Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2023]

Tên: Bàng Huân (庞勋)
Giới tính: Nam
Tuổi: 30
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Nguyên MC của Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên
Ngày mất: Ngày 2 tháng 12 năm 2022
Ngày bị bắt giữ cuối cùng: Ngày 26 tháng 7 năm 2020
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Gia Châu

Anh Bàng Huân, 30 tuổi, nguyên là người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên đã bị đánh chết vào ngày 2 tháng 12 năm 2022, khi đang chấp hành bản án oan sai 5 năm trong Nhà tù Gia Châu, tỉnh Tứ Xuyên, vì đức tin của anh vào Pháp Luân Công. Mẹ của anh Bàng Huân đã bị đả kích nặng nề và đang cố gắng đòi công lý cho anh.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2023-2-14-pang-xun_01--ss.jpg

2023-2-14-pang-xun_02--ss.jpg

2023-2-14-pang-xun_03--ss.jpg

Anh Bàng Huân

6dcd439659cac02ea921b7dde98bb298.jpg

Thi thể anh Bàng Huân đầy rẫy vết bầm tím khi qua đời.

Theo thông tin từ một người trong cuộc, thi thể anh Bàng đầy những vết bầm tím là do bị đánh đập, vết thương do bị điện giật và vết trói bằng dây thừng. Trước lúc mất, anh còn bị đại tiểu tiện không tự chủ.

Nhà tù không thừa nhận đã tra tấn anh Bàng và khăng khăng rằng anh chết là do bị bệnh cường giáp, dù lúc bị bắt anh hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất kỳ bệnh tật nào trước đó.

Một trong những người bạn của anh ấy, dùng tên “Tổ ngỗng Douban Nhật báo” (Douban Goose Group Daily) đã đăng thông tin về cái chết của anh Bàng trên Twitter, bài đăng này đã nhận được 750 lượt chia sẻ và hơn 1 triệu lượt xem.

Người bạn này nói: “Vào cuối tháng 12, bạn tôi đã bị đánh chết trong nhà tù của Đảng Cộng sản [Trung Quốc]. Anh ấy tên là Bàng Huân, 30 tuổi, là một chàng trai rất thông minh và anh tuấn. Anh ấy tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc và từng là người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Tứ Xuyên. Anh ấy còn là người đơn thuần và thiện lương nhất nhất mà tôi biết. Nguyên nhân anh ấy bị bắt là vì anh ấy (và nhà anh ấy cũng có người luyện) tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù tôi không tập Pháp Luân Công, nhưng đây hoàn toàn không phải là lý do để ĐCSTQ giết anh ấy!”.

f8e5d75aae509073e07e9f6e1ad79166.jpg

Ảnh chụp màn hình dòng tweet từ “Tổ ngỗng Douban nhật báo (豆瓣鹅组日报)” về cái chết của anh Bàng.

Bắt giữ và kết án

Sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020, khi anh Bàng đang ở nhà tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, thì có người tới gõ cửa. Nghi ngờ là cảnh sát, anh không trả lời. Ngay sau đó, người quản lý tại nơi làm việc đã gọi cho anh và hỏi anh đang ở đâu, rồi yêu cầu anh đến văn phòng ngay lập tức.

Anh Bàng nhận ra mình đang bị nhắm đến và tìm lý do để không tới văn phòng. Một lúc sau lại có người đến gõ cửa, người này tự nhận mình là hàng xóm ở tầng dưới và có nước rò rỉ từ căn hộ của anh Bàng xuống nhà anh ta. Anh Bàng vẫn từ chối mở cửa.

Sau đó, căn hộ của anh Bàng bị ngắt điện. Anh cũng nghe thấy tiếng người đi lại và nói chuyện trong hành lang.

Vào thứ Hai, anh Bàng ra khỏi nhà để đi làm thì bị cảnh sát đang theo dõi anh bắt giữ.

Ngay ngày hôm trước, một học viên Pháp Luân Công khác là cô Vương Ấu Bình (ngoài 50 tuổi), một nhân viên của Cục Dân tộc và Tôn giáo thành phố Thành Đô, cũng bị bắt giữ. Một số người biết rõ về vụ việc của anh Bàng và cô Vương cho hay, hai người đã cùng nhau phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công mà không biết rằng họ đang bị cảnh sát theo dõi.

Ang Bàng sau đó bị kết án 5 năm ở Nhà tù Gia Châu, nơi anh bị đánh đập đến chết. Không rõ liệu cô Vương có bị kết án hay không.

Nhà tù Gia Châu

Nhà tù Gia Châu, nằm ở thành phố Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên, là một trong những nhà tù được chỉ định để giam giữ và bức hại các nam học viên Pháp Luân Công trong khu vực. Trước đây nó là một trại lao động cưỡng bức tên Ngũ Mã Bình, nó đã hợp nhất với Nhà tù Lạc Sơn Sa Loan để trở thành Nhà tù Gia Châu ngày nay, ở lối vào có treo một tấm biển với nội dung là “Công ty TNHH Tập đoàn Thần Mã.”

Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đây sẽ bị tra tấn và tẩy não vì giữ vững đức tin của mình. Các lính canh cũng buộc các học viên và tù nhân khác phải làm việc không lương trong thời gian dài. Phần lớn thu nhập từ lao động của họ rơi vào túi của các lính canh.

Các lính canh đã buộc tất cả các tù nhân và học viên Pháp Luân Công phải học thuộc nội quy nhà tù vào ngày thứ sáu sau khi vào nhà tù. Những người không thể ghi nhớ các quy tắc sẽ bị phạt.

Ngoài anh Bàng, trong những năm gần đây, một số học viên Pháp Luân Công khác cũng bị tra tấn đến chết trong nhà tù này gồm có ông La Học Phóng và ông Tôn Nhân Trí.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Tứ Xuyên: Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Gia Châu, hai người qua đời

Lính canh nhà tù đổ nước sôi lên đầu học viên Pháp Luân Công vì không từ bỏ đức tin của mình

Bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Gia Châu

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/15/456808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/16/207355.html

Đăng ngày 05-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share