Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 12-12-2022] Ngày 1 tháng 12, một ngày sau cái chết của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đài phát thanh WDEL ở Delaware đã phát sóng một chương trình đặc biệt dài 20 phút dưới tiêu đề “Kẻ diệt chủng Giang Trạch Dân của ĐCSTQ đã chết, những học viên Pháp Luân Công còn sống sót nói ra sự thật.”

50b1fc5858410bedb15b8006e9407cc6.jpg

Chương trình trò chuyện (Talk show) của Rick Jensen vào ngày 1 tháng 12 năm 2022

Người dẫn chương trình là ông Rick Jensen, một trong 100 người dẫn chương trình Talk show có tầm ảnh hưởng nhất ở Mỹ. Chương trình có sự góp mặt của hai khách mời, bà Trần Hoa (một nạn nhân của cuộc bức hại Pháp Luân Công) và ông Ben Maloney, trưởng Phòng Quảng bá Kỹ thuật số của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ( www.Faluninfo.net).

Ông Jensen nói với thính giả nghe đài rằng Giang Trạch Dân từng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ 1989 – 2002, Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ 1989 – 2004, và Chủ tịch nước CHND Trung Hoa từ 1993 – 2003, “Điều mà hầu hết người Mỹ không biết là sự tàn bạo của chính sách lao động khổ sai và tội ác diệt chủng của Giang Trạch Dân vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tuy nhiên, quý vị sẽ được nghe trực tiếp về tất cả những điều này từ những nhân chứng mà cuộc sống và gia đình của họ đã bị ĐCSTQ vùi dập.”

Ông Jensen gọi ĐCSTQ là một tổ chức độc tài cuồng bạo và ông lên án tình trạng cưỡng bức lao động và tội ác diệt chủng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông Maloney lần đầu tiên giải thích lý do tại sao Giang Trạch Dân là bạo chúa tàn ác nhất trong lịch sử. Ông nói, “Giang Trạch Dân là kẻ chủ mưu đằng sau việc tống giam, tra tấn và sát hại hàng loạt tới cả 100 triệu người. Vào năm 1999, ở Trung Quốc, cứ 13 người thì có một người tu luyện Pháp Luân Công. Hồi đó, Pháp Luân Công đâu đâu cũng thấy, vô cùng phổ biến ở Trung Quốc, với khoảng 100 triệu người theo tập.”

“Các học viên Pháp Luân Công cố gắng trở thành những công dân tốt bằng cách tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, vốn đối lập với đấu tranh giai cấp, bạo lực và chủ nghĩa vô thần của chủ nghĩa cộng sản. Do vậy, Giang đã khởi xướng cuộc bức hại vào năm 1999 và nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.”

“Thật khó để ước tính chính xác có bao nhiêu học viên đã thiệt mạng vì cuộc bức hại. Một trong những tội ác kinh hoàng nhất của Giang là ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Vào đầu những năm 2000, chúng tôi bắt đầu nhận được thông tin về tội ác này, sau đó chúng tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về nạn thu hoạch nội tạng sống. Phe cánh của Giang đã cầm tù phi pháp các học viên Pháp Luân Công, và trong khi họ vẫn còn sống, nội tạng của họ đã bị mổ cắp,” ông Maloney tiếp tục. “Bệnh viện quân đội và các bệnh viện do nhà nước tài trợ đã thực hiện tội ác này. Sau đó, nội tạng được bán trên thị trường chợ đen. Do vậy, đây hoàn toàn do Giang Trạch Dân gây ra.”

Người dẫn chương trình Rick Jensen cho biết lần đầu tiên nghe nói về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, ông không thể tin được vì nó “quá tàn ác”. “Sau đó, tôi đọc thêm những mô tả về vấn nạn này và đọc thêm các bài viết của các nhà báo ở Trung Quốc, những người đã mạo hiểm mạng sống của họ và trốn thoát mang theo bằng chứng… Ôi Chúa ơi, đó hoàn toàn là sự thật. Nó không chỉ xảy ra từ nhiều năm trước. Mà nó thực sự đã xảy ra, và vẫn đang xảy ra”.

Sau đó, học viên Pháp Luân Công Trần Hoa kể về trải nghiệm của mình. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 25 năm sau khi chứng kiến ​​môn tu luyện đã giúp mẹ bà khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối và chứng liệt do đột quỵ một cách thần kỳ. Tuy nhiên, không lâu sau khi bà Trần bước vào tu luyện, Giang đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Vài ngày trước lễ Giáng sinh năm đó, bà đã gửi một lá thư thỉnh nguyện lên chính phủ với hy vọng chấm dứt cuộc bức hại, nhưng vì sự việc đó mà bà bị bắt. Trong năm năm tiếp theo, bà Trần đã bị bắt và bị bức hại nhiều lần.

“Tôi bị mất việc làm. Nhà của tôi bị khám xét và tài sản của tôi bị tịch thu. Mẹ tôi và tôi đã bị bắt nhiều lần và bị giam giữ trong các trại tạm giam và trung tâm tẩy não. Chúng tôi cũng bị đưa đến một trại lao động, ở đó, chúng tôi bị buộc phải làm việc trong điều kiện tồi tệ, làm 16 giờ một ngày. Chúng tôi đã làm nhiều mặt hàng như hoa giả, đèn Giáng sinh và đồ chơi. Tôi đã bị sốc khi biết một số đồ chơi do chúng tôi sản xuất có nhãn Disney trên đó.” Bà Trần nói tiếp, “Ngoài ra, chúng tôi còn bị tra tấn dã man, bị đánh đập, không được ăn, không được ngủ, v.v… Hình thức tra tấn tàn bạo nhất mà tôi từng phải chịu đựng là bức thực. Cai ngục và các tù nhân khác đã đè tôi xuống sàn bê tông, ép tôi uống nước muối đậm đặc có thể gây chết người. Tôi bị tra tấn cho đến khi lên cơn co giật và bất tỉnh. Trong vài ngày sau đó, tôi nôn ra toàn máu và nước muối, tôi không thể ăn, uống hay nói chuyện. Một nam học viên Pháp Luân Công đã chết sau khi bị bức thực theo cách này.”

Bà Trần cho biết mục đích của việc tra tấn là buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin. Cuối cùng, bà nói, “Mặc dù Giang đã chết nhưng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại. Tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều người phương Tây, bao gồm cả cư dân Delaware, hiểu được Pháp Luân Công là gì và nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi hy vọng họ sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.”

Ông Jensen đã theo dõi tin tức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong hai thập kỷ qua và ông nhắc nhở mọi người hãy tham gia nỗ lực giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ông chia sẻ rằng tại cuộc diễu hành mừng Giáng sinh năm ngoái ở Elsmere, Delaware, ông đã thấy rất đông học viên Pháp Luân Công tham gia vào sự kiện này và ông cũng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông kêu gọi nhiều người hơn nữa lưu ý đến vấn đề quan trọng này và phản đối nạn lao động cưỡng bức và tội ác diệt chủng của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/12/453028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/13/205158.html

Đăng ngày 16-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share