi bộ.

Ông Triệu, một cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án tù chung thân vào năm 1995 vì thông đồng với một đồng nghiệp ăn cắp các bộ phận trị giá 20.000 nhân dân tệ của đơn vị công tác của họ. Trong thời gian ngồi tù, ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công trước thời điểm cuộc bức hại xảy ra (tháng 7 năm 1999). Kể từ đó, ông đã bị tra tấn không ngừng trong 24 năm qua. Đồng nghiệp cũ của ông, người cũng bị kết án chung thân, đã được giảm án và được trả tự do từ 11 năm trước.

Gần đây, trước khi anh trai và em gái của ông được phép vào gặp ông, họ đã bị ép phải ký một bản thỏa thuận rằng sẽ thuyết phục ông từ bỏ Pháp Luân Công và thỏa thuận đó đã được xem xét bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài tư pháp được thành lập để giám sát cuộc đàn áp.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, chính quyền đã giam giữ ông Triệu ở trong 6 nhà tù khác nhau. Mẹ ông đã đến nhiều nhà tù để tìm ông, nhưng luôn nhận được câu trả lời rằng ông không có ở đó. Bà cụ đã không được gặp con trai mình trong suốt 7 năm đằng đẵng. Ông Triệu cũng không được phép viết thư hay gọi điện về cho gia đình.

Mãi đến năm 2012, thông qua Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Tứ Xuyên, mẹ của ông Triệu mới xác nhận được con trai đang bị giam ở trong Nhà tù Gia Châu. Bà cụ đã 2 lần được gặp ông Triệu ở trong Nhà tù Gia Châu, nhưng sau đó lính canh không cho phép bà cụ vào thăm nữa, với lý do là bà cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã đệ đơn khiếu nại nhà tù, nhưng vô ích.

Nhà tù Gia Châu khét tiếng với việc tra tấn học viên Pháp Luân Công. Ngay trong tháng trước, có tin rằng một cựu phát thanh viên 30 tuổi đã bị đánh chết ở trong nhà tù vào tháng 12 năm 2022 khi đang thụ án 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Không thể gặp con trai nên mẹ ông Triệu vô cùng lo lắng rằng ông có thể cũng bị tra tấn. Sức khỏe của bà cụ ngày càng giảm sút và cuối cùng bà cụ đã qua đời vào năm 2019. Gia đình ông Triệu đã làm đơn xin để ông được về nhà gặp mẹ lần cuối nhưng bị từ chối.

Sau đó, khi gia đình được phép vào thăm ông, 2 lính canh luôn đứng sau lưng ông và ngăn ông tiết lộ việc ông bị tra tấn. Nhà tù cũng hạn chế ông mua nhu yếu phẩm hàng ngày, giảm giới hạn mua đồ hàng tháng từ 100 nhân dân tệ xuống còn 20 nhân dân tệ và với khoản tiền này thì gần như ông không thể mua được bất cứ thứ gì.

Qua một số kênh, gia đình ông Triệu biết được rằng vì ông nói với những người khác về Pháp Luân Công nên nhà tù đã biệt giam ông và cấm những người khác đến gần ông. Trong những năm gần đây, ông đã bị giam trong bệnh viện của nhà tù, mặc dù ông hoàn toàn khỏe mạnh.

Tu luyện Pháp Luân Công khi đang thụ án chung thân

Ông Triệu, một cựu nhân viên của Nhà máy Geyser Tiền Phong, đã bị kết án tù chung thân vì ăn cắp 20.000 nhân dân tệ vật liệu từ nơi làm việc của ông. Ông đã tức giận và muốn giết thẩm phán vì đã phán ông một bản án nặng như vậy.

Tháng 10 năm 1997, khi mẹ ông đến thăm, bà đã đưa cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cuốn sách đã thay đổi nhân sinh quan của ông. Ông thấy hối hận về hành động sai trái của mình và từ bỏ ý định trả thù. Ông trở thành một người tốt hơn và thường được lính canh khen ngợi. Thế nhưng kể từ sau khi cuộc bức hại xảy ra, chỉ vì vì không từ bỏ đức tin của mình mà ông lại liên tục bị bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/12/457654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/22/207783.html

Đăng ngày 12-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share