Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2023]

Tên: Lưu Nhi Lễ (刘而礼)
Giới tính:Nam
Tuổi: 81
Thành phố:Lâu Để
Tỉnh:Hồ Nam
Nghề nghiệp:Công nhân công ty thép
Ngày qua đời:2 tháng 1 năm 2023
Ngày bị bắt gần đây nhất: 22 tháng 1 năm 2015
Nơi bị giam cuối cùng:Nhà tù Võng Lĩnh

Sau khi bị bắt 18 lần, lãnh 4 án lao động cưỡng bức với tổng cộng 5 năm và bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông cụ Lưu Nhi Lễ 81 tuổi ở thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam đã qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Thậm chí 1 tháng trước khi qua đời, hơn 10 cảnh sát đã xông vào nhà ông Lưu và cố gắng bắt giữ ông. Họ đã nhượng bộ khi thấy ông đã bị liệt hoàn toàn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lưu từng làm việc tại Nhà máy Thép Thành phố Lãnh Thuỷ Giang. Do bị tai nạn lao động mà ông bị mất 3 ngón tay trái. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi 57 tuổi vào tháng 8 năm 1998 và tin rằng môn tập đã cải thiện sức khoẻ của ông, đặc biệt là bệnh phổi khiến ông vô cùng khó thở. Mái tóc bạc của ông cũng đã đen trở lại.

18 lần bị bắt giữ

Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại, ông Lưu đã bị bắt giữ, giam cầm và sách nhiễu không ngừng. Bức hại về tinh thần, thể chất và tài chính đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông và cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông.

Ông Lưu bị bắt lần đầu vào tháng 7 năm 2000 khi đang luyện công (luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công) trong một công viên. Ông bị tạm giam 15 ngày.

Chỉ hai tuần sau khi được thả, ông lại bị bắt vào tháng 8 năm 2000 tại nhà. Sau 9 ngày giam giữ, cảnh sát đã đưa ông vào diện giám sát tại khu dân cư.

Ông bị bắt lần thứ 3 vào tháng 8 năm 2002 tại nhà. Lần này ông bị giam 4 tháng.

Ông bị bắt lần thứ 4 vào tháng 6 năm 2003 bởi người của Phòng 610 thành phố Lâu Để, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để chuyên bức hại Pháp Luân Công. Ngô, trưởng Phòng 610, đã tát vào mặt ông. Ông đã được thả sau 3 ngày bị nhốt ở trong Đồn Công an Lãnh Thuỷ Giang.

Ông bị bắt lần thứ 5 vào tháng 4 năm 2004 vì luyện công trên quảng trường. Cảnh sát đã lục soát nhà ông nhiều lần để tìm kiếm sách của Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị giam, ông bị kết án 1,5 năm, thụ án tại Trại Cưỡng bức Lao động Tân Khai Phố ở thành phố Trường Sa. Ông liên tục bị đánh đập và sốc điện.

3e1e32bd41519b1a674b257e6d839264.jpg

Minh hoạ tra tấn: Sốc điện

Ông bị bắt lần thứ 6 vào ngày 6 tháng 12 năm 2009 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị giam, ông bị kết án 1,5 năm, nhưng bị Trại Lao động Cưỡng bức Tân Khai Phố từ chối vì tình trạng sức khoẻ.

Một tháng sau, vào ngày 25 tháng 1 năm 2010, ông lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị giam, ông bị cảnh sát đưa đi giam 1 năm ở Trại Lao động Cưỡng bức Tân Khai Phố. Lần này trại tạm giam tiếp nhận ông và thả ông vào ngày 1 tháng 6 (sau 4 tháng giam giữ) khi ông đang hấp hối do bị tra tấn.

Ngày 22 tháng 7 năm 2010, khi ông vẫn đang trong thời gian hồi phục, người của Phòng 610 và cảnh sát đã lục soát nhà ông và nhốt ông 1 ngày ở trong Đội An ninh Nội địa.

Ông bị bắt lần thứ 9 vào giữa tháng 3 năm 2011 và lại bị giam 1 ngày ở trong Đội An ninh Nội địa.

Đến ngày 26 tháng 3 năm 2011, ông bị bắt lần thứ 10 trong khi đang phân phát đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tạm giam ông 15 ngày, sau đó ra quyết định phạt ông lao động cải tạo lần thứ 4 với thời gian 1,5 năm. Trại lao động một lần nữa từ chối nhận ông vì sức khoẻ của ông không đảm bảo.

Ngay khi nghe tin ông lại bị trại lao động từ chối, người của Phòng 610 và cảnh sát đã bắt ông vào ngày 18 tháng 4 năm 2011 (chỉ vài ngày sau khi ông trở về nhà). Trước khi họ đưa ông đến trung tâm tẩy não địa phương, ông đã trốn thoát vào ngày thứ hai. Cảnh sát đã lùng sục nhà con trai ông trong một tuần và cũng buộc anh đưa họ đến nhà người thân họ hàng để tìm cha anh bằng cách đe doạ sẽ ép người quản lý của anh sa thải anh nếu anh không hợp tác.

Ông Lưu bị bắt lần thứ 12 vào ngày 16 tháng 2 năm 2012 cũng vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Nhà ông bị lục soát và ông được thả cùng ngày.

Ba tuần sau vào ngày 6 tháng 3 năm 2012, ông lại bị bắt khi đang đi bộ trên đường. Cảnh sát đã tịch thu hơn 100 đĩa DVD về Pháp Luân Công của ông và thả ông vào buổi trưa sau khi ông không thể vượt qua cuộc kiểm tra sức khoẻ đầu vào.

Ông lại bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm 2012. Hơn 10 người của Phòng 610 và cảnh sát đã khiêng ông vào xe cảnh sát và đưa ông đến Viện Kiểm sát Thành phố Lãnh Thuỷ Giang. Sau vài giờ nói chuyện với công tố viên, ông đã được thả vào khoảng giữa trưa.

Cảnh sát lại bắt ông vào ngày 26 tháng 12 năm 2013 và đưa ông đến Viện Kiểm sát Thành phố Lãnh Thuỷ Giang để phỏng vấn. Ông được thả vài giờ sau đó.

Ngày 26 tháng 1 năm 2014, vài ngày trước Tết Nguyên đán, ông lại bị bắt và bị đưa đến toà án. Ông được biết rằng ông đã bị truy tố và phải ra toà vào ngày 28 tháng 2 năm 2014 (không rõ phiên toà có diễn ra hay không).

Khi đang đưa cháu trai đến trường vào ngày 12 tháng 1 năm 2015, ông bị bắt lần thứ 17 và bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn.

Chỉ 10 ngày sau, ông Lưu bị bắt lần thứ 18 khi đang trên đường đưa cháu trai đi học và bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Lãnh Thuỷ Giang. Toà án đã mở phiên toà xét xử ông vài ngày sau đó mà không thông báo cho gia đình ông. Khi gia đình ông đến toà án vào ngày 2 tháng 2 năm 2015 để hỏi về vụ án của ông, thẩm phán đã cáo buộc ông không hợp tác và không nhận tội. Chỉ khi đó họ mới biết ông đã bị xét xử. Ông đã bị kết án 3,5 năm vào ngày 16 tháng 3 và thẩm phán cấm ông kháng cáo.

Ông Lưu bị tra tấn không ngừng sau khi bị đưa đến Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 8 tháng 4 năm 2015. Hầu hết lính canh đều cho là ông không thể sống sót.

Sau khi ông Lưu được thả vào ngày 21 tháng 7 năm 2018, ông đã vật lộn với sức khoẻ kém. Ông lại bị giáng một đòn nặng khi chính quyền cắt lương hưu của ông. Cuối cùng, ông đã qua đời vào ngày 2 tháng 1 năm 2023.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Tăng Bá Di (曾伯怡), bí thư Đảng ủy Thành phố Lãnh Thuỷ Giang: +86-13907380838
Trần Sáng Nghiệp (陈创业), phó bí thư Đảng ủy Thành phố Lãnh Thuỷ Giang: +86-13607380580
Dương Hải Châu (杨海洲), chính trị viên của Đội An ninh Nội địa: +86-18273837633

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Tra tấn “dạng chân” tại Nhà tù Võng Lĩnh

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/13/454830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/15/206182.html

Đăng ngày 07-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share