Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2023] Gần đây, bà Triệu Tú Hoàn, một cư dân ở Bắc Kinh, đã bị kết án 2 năm 3 tháng tù, sau khi cảnh sát tuyên bố rằng họ tìm thấy DNA của bà ấy trên các tài liệu Pháp Luân Công được phân phát ở bên ngoài của một khu phố.

b2f5442847e836dde12098e7ea2d0b5d.jpg

Bà Triệu Tú Hoàn

Ngày 21 tháng 11 năm 2020, bà Triệu Tú Hoàn (68 tuổi) bị bắt và bị giam trong Trại tạm giam Quận Hải Điến. Cảnh sát nói rằng một camera giám sát đã ghi lại cảnh bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng tuyên bố họ đã tìm thấy DNA của bà trên 1 trong 7 tài liệu Pháp Luân Công được thu thập từ giỏ xe đạp và dưới cần gạt kính chắn gió của một chiếc ô tô đỗ bên ngoài khu phố.

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Tòa án Quận Hải Điến đã xét xử vụ án của bà Triệu. Sau đó thẩm phán đã lên lịch cho hai phiên tòa nữa, nhưng sau đó đã hủy bỏ cả hai mà không đưa ra lời giải thích. Kể từ năm 2022, luật sư của bà Triệu không được phép gặp bà do những hạn chế COVID nghiêm ngặt. Gần đây, luật sư mới xác nhận rằng bà Triệu đã bị kết án.

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1993. Căn bệnh viêm gan B và viêm mũi hành hạ bà trong nhiều năm đã sớm biến mất. Bà ấy đã thay đổi từ một người thích tranh đấu với người khác thành một người ân cần và hòa ái. Mối quan hệ căng thẳng của bà với mẹ chồng cũng được cải thiện.

Sau khi cuộc bức hại diễn ra, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt bà vào khoảng Tết Nguyên Đán năm 2000 và giam bà trong 40 ngày, nhằm ngăn cản bà đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Vài tháng sau đó (vào khoảng ngày 20 tháng 7 năm 2000) bà lại bị bắt và giam 10 ngày nữa.

Bà Triệu đã bị kết án 7 năm sau khi bà bị bắt vào năm 2002 vì đã làm các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một lính canh trẻ, Trần Kính, đã ép bà Triệu thực hiện động tác xoạc chân, khiến bà gần như ngạt thở và bị ngất xỉu. Trần cũng bắt bà đứng yên không được cử động trong nhiều giờ và ra lệnh cho hai tù nhân ngồi lên người bà sau khi ép bà phải gập người hơn 90 độ. Việc ngược đãi khiến chân bà bị thương và bà bị tiểu ra máu.

706846a60cb85ed7f3b2e7a2a9336591.jpg

Tái hiện tra tấn: Xoạc chân

Bà Triệu bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 28 tháng 7 năm 2015 vì đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền ĐCSTQ), thủ phạm ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu 80 cuốn sách về Pháp Luân Công, 1 máy vi tính và 2 máy in. Bà đã được thả khỏi trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn vào ngày 27 tháng 10.

Bài liên quan:

Sau nhiều lần bị bắt và thụ án 7 năm trong tù, người phụ nữ Bắc Kinh lại bị giam giữ vì đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/18/456892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/27/207484.html

Đăng ngày 08-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share