Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2023] Tháng 11 năm 2018, một cụ ông 74 tuổi bị bắt giữ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công (hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sau đó, ông bị kết án 4 năm tù và bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ông Lưu Ân Hỷ, một cư dân của thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Ngày 9 tháng 11 năm 2018, cảnh sát của Công an Đại Khánh Long Cương đã bắt ông khi ông đang trên đường về nhà sau khi đưa cháu trai đến trường. Họ giật chìa khóa nhà của ông và đột nhập vào trong, tịch thu toàn bộ sách và tài liệu Pháp Luân Công của ông.

Bị treo người ở trong Trại tạm giam

Ông Lưu bị giam ở trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Đại Khánh. Lính canh chỉ đạo tù nhân cưỡng chế ông từ bỏ đức tin mỗi ngày. Vào ngày thứ 7 ở trại, khi tù nhân cố ép ông nhắc lại “Đảng Cộng sản là tốt”, ông đã đáp lại bằng việc liên tục hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Tiếng hô vang vọng đã thu hút sự chú ý của nhiều lính canh. Họ lôi ông Lưu đi và treo ông lên. Hai lính canh kẹp ông vào giữa, một người phía trước và một người phía sau ông. Họ đẩy ông qua lại cho đến khi ông bất tỉnh. Sau đó, họ kéo dây thừng lên tới điểm cao nhất, sau đó đột ngột thả dây khiến ông ngã xuống đất.

Sau khi tra tấn, ông Lưu bị nhốt trong phòng biệt giam tối tăm 5 ngày. Ông không được uống nước và sử dụng nhà vệ sinh.

Phiên tòa xét xử

Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lô đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Lưu vào giữa tháng 12 năm 2018. Công tố viên đã truy tố ông vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 và chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô.

Ông Lưu bị đưa ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 6 năm 2019. Luật sư đã bào chữa vô tội cho ông.

Bằng chứng truy tố ông gồm những tài sản tịch thu từ nhà ông Lưu. Ông Lưu đã làm chứng rằng cảnh sát không cung cấp danh sách tài sản bị tịch thu cho ông và ông không thể xác nhận rằng liệu những tài sản được liệt kê làm bằng chứng chống lại ông có thực sự là của ông hết hay không.

Luật sư nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công hay gán nhãn cho pháp môn này là tà giáo. Ông còn nói thêm rằng mặc dù công tố viên buộc tội thân chủ của mình tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, nhưng ông ta không nêu ra được cụ thể là điều luật nào đã bị thân chủ của ông phá hoại và thân chủ của ông đã phá hoại nó như thế nào.

Cả ông Lưu và luật sư của ông yêu cầu tòa tuyên trắng án cho ông. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không phản hồi yêu cầu của họ. Ông ta đã kết án ông Lưu 4 năm tù và 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 1 tháng 8 năm 2019.

Tra tấn trong nhà tù

Ông Lưu bị chuyển tới khu cải tạo của Nhà tù Hô Lan vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Lính canh không chỉ từ chối cung cấp nước uống cho ông mà còn hạn chế thời gian của nhiều hoạt động hàng ngày của ông: 1 phút tắm rửa, 3 phút vệ sinh và 10 phút dùng bữa.

Sau khi ông Lưu bị đưa tới cơ sở chính của Nhà tù Hô Lan vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, lãnh đạo nhà tù đã yêu cầu lính canh và tù nhân “làm việc” với ông hàng ngày để ép ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông không bao giờ bị lay động.

Tháng 8 năm 2021, các lãnh đạo cao nhất của nhà tù đã đến nói chuyện với ông vài phút, hy vọng sẽ khiến ông từ bỏ đức tin. Ông chân thành nói với họ rằng Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân và mang lợi ích sức khỏe thần kỳ cho người học và ông sẽ không từ bỏ tu luyện.

Ngay sau đó, các đặc vụ Phòng 610 đã đến nhà tù. Họ gọi ông Lưu tới một căn phòng trống và hỏi liệu ông còn tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Ông Lưu kiên định trả lời “có”, nên họ liền vây lấy ông, đấm và đá, xô ông ngã xuống đất và tiếp tục đánh đập ông.

Một hồi sau, họ hỏi ông lần nữa và vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Họ tiếp tục đánh đập ông cho đến khi ông bất tỉnh. Họ nắm lấy tay ông để ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, họ dội nước lạnh lên đầu để ông tỉnh lại và đưa cho ông xem bản tuyên bố đó. Tuy nhiên, ông Lưu không thừa nhận điều đó. Lính canh tù tuyên bố ông đã từ bỏ Pháp Luân Công và cảnh báo ông không được nói với bất kỳ ai về vụ đánh đập.

Ở trong Nhà tù Hô Lan, lính canh đã yêu cầu ông Lưu làm tất cả những công việc bẩn thỉu gồm làm sạch nhà vệ sinh đã bốc mùi hôi nhiều năm mà không được lau dọn. Ông đã dọn nhà vệ sinh trong 15 ngày mà không phàn nàn nửa lời và khiến chúng sạch bong trở lại. Một số lính canh tù đã rất xúc động trước sự nhẫn nạn này của ông.

Các tù nhân còn bắt nạt ông và bắt ông phải là người ăn cuối cùng. Ông phải ăn bất cứ thứ gì còn sót lại hay đôi khi là không có gì để ăn. Tuy nhiên, ông Lưu luôn đối xử với các lính canh và tù nhân bằng sự từ bi và nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Các tù nhân đã thay đổi thái độ đối với ông và không còn bắt nạt ông nữa.

Ông Lưu được trả tự do vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Bài liên quan:

Một học viên thành phố Đại Khánh bị xét xử vì không từ bỏ đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/13/456732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/28/207497.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share