Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2023]

Họ tên: An Anh Cơ
Giới tính: Nữ
Tuổi:64
Thành phố: Diên Cát
Tỉnh:Cát Lâm
Ngày mất: 26 tháng 12 năm 2022
Ngày bị bắt gần đây nhất:Ngày 1 tháng 7 năm 2012
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trung tâm tẩy não thành phố Diên Cát

Một cư dân thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm đã qua đời ở tuổi 64 vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, sau khi chịu đựng 20 năm giam giữ và tra tấn, chỉ vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần ôn hòa, bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Năm 1994, bà An Anh Cơ đã từng tham dự một khóa giảng Pháp trực tiếp của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhưng chưa bước vào tu luyện. Đến năm 1997, bà đã bị giáng một đòn nặng nề về tinh thần khi em trai mình bị sát hại. Tóc của bà gần như ngả màu xám hoàn toàn trong một thời gian ngắn, đồng thời bị rụng tóc nghiêm trọng. Bà còn bị tức ngực, thường thức giấc vào ban đêm. Thêm nữa, bà còn mắc chứng sự hãi không dám ra ngoài vào ban đêm. Bà cũng lo lắng cô con gái đang học tiểu học của mình sẽ gặp bất trắc tương tự. Bà luôn phải sống trong sợ hãi và đau khổ.

Với hy vọng mãnh liệt có thể sống một cuộc sống bình yên và khỏe mạnh, bà An bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Chỉ trong vòng một tháng, không những các triệu chứng tật biến mất, mà bà còn có được nhân sinh quan mới. Những người quen biết bà An hết sức ngạc nhiên trước những thay đổi nhanh chóng của bà và họ đều khuyến khích bà hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình bị chia tách

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp vào năm 1999, bà An đã phải đối mặt với áp lực rất lớn khi chồng bà, một sĩ quan cảnh sát, cố ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Ông ấy cũng bị cấp trên gây áp lực bắt buộc phải lựa chọn giữa công việc và hôn nhân. Vì bà An không chịu từ bỏ đức tin của mình nên chồng bà đã ly dị bà.

Thời hạn một năm tại trại lao động

Bà An đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1999. Bà đã bị bắt và bị nhân viên Văn phòng An ninh Nội địa Thành phố Diên Cát tống lên xe đưa về nhà. Đến tháng 1 năm 2020, bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt lần thứ hai. Kể từ đó, bà bị đưa vào danh sách đen của chính quyền và bị bức hại không ngừng.

Bà An bị bắt thêm một lần nữa vào tháng 10 năm 2000. Sau ba tháng bị giam giữ tại Nhà tù thành phố Diên Cát, bà bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử thụ án một năm. Các lính canh thường dùng dùi cui điện để sốc điện và đánh đập bà, bắt bà phải đứng liên tục trong nhiều giờ và bắt bà làm việc không lương. Bà cũng bị tẩy não khốc liệt, nhằm ép buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình.

Suýt chết trong trại tạm giam

Lần tiếp theo bà An bị bắt giữ là vào ngày 28 tháng 2 năm 2006. Nhiều vật dụng có giá trị của bà, bao gồm TV, đầu đĩa VCD, điện thoại di động, máy tính, máy ảnh và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt đã bị cảnh sát tịch thu.

Tại Văn phòng An ninh Nội địa Thành phố Diên Cát, cảnh sát đã túm tóc và đập đầu bà xuống sàn. Bà bị cấm ngủ trong ba ngày. Điều đáng sợ nhất là cảnh sát ép bà phải giẫm chân lên ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, khiến toàn thân bà run rẩy. Tuy nhiên, cuối cùng thì bà đã cự tuyệt đến cùng và không phải làm điều đó.

Cảnh sát còn cố ép bà An cung cấp thông tin về các học viên khác, nhưng bà nhất mực từ chối và bắt đầu tuyệt thực để phản đối.

Bà An bị chuyển đến Nhà tù thành phố Đồ Môn vào ngày 2 tháng 3 năm 2006. Lính canh đã bức thực bà, còn cho thêm một loại bột trắng không xác định vào thức ăn, khiến bà bị nôn mửa, tiêu chảy, sưng mắt và chóng mặt. Khi bà cự tuyệt không ăn uống, lính canh đã đổ canh khoai tây lên người bà.

Lính canh không cho phép bà An tắm, mà chỉ dội một ít nước xà phòng lên người bà, khiến mùi xà phòng lưu lại trên tóc bà suốt nhiều tuần. Lính canh cũng tịch thu bàn chải đánh răng và lược của bà. Thêm vào đó, bà bị đánh đập và chửi mắng liên tục.

Sau nhiều ngày bị tra tấn liên tục như vậy, bà An gần như tê liệt và không thể đứng vững. Dù vậy, nhưng lính canh vẫn đá vào ngực bà. Bà cảm thấy tức ngực và không thể thở được.

Tại tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc này, đôi khi sẽ vẫn có tuyết rơi vào tháng 4. Để tăng thêm sự đau khổ cho bà, lính canh đã di chuyển giường của bà An ra cạnh cửa sổ, sau đó mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào người bà. Khi bà An được trả tự do trong tình trạng sắp chết sau 48 ngày bị tra tấn và ngược đãi, bà trở nên rất nhạy cảm với thời tiết lạnh và thường đau nhức chân.

Bị tra tấn trong trung tâm tẩy não

Lần cuối cùng bà An bị bắt là vào ngày 1 tháng 7 năm 2012 ngay tại công sở. Cảnh sát đã đưa bà đến Trung tâm tẩy não thành phố Diên Cát. Tại đây bà bị buộc phải xem các video và nghe các bài thuyết nói bôi nhọ Pháp Luân Công.

Lính canh bắt bà đứng yên, không cho ngủ và sau đó còng tay bà vào lan can cửa sổ, kết quả là hai tay bà sưng tấy lên. Sau đó họ trói hai chân bà trong tư thế nửa song bàn, còng hai cổ tay bà ra sau lưng và quấn dây quanh cổ, buộc bà luôn phải gập cong người xuống một góc.

Họ trói bà trong vòng một ngày trước khi tháo dây thừng và còn bức thực bà. Toàn bộ phương thức tra tấn đứng và trói này kéo dài 37 giờ đồng hồ. Bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong thời gian đó và bị buộc phải đi tiểu trong quần.

Để tránh bị bức hại thêm sau khi được trả tự do, bà An đã sống tha hương suốt nhiều năm. Đến năm 2015, bà đã đệ đơn khởi tố hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, thủ phạm ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Nhiều lần bị giam giữ, tra tấn, cũng như căng thẳng tinh thần và việc phải di dời qua nhiều cơ sở giam giữ này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà An. Bà lâm trọng bệnh trong vài năm vừa rồi và qua đời vào ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Báo cáo liên quan:

Tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn tại các Trung tâm Tẩy não thuộc khu tự trị dân tộc Triều Tiên Duyên Biên

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/13/456729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/14/207325.html

Đăng ngày 15-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share