Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2023] Hầu như ở mỗi quận của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đều có một trung tâm tẩy não chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trung tâm tẩy não ở quận Hồng Sơn nằm trong tòa nhà cũ của Trường THCS Thạch Chủy, vận hành nhờ nguồn tiền chính quyền thành phố và Ủy ban Chính trị Pháp luật rót xuống.

Trung tâm Tẩy não Quận Hồng Sơn có 14 nhân viên làm việc toàn thời gian, bao gồm ba giám đốc, ba người hướng dẫn (họ tự nhận mình là giáo viên), một đầu bếp, một người giúp việc, một tài xế và một đội bảo vệ có năm người. Khi các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến đó, đối mới mỗi học viên, trung tâm sẽ thuê thêm hai người để giám sát các hoạt động thường ngày của họ.

Theo thông tin Minh Huệ thu thập, mức lương tháng tối thiểu cho mỗi giám đốc là 10.000 tệ, mỗi người hướng dẫn là 7.000 tệ. Mức lương tháng của nhân viên an ninh, đầu bếp, tài xế và người giúp việc là 5.000 tệ. Những người được thuê hợp đồng để giám sát học viên Pháp Luân Công (đã đề cập ở trên) thường nhận 4.500 Nhân dân tệ thù lao mỗi tháng. Ngoài mức lương cơ bản ra thì mỗi người còn được chu cấp khoản tiền ăn 60 tệ một ngày. Để bức hại một học viên, tiền lương trả cho nhân viên và tiền ăn tốn khoảng 1.550.400 Nhân dân tệ một năm, trong đó chưa bao gồm chi phí điện nước và những khoản phí khác như bảo trì tòa nhà. Một nhân viên bảo vệ từng tiết lộ rằng họ phải chi đến 700.000 Nhân dân tệ để vận hành tòa nhà.

Nhân viên bảo vệ được thuê ngoài thông qua một công ty bảo vệ chuyên nghiệp; còn các giám đốc đều là Đảng viên của ĐCSTQ làm việc trong các cơ quan tư pháp và thường là những cán bộ sắp nghỉ hưu (từ 55-60 tuổi).

Hầu hết những người được thuê để giám sát các học viên đã làm công việc này trong nhiều thập kỷ. Có người là lính canh tù đã nghỉ hưu, có người là hội viên của hội phụ nữ xã phường, và có người là nhân viên đã nghỉ hưu thuộc những ngành nghề khác nhau. Một vài người là nhân viên cấp cao, gồm Dư Tố Mai (người điều phối cho nhiều trung tâm tẩy não trong thành phố), Vương Hưng Mai, Hồng Mỹ Lệ, Trương Diễm Hồng, Hạ Vũ, Trần Chí Bân, và Hàn Tuấn Đẳng.

Dưới đây là lời kể của một học viên Pháp Luân Công, người đã bị đưa đến trung tâm tẩy não này vào năm ngoái. Bài viết không nêu tên của người học viên này vì lý do an toàn.

***
Từ đầu năm 2022, một nhân viên của ủy ban dân cư bắt đầu theo dõi tôi, anh ta thường đứng ở hành lang dẫn đến căn hộ tôi. Đôi khi anh ta tựa vào cửa nhà tôi, cố gắng nghe lén những cuộc nói chuyện của tôi với người nhà. Tôi đã trình báo chuyện này lên ban quản tòa nhà. Hai nhân viên bảo vệ đã đến và đưa anh ta đi nhưng sau đó, anh ta bắt đầu chuyển sang đứng trên lối vào hành lang chỗ tôi để theo dõi xem tôi có ra ngoài không. Một hôm khi tôi đang đi trên đường, tôi đã bị bắt và đưa đến Trung tâm Tẩy não Quận Hồng Sơn. Tôi nghe nói có nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ theo cách này.

Bốn người đàn ông trẻ giữ hai cánh tay tôi và lôi tôi tới chỗ một chiếc SUV. Có ai đó xô tôi vào hàng ghế sau. Hai cảnh sát ép sát vào hai bên người tôi khiến tôi vô cùng khó thở.

Khi vừa tới trung tâm tẩy não, tôi bị đưa tới phòng giam xa nhất nằm trên tầng hai. Có hai thanh niên đứng canh gác bên ngoài phòng giam. Tôi để ý thấy có bốn tấm áp phích dán trên tường có nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công nên đã xé chúng xuống rồi vất vào sọt rác.

Những người được phân công tẩy não tôi bao gồm: người hướng dẫn Lô Hoa Khôn, hai nhân viên giám sát Hướng và Trần Chí Bân, và nhân viên ủy ban dân cư ở khu tôi sinh sống Niếp Nguyên Thành. Tôi nhận ra Niếp có mặt trong toàn bộ thời gian tôi bị bắt giữ.

Lô (72 tuổi) đã tham gia tẩy não các học viên Pháp Luân Công được 8 năm. Lúc đầu, ông ta đọc cho tôi nghe những cuốn sách bôi nhọ Pháp Luân Công trong vòng 1 tiếng rưỡi vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều. Tôi khuyên ông ta không nên làm chuyện này và ông ta đáp rằng sẽ luôn luôn tuân theo lệnh của ĐCSTQ. Vì không bắt ông ta ngưng lại được nên tôi đã xé toang quyển sách mà ông ta đang đọc. Để trả đũa tôi, Lô lấy đi ghế ngồi của tôi và ra lệnh cho đầu bếp cắt giảm một nửa khẩu phần ăn của tôi.

Vài ngày sau, tôi lại cố gắng thuyết phục Lô không tham gia vào cuộc bức hại nhưng ông ta vẫn từ chối tiếp thu. Sau khi đọc những cuốn sách bôi nhọ Pháp Luân Công 2 tháng rưỡi, ông ta chuyển sang đọc những quyển sách nói về lịch sử của ĐCSTQ trong vòng 2 tháng rưỡi tiếp theo. Sau đó, ông ta chiếu những video có nội dung ma quỷ hóa Pháp Luân Công.

Tôi đã tìm được cơ hội để xóa những video đó trong ổ đĩa cứng của họ. Một người giám sát mới là Hàn Tuấn Đẳng, cao khoảng 1m80, đã đá vào người tôi từ phía sau khiến tôi ngã nhào xuống sàn. Trong vòng 100 ngày tiếp theo, họ đã chiếu những video tẩy não với tần suất 11 lần mỗi ngày.

Nhân viên trung tâm tẩy não thường nói với tôi rằng chỉ cần tôi viết thư tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thì họ sẽ thả tôi ra. Tôi nói thẳng với giám đốc Điền: “ĐCSTQ luôn dùng bạo lực để de dọa và cưỡng ép người dân phải làm những việc trái với lương tâm của họ, nếu không đảng sẽ khiến người ta bị đoạn tuyệt quan hệ cha/mẹ-con, đoạn tuyệt quan hệ phu thê, hoặc đoạn tuyệt quan hệ thầy-trò. Đảng đều là làm những việc trái với Thiên lý, nhân luân“.

Sau khi tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não được 6 tháng, Bí thư của UBCTPL Khuất Thân, cũng là người chịu trách nhiệm điều hành trung tâm tẩy não của toàn thành phố, đã đến thị sát tình hình ở đó. Khuất đã tham gia vào cuộc bức hại này trong ít nhất 18 năm và ông ta đặc biệt khét tiếng trong việc tra tấn học viên già và phụ nữ. Tôi từng nghe nói ông ta có một lần đi vào phòng giam của một nữ học viên ở độ tuổi 20 mà chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Có hôm Khuất còn cưỡng ép tôi xem những video tẩy não suốt 13 tiếng đồng hồ.

Sau hơn 9 tháng bị giam cầm, cuối cùng tôi đã được trả tự do.

Nhân đây tôi cũng muốn khuyến cáo những nhân viên an ninh quốc gia, nhân viên an ninh nội địa, nhân viên chính quyền các cấp, những người chủ mưu của UBCTPL, dù các vị hôm nay khi đang tại chức được hưởng những lợi ích to lớn đến đâu, thì rốt cuộc đó cũng chỉ là những thứ phù du trong đời người. Các vị không tin vào thần linh, nhưng thần linh sẽ không phải là vì các vị không tin mà không tồn tại. Đừng để quyền lực và lợi ích che mờ lương tri mà Thần phú cho con người, hãy vì tương lai của bản thân và con cháu của các vị mà suy xét một chút. Tôi mong các vị hãy thiện đãi với các học viên vô tội. “Ám thất khuy tâm, Thần mục như điện, thiện ác tất báo” (Làm điều bất chính phòng tối, Thần vẫn nhìn thấy rõ như điện sáng, thiện ác đều có báo ứng).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/7/454608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/16/207356.html

Đăng ngày 15-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share