Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2022] Bà Phạm Văn Phương (60 tuổi) ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã bị giam giữ trong 6 tháng qua, sau khi bị bắt trên đường phố vào tháng 7 năm 2022 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hiện bà Phạm đang ở trong Trại tạm giam Nữ thành phố Phụ Dương. Các chi tiết khác về vụ việc của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Gần 14 năm bị giam cầm

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, bà Phạm, một cựu bác sỹ sản khoa, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền vì không từ bỏ đức tin của mình. Bà nhiều lần bị giam trong trại tạm giam địa phương, ba lần ở trong trung tâm tẩy não. Bà cũng ba lần bị lĩnh án lao động với thời gian tổng cộng 2 năm, ngoài ra còn bị kết án tù phi pháp hai lần (5 năm và 7 năm). Bà từng suýt chết khi bị tra tấn và bức thực thường xuyên trong khi bị giam giữ.

Ba bản án lao động cải tạo

Bà Phạm đã bị bắt vào tháng 3 năm 2000 bởi các người của Phòng 610 thành phố Phụ Dương và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hợp Phì. Bà bị bức thực khi tuyệt thực phản bức hại. Bảy tù nhân đã cạy miệng bà bằng ba chiếc thìa thép và các dụng cụ cạy miệng khác. Bà bị giật đứt nhiều tóc trong quá trình tra tấn. Tai, mũi, môi, lưỡi và cổ họng của bà cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ đến khi thân thể bà suy kiệt và cận kề cửa tử, bà mới được thả vào tháng 3 năm 2001.

Trước khi bà Phạm kịp hồi phục, cảnh sát đã bắt bà một lần nữa và đưa trở lại trại lao động để thụ án 6 tháng. Bà lại bị tra tấn suýt mất mạng và lính canh đã đưa trả bà về nhà. Chồng bà đã bị tống tiền vài nghìn nhân dân tệ tiền điều trị y tế cho bà.

Đầu năm 2002, bà Phạm bị báo cáo vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại nhà, và bị đưa đến trại lao động lần thứ ba. Bà lại tuyệt thực để phản đối và lính canh ra lệnh cho bốn tù nhân khác theo dõi bà suốt ngày đêm. Họ trói chặt đầu, tay, thân và chân của bà vào giường và truyền tĩnh mạch cho bà. Chỉ khi đi vệ sinh mà mới được rời khỏi giường và đi vào một chiếc xô để sẵn. Lính canh cũng để chiếc xô không đậy nắp này bên cạnh giường bà và họ sẽ không đổ nó đi cho đến khi nó đầy hoàn toàn, khiến căn phòng tràn ngập mùi hôi thối.

2019-6-16-2013-12-22-sypt-163.jpg

Tranh minh họa tra tấn: Bị trói trên giường

Bị tra tấn trong các trại tạm giam

Không lâu sau khi bà Phạm được thả, bà lại bị bắt vào tháng 9 năm 2002 và bị đưa đến trại tạm giam Nữ Phụ Nam. Cảnh sát lại bức thực bà. Bà bị suy dinh dưỡng và bị hạ đường huyết. Chỉ đến khi người bà chỉ còn da bọc xương, cảnh sát mới thả bà.

Chỉ một ngày sau khi bà trở về nhà, cảnh sát lại bắt bà trở lại trại tạm giam Dĩnh Thượng và bà bị tra tấn ở đó thêm 30 ngày nữa.

Cảnh sát lại bắt giữ bà Phạm một lần nữa vào ngày 25 tháng 5 năm 2003 theo lệnh của Phòng 610 thành phố Phụ Dương. Lần này, bà bị giam ở trong trại tạm giam huyện Lâm Tuyền trong 6 tháng.

Bà Phạm đã tuyệt thực để phản bức hại. Giám đốc trại tạm giam đã ra lệnh cho tám tù nhân nam ghì chặt bà trên mặt đất và giữ đầu, tai, tay và chân của bà. Đồng thời bóp mũi, bóp má và cạy miệng bà. Tóc của bà lại bị giật đứt, bà cũng bị thương ở mũi và miệng. Tám chiếc răng của bà đã bị gãy và hầu hết số răng còn lại đều bị lung lay. Đôi khi bà bị mất kiểm soát đại tiểu tiện do bị bức thực và bất tỉnh.

Thỉnh thoảng lính canh bức thực bà bằng nước tiêu và các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Họ còn lột quần áo của bà và tấn công tình dục trong khi bức thực bà.

Hai án tù

Ngày 3 tháng 12 năm 2003, bà Phạm bị khiêng đến Tòa án quận Dĩnh Châu trên cáng. Thẩm phán đã kết án bà 7 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh An Huy.

Để phản bức hại, bà Phạm đã tuyệt thực trong 3 năm. Mỗi ngày, lính canh đều giật tóc và đẩy chân bà qua lại. Tất cả răng của bà đều gãy rụng do thường xuyên bị bức thực. Bà bị sụt cân trầm trọng nên những người khác có thể nhấc bà lên một cách nhẹ nhàng. Bà bị bức hại đến tinh thần thất thường và tính mạng gặp nguy hiểm.

Bà ở trong tình trạng hấp hối tại thời điểm được trả tự do vào tháng 6 năm 2010. Bà khôi phục tu luyện Pháp Luân Công và một lần nữa đã hồi phục sức khỏe.

Thế nhưng cuộc sống yên bình của bà không kéo dài được lâu. Ngày 24 tháng 11 năm 2013, khi đang đạp xe trên phố, bà đã bị cảnh sát tuần tra chặn lại và bắt giữ sau khi người này phát hiện tài liệu Pháp Luân Công ở trong túi xách của bà. Bà lại bị kết án 5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh An Huy và bị tra tấn tàn bạo.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/10/454735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206157.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share