Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2022]

Một cựu giáo viên ở thị trấn Mộc Linh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị treo lương hưu từ tháng 7 năm 2020, 2 năm sau khi bà kết thúc việc phải thi hành án tù 4 năm vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công.

Ngoài việc bức hại về mặt tài chính và án tù gần đây nhất, bà Cao Tú Vinh trước kia đã từng bị phạt 1 năm rưỡi lao động cưỡng bức và bị kết án 3 năm tù.

Bà Cao không phải là thành viên duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Cả bố và mẹ bà đã bị gục ngã trước những sức ép về mặt tinh thần và qua đời lần lượt vào hai năm 2007 và 2017. Em trai bà đã chết 10 ngày sau khi ông bị bắt vào năm 2016.

Hoàn cảnh của gia đình

20221204-205026-1.jpg

Bà Cao Tú Vinh

Bà Cao, 58 tuổi, ở Bắc Kinh khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999. Bà đã bị bắt và bị đưa trở lại Mộc Linh. Cảnh sát đã giam giữ bà trong nhiều tháng và đã tống tiền 2.000 tệ từ bà. Bà cũng đã bị diễu qua đường phố để bị sỉ nhục.

Bà Cao lại bị bắt vào năm 2000. Cảnh sát đã lôi bà ra khỏi giường và bắt bà đi mà không cho bà kịp đi giầy dép. Nhà bà đã bị lục soát. Lúc đó bà đang chăm sóc đứa con gái mới sinh của người em trai bà. Cháu bé sợ hãi và không ngừng khóc trong khi cảnh sát ập đến. Bà Cao sau đó đã bị phạt 1 năm rưỡi lao động cưỡng bức.

Bố của bà Cao là cụ Cao Kế Thụy đã kinh hãi vì việc bắt giữ này. Cụ đã ngã bệnh và qua đời 3 ngày sau đó.

Bà Cao lại bị bắt lần nữa vào tháng 9 năm 2007 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Bà bị kết án 3 năm tù. Đầu tiên bà bị giam ở Trại tù Thiên Đường Hà ở Bắc Kinh và sau đó bị chuyển đến Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Cũng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công mà bà Cao đã bị bắt ngày 4 tháng 6 năm 2014 ở Bắc Kinh và bị kết án 4 năm tù.

Trong khi bà Cao đang bị giam trong tù thì em trai bà là ông Cao Nhất Hỷ đã bị bắt ngày 19 tháng 4 năm 2016 và bị chết ở trong Trại tạm giam Mẫu Đơn Giang 10 ngày sau đó ở tuổi 45. Theo người nhà ông mà đã nhìn thấy thi thể ông thì ngực ông nhô ra và bụng ông bị hõm nặng vào. Họ nghi rằng ông có thể đã bị thu hoạch nội tạng. Ông còn vợ là bà Tôn Phụng Hà và người con gái 22 tuổi có tên là Cao Mỹ Hân.

20221204-205026-2.jpg

Ông Cao Nhất Hỷ

Cái chết của ông Cao đã giáng một đòn nặng vào mẹ ông là cụ Khương Tích Tường. Sức khỏe của cụ đã nhanh chóng xấu đi và cụ đã qua đời ngày 18 tháng 12 năm 2017 ở tuổi 88.

Sau khi bà Cao được phóng thích năm 2018, cảnh sát đã từ chối cấp cho bà thẻ căn cước. Bà đã liên tục liên hệ với Chu Trung Sâm, phó đồn cảnh sát Cục Lâm nghiệp Mộc Linh và yêu cầu anh ta cấp cho bà thẻ căn cước. Chu từ chối. Để trả đũa, anh ta đã ra lệnh cho Phòng an sinh xã hội địa phương treo lương hưu của bà Cao từ tháng 7 năm 2020.

Bà Cao thường đến phòng an sinh xã hội để tìm kiếm công lý. Trưởng phòng Vương Tố Hiền tuyên bố rằng bởi vì bà đã từng bị kết án, bà không còn đủ điều kiện để nhận bất cứ khoản thanh toán lương hưu nào nữa. Vương thậm chí còn ra lệnh cho bà trả lại số tiền lương hưu mà bà đã nhận được trong khi bà đang phải thi hành 2 án tù.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Chu Trung Sâm (周忠森), phó đồn cảnh sát Cục Lâm nghiệp Mộc Linh: +86-453-5634307, +86-1504533778

Vương Tố Hiền (王素仙), trưởng phòng an sinh xã hội Cục Lâm nghiệp Mộc Linh: +86-13946358737

Tần Ngọc Tùng (秦玉松), cảnh sát ở đồn cảnh sát Cục Lâm nghiệp Mộc Linh: +86-15765028982

Báo cáo liên quan:

Beijing Police Confirm Woman’s Identity Using Deceit, and Keep Her Imprisoned Despite Case Being Dismissed

Girl Quits School to Seek Justice for Father’s Suspicious Death in Police Custody

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/29/452489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205026.html

Đăng ngày 01-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share