Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2023] Ông Vương Lập Quần (62 tuổi) ở huyện Thanh Thành, tỉnh Cam Túc đã bị bắt tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 19 tháng 10 năm 2022 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Hiện ông đang bị giam trong Trại tạm giam Huyện Thanh Thành. Tòa án Huyện Trấn Viễn đã lên lịch xét xử vụ án của ông vào ngày 27 tháng 2 năm 2023.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Vào năm 1994, ông Vương khi đó đang là chủ cửa hàng kính trang trí, bắt đầu học Pháp Luân Công. Bởi cung cấp những sản phẩm chất lượng, ông có danh tiếng tốt và được bầu làm hội trưởng hiệp hội doanh nghiệp địa phương.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Vương đã nhiều lần lọt vào tầm ngắm của chính quyền vì kiên định đức tin của mình.

Ông Vương bị bắt lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông bị thẩm vấn và nhốt tại đồn công an trong một tuần. Cảnh sát yêu cầu ông phải đến đồn công an trình diện hàng ngày trong vài tháng sau khi được thả, điều này đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh, khiến ông cùng gia đình vô cùng căng thẳng về tinh thần.

Tháng 10 năm 1999, ông Vương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Sau 4 ngày bị giam giữ, ông bị đưa trở lại Thanh Thành. Cảnh sát đã còng tay ông vào một ống kim loại qua đêm và sau đó đưa ông đến trại tạm giam Huyện Thanh Thành vào ngày hôm sau. Ông bị giam ở đó 37 ngày và buộc phải nộp 1.000 Nhân dân tệ trước khi được thả.

Ngày 24 tháng 4 năm 2000, ông Vương lại bị bắt giữ. Sau 15 ngày bị giam trong trại tạm giam Huyện Thanh Thành, ông bị kết án 3 năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 1 Tỉnh Cam Túc. Ông buộc phải đóng cửa hàng của mình, gây thiệt hại hơn 100.000 Nhân dân tệ tiền nguyên vật liệu.

Lính canh trại lao động cưỡng bức ông Vương phải lao động nặng nhọc trong nhiều giờ mỗi ngày mà không được trả công. Trong những ngày hè nóng nực, họ không cho nước uống và bắt ông phải uống nước dùng để mài liềm. Lính canh còn đánh đập ông nếu ông không thể hoàn thành được khối lượng công việc đặt ra trong ngày. Sau khi trở lại phòng giam vào buổi tối, ông bị cưỡng chế xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công.

Hai tù nhân được phân công theo dõi một học viên Pháp Luân Công 24/24, kể cả khi họ sử dụng nhà vệ sinh. Các học viên cũng không được phép nói chuyện với nhau, nếu không họ sẽ bị tù nhân đánh đập.

Sau khi được trả tự do, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông Vương.

Ngày 5 tháng 7 năm 2015, một nhóm cảnh sát xông vào nhà ông Vương và bắt giữ vợ ông. Khi đó ông Vương đang đi tới thành phố Tây An gần đó để thăm con gái, nên ông đã thoát khỏi sự bắt giữ.

Nỗi kinh hoàng từ cuộc bức hại đã ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ ông. Bà đã ngã bệnh sau khi được thả và qua đời không lâu sau đó.

Sau khi vợ ông qua đời, cảnh sát lại tiếp tục sách nhiễu ông Vương. Ông buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tôn Tiểu Lệ (孙小丽), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Thanh Thành : +86-13884164221
Vương Khải Dân (王启民), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Trấn Viễn : +86-13830415766
Lữ Bang Huy (吕邦辉), giám đốc của Công an Huyện Trấn Viễn : +86-934-7121633

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/21/457001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/24/207444.html

Đăng ngày 07-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share