Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2023] Một người phụ nữ 75 tuổi đã bị liệt nửa người sau 10 tháng giam giữ đã bị xét xử từ xa qua video vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ 1999.

Bà Lưu Ngọc Mẫn là một cựu giáo viên ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc. Bà đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 18 tháng 3 năm 2022. Khi con dâu của bà cố gắng ngăn cản cảnh sát, họ đã chĩa súng vào người phụ nữ trẻ này và nói: “Cô có biết bà ta là tội phạm truy nã không? Cô dám chứa chấp tội phạm sao? Chúng tôi sẽ bắt cả cô nếu cô còn dám cản đường chúng tôi!“

Sau khi bị bắt giam, bà Lưu đã tuyệt thực để phản đối và từ chối trả lời thẩm vấn của cảnh sát. Khi luật sư đến gặp bà ở trong Trại tạm giam Thành phố Bảo Định vào ngày 20 tháng 6, trông bà gầy gò nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Bà nói với luật sư rằng bà không phạm pháp và hy vọng cảnh sát có thể sớm hiểu chân tướng và ngừng tham gia vào cuộc bức hại này.

Ngày 5 tháng 7 năm 2022, Viện Kiểm sát Huyện Lai Thủy đã chuyển hồ sơ của bà Lưu đến Viện Kiểm sát Thành phố Trác Châu, sau đó viện kiểm sát này đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà đến Tòa án Thành phố Trác Châu.

Vào thời điểm bà Lưu bị xét xử vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, huyết áp bà tăng cao ở mức nguy hiểm. Bà phải gắng gượng với cơn chóng mặt nghiêm trọng và rất khó để giữ thăng bằng. Bà cần hai người dìu khi đi lại. Bà bị đau dữ dội ở chân và tóc của bà cũng rụng rất nhiều.

Cảnh sát đã lừa con gái của bà Lưu ký tên vào tài liệu vụ án chống lại bà, do đó, thẩm phán đã liệt cô vào danh sách “nhân chứng” và không cho phép cô tham dự phiên tòa của bà Lưu. Vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ con gái bà, thẩm phán đành phải đồng ý cho cô có một cuộc nói chuyện video với bà Lưu, với điều kiện là cô ấy phải cố gắng thuyết phục bà Lưu nhận tội.

Con gái của bà Lưu nói rằng cô rất xót xa khi thấy mẹ mình trong tình trạng như vậy sau chỉ chưa đầy 1 năm. Giờ đây bà phản ứng chậm chạp và không trả lời nhiều câu hỏi mà cô ấy đưa ra. Cô còn nói thêm rằng cha cô, ông Ngô Ngạn Thủy, đã qua đời vì bị chính quyền bức hại vào năm 2001, và lúc đó ông cũng ở trong tình trạng tương tự như vậy. Cô ấy hiện đang rất lo lắng cho tình trạng của bà Lưu.

Luật sư của bà Lưu đã yêu cầu trại tạm giam thả để bà được tại ngoại chăm sóc y tế hoặc ít nhất là cho phép gia đình được vào thăm bà, nhưng đã bị từ chối.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lãnh Chấn Vũ (冷振宇), Trưởng Công an Huyện Lai Thủy: +86-13932221889
Vương Kim Kiều (王金桥), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Lai Thủy: +86-13833083083
Lý Ngọc Long (李玉龙), Viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Trác Châu: +86-15803895678
Vương Huy (王辉), Chánh án Tòa án Thành phố Trác Châu

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một góa phụ 76 tuổi đang tuyệt thực 20 ngày và đang đối mặt với cáo buộc phạm tội vì kiên định đức tin

Bà Lưu Ngọc Mẫn một giáo viên trường tiểu học bị bức hại không ngừng vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp; Chồng bà cũng bị tra tấn đến chết

Bức hại cả gia đình: Người chồng bị tra tấn đến chết, người vợ tha hương và bị bắt giữ, con cái họ cũng bị sách nhiễu

Ông Ngô Ngạn Thủy bị cảnh sát tra tấn đến chết trong trại tạm giam địa phương

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/16/455078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/20/206322.html

Đăng ngày 08-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share