Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2022] Khi bà Vương Hoa, một cư dân thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây, bị đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 8 năm 2022 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, thẩm phán đã từ chối tháo còng tay và cùm chân cho bà và còn cố ý gây gián đoạn phần bào chữa của luật sư của bà. Công tố viên chỉ đưa ra các bức ảnh để làm bằng chứng trước tòa, chứ không phải là vật chứng được sử dụng để chống lại bà Vương Hoa.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2021 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam Tam Hào. Ban đầu Tòa án Quận Liên Hồ đã lên kế hoạch mở phiên tòa vào ngày 22 tháng 3 năm 2022, nhưng đã sau đó đã hoãn lại do sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở địa phương.

Đầu phiên tòa, luật sư yêu cầu chấp hành viên tòa án tháo còng tay và xích chân cho bà Vương, nhưng thẩm phán Quyền Ba Dung đã từ chối, với lý do rằng không tiện tháo ra trong thời gian dịch bệnh đang bùng phát. Sau đó, luật sư yêu cầu thư ký tòa án ghi lại lời của thẩm phán trong quá trình tố tụng tại tòa, nhưng đã bị thẩm phán vô lý từ chối.

Sau đó, luật sư hỏi bà Vương rằng bà có được thông báo về phiên điều trần trước thời hạn ba ngày theo quy định của pháp luật hay không. Bà nói rằng bà không hề nhận được bất kỳ thông báo nào về phiên xét xử.

Luật sư cũng hỏi bà Vương tại sao bà tu luyện Pháp Luân Công và bà đã thu được những lợi ích gì. Trước khi luật sư kết thúc phần hỏi của mình, thẩm phán Quyền đã ngăn lại và còn lên án việc luật sư yêu cầu thư ký ghi lại sự gián đoạn trong quá trình tố tụng ở tòa án.

Luật sư hỏi công tố viên Trần Bác tại sao ông ta chỉ đưa ra những tấm ảnh chụp bằng chứng mà không trình vật chứng trước tòa. Công tố viên trả lời rằng bằng chứng đang ở chỗ ông an và ông ta không có nó.

Luật sư lập luận rằng nếu cảnh sát không đưa vật chứng cho công tố viên thì làm sao ông ta ta có thể xác minh được các đồ vật và số lượng của chúng? Có phải ông ta đã buộc tội bà Vương chỉ đơn giản là dựa trên một vài bức ảnh?

Sau phiên tòa, luật sư yêu cầu gặp bà Vương để bà ký vào một số giấy tờ, nhưng lại bị thẩm phán từ chối. Luật sư hiện đang chuẩn bị nộp đơn khiếu nại đối thẩm phán và công tố viên vì đã vi phạm thủ tục pháp lý trong quá trình xử lý vụ việc của bà Vương.

Bà Vương (khoảng 49 tuổi) là một nhà khoa học nghiên cứu và phát triển hàng đầu của một công ty hóa chất. Bà theo học Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1997. Trước lần truy tố gần nhất này, bà đã từng bị kết án lao động và tù giam. Bà cũng nhiều lần bị giam trong các trung tâm tẩy não, bị đuổi việc và bị đình chỉ trợ cấp hưu trí.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Quyền Ba Dung (权波蓉), thẩm phán, Tòa án Quận Liên Hồ: +86-19890986745, +86-17829751505, +86-29-87627637
Trần Bác (陈博), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Liên Hồ: +86-29-87325028
Trương Bằng (张鹏), chán án, Tòa án Quận Liên Hồ: +86-29-87621629
Hồ Hiểu Tĩnh (胡晓静), viện trưởng, Viện Kiểm sát Quận Liên Hồ: +86-29-87322000

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Từng thụ án ba năm tù, người phụ nữ Thiểm Tây lại bị kết án lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/3/448457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/8/203171.html

Đăng ngày 31-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share