Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2022]

Một cư dân 66 tuổi ở Bắc Kinh hiện đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

1628d7f1ee6ed01505fe7841e3e05f4e.jpg

Bà Trương Phương

Bà Trương Phương đã bị bắt tại nhà vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Cảnh sát tuyên bố rằng có người đã tố cáo bà vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt. Sau khi kiểm tra video giám sát, cảnh sát thấy một người ở trạm chờ xe buýt trông giống bà Trương và vì thế đã quyết định bắt bà.

Ban đầu bà Trương bị giam ở trại tạm giam Bắc Kinh và bị bắt phải ngủ trên sàn bê-tông trong hơn 2 tháng. Chỉ sau khi lệnh bắt giữ bà được phê duyệt vào ngày 2 tháng 6 thì các lính canh mới cho phép bà ngủ trên giường.

Bà Trương sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Quận Triều Dương. Bà đã bị truy tố và hiện đang phải đối mặt với việc bị xét xử bởi Tòa án Quận Triều Dương.

Việc bức hại trước kia

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp vào năm 1999, cả bà Trương và chồng bà là ông Trần Phùng Trương, một cựu nhân viên lâu năm của Phòng hàng hóa của hãng hàng không Trung Quốc Air China, đều đã bị bức hại nhiều lần vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Bị giam tại trung tâm tẩy não

Ngày 12 tháng 12 năm 2001, ban quản lý tại Phòng hàng hóa hãng hàng không Air China đã hợp tác với cảnh sát và phòng 610 địa phương để bắt ông Trần và giam ông ở một trung tâm tẩy não.

Trong thời gian đó, bà Trương đã buộc phải sống xa nhà để tránh cảnh sát. Cảnh sát đã xác định được vị trí của bà và đánh lừa để bà tin rằng con trai bà bị ốm. Khi bà trở về để xem tình hình của con trai, họ đã bắt bà và đưa bà đến trung tâm tẩy não.

Tại trung tâm tẩy não, 16 người đã thay phiên nhau theo dõi bà. Họ không cho bà ngủ và thường xuyên ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Những nhân viên của Phòng 610 cũng đưa hai chị gái của bà từ quê họ đến Bắc Kinh và cố gắng bảo họ khuyên bà thỏa hiệp. Khi bà Trương vẫn kiên định, các nhân viên của trung tâm tẩy não đã bỏ các loại thuốc không rõ tên vào đồ ăn của bà. Lưỡi bà trở nên cứng và bà liên tục bị nôn. Khi tình trạng của bà trở nên nghiêm trọng, các lính canh đã phải đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu.

Bị kết án 3 năm tù

Bà Trương lại bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 4 năm 2002 và bị đưa trở lại Trung tâm Tẩy não Quận Triều Dương, nơi bà đã bị giam trong 15 ngày. Sau đó bà đã bị kết án tù 3 năm và bị giam ở Trại tù nữ Bắc Kinh, nơi bà đã bị tra tấn vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức

Bà Trương đã buộc phải sống xa nhà để tránh cảnh sát sau khi được phóng thích. Bà đã bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 2008 khi bà trở về nhà để thăm gia đình. Sau đó bà bị phạt 2 năm rưỡi lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Hồ Bắc ngày 9 tháng 7 năm 2008.

Trại lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Hồ Bắc là nơi khét tiếng trong việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó. Đối với những người không từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh thường xuyên đánh đập họ, dùng kim đâm vào người họ và dùng bàn chải đánh răng để đâm vào âm đạo họ.

Những lần bị bắt gần đây

Cả bà Trương và chồng bà cùng bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2017 vì đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị giam ở trại tạm giam Quận Thư Ni trong 30 ngày. Vì bà Trương từ chối ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nên các lính canh đã cùm chân bà, trói bà theo tư thế thẳng bằng một chiếc áo và vào một tấm phản gỗ. Các tù nhân ở trong cùng xà-lim với bà đã bị ra lệnh ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ để kích động lòng thù hận của họ đối với bà.

Hai vợ chồng lại bị bắt tại nhà vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 và bị hỏi cung ở đồn cảnh sát. Sau khi một cơ sở tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận họ, họ đã được đưa trở về nhà vào khoảng 2 giờ đêm.

Kể từ đó, hai vợ chồng luôn trông thấy một hoặc hai người ở bên ngoài căn nhà họ của họ theo dõi họ. Cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ ở khu phố cũng đến hàng ngày để xác định rằng họ đang ở nhà.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Vu Cửu Tường, trưởng Phòng 610 quận Triều Dương: +86-13911627279

Lý Thành Bảo, nhân viên Phòng An ninh Quốc gia quận Triều Dương: +86-10-85953550

Hác Phi, trưởng trại tạm giam quận Triều Dương: +86-13501093247

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

Police Arrest Beijing Couple During Pandemic for Distributing Information About Falun Gong

Beijing Couple Detained for Their Faith

Beijing Police Harass Falun Gong Practitioners Ahead of the Annual Congress Meetings

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/447775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/22/202904.html

Đăng ngày 01-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share