Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2022] Hai cư dân thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc ngoài 70 tuổi đã bị giam giữ hơn 1 năm qua vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Trạch Huệ (73 tuổi) bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 8. Cảnh sát đã lừa bà mở cửa bằng cách tuyên bố đang làm xét nghiệm COVID-19. Sau đó cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã bị tịch thu.

Bà Trương Thục Phân, 75 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 20 tháng 8 năm 2021. Cảnh sát cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà và ảnh của Nhà sáng lập pháp môn. Ban đầu cảnh sát nhốt bà trong một khách sạn và ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà từ chối, cảnh sát đã đưa bà tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Hoàng Thạch và giam bà từ đó đến nay.

Bức hại trong quá khứ của bà Trương Trạch Huệ và em gái song sinh Trương Trạch Lan

Bà Trương Trạch Huệ, một nhân viên của Công ty Thép Vũ Hán, và em gái song sinh Trương Trạch Lan đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Bà Trương Trạch Lan đã đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000 và bị bắt giữ. Sau khi bà bị đưa trở về Hồ Bắc, cảnh sát địa phương liên tục giám sát cuộc sống hàng ngày của bà. Sau đó bà lại bị bắt và giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương và đã được trả tự do trong năm 2002 (không rõ thời điểm cụ thể). Cảnh sát đã khấu trừ một phần lương của bà và đe dọa tống bà vào tù.

Tháng 8 năm 2006, hai chị em sinh đôi đã bị cảnh sát bám theo vào tháng 8 khi họ đi bán dưa hấu. Cảnh sát đã chặn đường hộ, kiểm tra túi xách và bắt giữ họ.

Sau 1 ngày ở trong đồn công an, bà Trương Trạch Huy đã được thả vào nửa đêm, nhưng bà Trương Trạch Lan bị tống vào trại tạm giam Hoàng Thạch vào buổi tối và 1 tuần sau, bà bị kết án 2 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Hồ Bắc.

Khi bà Trương Trạch Lan được thả vào tháng 7 năm 2008, bà nói với gia đình rằng ngay khi bà bị đưa vào trại, lãnh đạo trại đã ra lệnh tra tấn bà hòng ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Lính canh thường mang giầy da và giẫm lên mặt bà. Thỉnh thoảng họ còn dùng dùi cui sốc điện vào miệng bà. Một lính canh từng đá rất mạnh vào mông bà, khiến kể từ đó bà bị mất kiểm soát đại tiểu tiện và phải mặc bỉm suốt cả ngày.

Bà Trương Trạch Lan lại bị bắt vào tháng 11 năm 2010 và bị đưa tới trại tẩy não. Ở đó bà bị cưỡng chế từ bỏ Pháp Luân Công và tu luyện Phật giáo (pháp môn trước kia bà đã từng tu luyện và đã bỏ).

Bà Trương Trạch Huy bị bắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, sau khi bị ủy ban dân cư báo cảnh sát. Bà bị giam 10 ngày.

Bức hại trong quá khứ củ bà Trương Thục Phân

Bà Trương Thục Phân là một cựu nhân viên của nhà máy in nhuộm. Sau khi bị mất việc vì nhà máy đóng cửa do làm ăn thua lỗ, bà phải vật lộn để kiếm sống. Bà không có khả năng tài chính để đi khám chữa sau khi bị bệnh. Bất chấp hoàn cảnh của gia đình, chồng bà vẫn dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bà để phung phí vào những thứ tiêu khiển.

Năm 1997, khi bà Trương đã hoàn toàn tuyệt vọng, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Bà chăm chỉ học Pháp, luyện công và sớm lấy lại sức khỏe, có cái nhìn tích cực về cuộc sống.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà Trương đã đối mặt với truy tố sau vụ bắt giữ vào tháng 4 năm 2000 và bị giam trong một trại tẩy não 10 ngày.

Ngày 18 tháng 8 năm 2009, cảnh sát đã đột kích vào nhà bà sau khi ai đó trình báo bà đã thanh toán tiền điện nước một ngày trước đó bằng tiền có in thông tin Pháp Luân Công (đây là một cách sáng tạo mà các học viên sử dụng để vượt qua kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc). Cảnh sát đập vỡ một khung ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, một chiếc ví và khoảng 300 Nhân dân tệ tiền mặt của bà đã bị tịch thu.

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, bà Trương lại bị bắt sau khi cảnh sát lừa bà mở cửa bằng cách nói rằng họ đến giao một kiện hàng. Cảnh sát đã vặn tay bà ra sau lưng và đẩy bà vào một chiếc xe cảnh sát. Bà được đưa đến một trung tâm tẩy não nằm trong một khách sạn. Đến ngày thứ 12 bị giam giữ, trước khi thả bà, cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và 200 tờ tiền 1 Nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công của bà.

Vào lúc 9 giờ tối ngày 15 tháng 4 năm 2014, cảnh sát lại lừa bà Trương mở cửa bằng cách giả vờ là bạn của con gái bà đến để gửi đồ đó cho cô ấy. Khi vào nhà bà, họ vặn tay bà ra sau lưng và ấn bà xuống ghế sô pha. Họ đã dành hàng tiếng đồ hồ để tìm kiếm nhà của bà. Sau đó, cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính xách tay, điện thoại di động, một máy đọc sách điện tử và 600 Nhân dân tệ tiền mặt của bà. Ngày hôm sau, cánh tay của bà bị bầm tím và đau đến mức bà không thể nhấc tay lên được.

Bà Trương lại bị bắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, sau khi bị trình báo vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong Trại tạm giữ Phong Liệt Sơn.

Bài liên quan:

Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc: Bảy học viên bị bắt giữ, một học viên bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/6/448754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/10/203465.html

Đăng ngày 01-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share