Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2023] Bà Trương Quân, 79 tuổi, đã bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm ngay sau khi bị bỏ tù vào tháng 12 năm 2021 để thụ án 3 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện bà đang vô cùng tiều tụy và phải nhập viện.

Bà Trương Quân, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, từng bị bắt tổng cộng 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, trước khi bị Tòa án Hồng Khu kết án 3 năm tù giam vào ngày 24 tháng 12 năm 2020.

Vì mắt phải của bà Trương đã bị mù và thị lực mắt trái rất yếu, Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương đã sắp xếp hai đợt phẫu thuật mắt cho bà vào tháng 11 năm 2021, để chuyển bà đến Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh trước khi kết thúc năm 2021.

Theo nguồn tin nội bộ, hai đợt phẫu thuật không cải thiện được thị lực của bà. Bà bị biệt giam trong trại tạm giam sau phẫu thuật.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, bà Trương bị chuyển tới Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, ban quản lý nhà tù đã từ chối quyền thăm hỏi của gia đình bà, viện lý do dịch bệnh. Hầu hết các tù nhân có thể gọi điện cho gia đình hai lần một tháng, nhưng bà Trương không được phép gọi cho gia đình. Gia đình nhiều lần liên lạc với nhà tù, nhưng đều vô ích.

Gia đình bà Trương cũng mới biết được rằng bà ăn uống khó khăn do vấn đề về răng. Bà đã bị đau dạ dày sau khi ăn cơm và nôn rất nhiều lần. Lính canh chỉ định 2 tù nhân giám sát bà và họ được lệnh theo dõi bà ngay cả khi bà đi vệ sinh. Không muốn làm phiền giấc ngủ của họ vào ban đêm, bà Trương đã hạn chế uống nước vào ban ngày, vậy nên bà sẽ không sử dụng nhà vệ sinh vào ban đêm.

Tháng 4 năm 2022, bà Trương phải nhập viện do huyết áp quá cao. Huyết áp của bà vẫn ở mức rất nguy hiểm sau khi bà bị chuyển đến khu 8 của nhà tù vào tháng 9 năm 2022. Lính canh liên tục phải đo huyết áp cho bà mỗi ngày. Bà được đưa đến bệnh viện để theo dõi thêm vào đầu tháng 2 năm 2023.

Ngoài chứng huyết áp cao, thị lực của bà cũng yếu. Một vài chiếc răng trên của bà đã bị rụng và hàm răng giả bên dưới của bà ấy cũng gãy. Bà còn bị tiêu chảy nặng và ăn uống khó khăn; gần đây bà thậm chí còn bị sụt cân nhiều hơn.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Viên Anh Huệ (袁英慧), lính canh tù: +86-24-31629651, +86-24-31629306
Vương Huệ Mẫn (王慧敏), lính canh khu 8 của Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh: +86-24-31629316, +86-24-31629733

Bài liên quan:

Cụ bà 78 tuổi bị huyết áp cực cao trong khi đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cụ bà 78 tuổi với hai mắt gần bị mù đang bị giám sát cả ngày lẫn đêm trong khi thụ án tù vì đức tin của mình

Bà lão mù 78 tuổi bị cầm tù vì đức tin của mình và bị tước quyền thăm thân

Người phụ nữ mù 77 tuổi bị kết án ba năm vì đức tin của mình

Hai tháng sau khi con gái bị kết án, người phụ nữ 76 tuổi cũng đối mặt với việc bị cầm tù vì kiên định đức tin của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/13/456736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/17/207368.html

Đăng ngày 08-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share