Bài viết của Chu Anh Văn, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 19-09-2022] Ngày 16 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Place de l’Opéra để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ đã biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Place de l’Opéra nằm ở trung tâm thành phố Paris và có dòng người qua lại không ngớt. Nhiều người đã bị thu hút bởi phong thái ôn hòa và điềm tĩnh của các học viên khi họ luyện công giữa đám đông và tiếng ồn. Một số đã trò chuyện với các học viên và hỏi địa điểm để có thể học các bài công pháp. Mọi người đã bị sốc khi biết đến mức độ bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ bày tỏ sự ủng hộ bằng cách ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt các tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

c002cd4e447aa5e4b62bdd9c27a146af.jpg

e4eee9d264746ef98e155904792cf347.jpg

Các học viên tổ chức hoạt động giảng chân tướng tại Place de l’Opéra ở Paris vào ngày 16 tháng 9 năm 2022

2913ecee99ef7fc7950a699522344c86.jpg

a4fd85b6487b857368ef400c1c9beabf.jpg

12ce39bcd903c575bb2af1e6ce0f30d6.jpg

f772cbebf20b684d07e5d1d7a31ccdbf.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

fc4b628ae3e23abd14bb82f72a978c10.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp

ecfce2c6f764faa449914eb7c1f6f8a9.jpg

Cô Viva nói với các học viên: “Tôi ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ủng hộ tự do và hòa bình”

Nữ diễn viên Viva cho biết: “Tôi là một người Pháp sống ở một đất nước tự do và tôn trọng nhân quyền. Tôi không thể hình dung được sẽ như thế nào khi sống tại một quốc gia không được tự do ngôn luận. Mọi người cần có những quyền cơ bản của con người và điều đó cần được tôn trọng. Mọi người cũng cần có quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và quyền lựa chọn cho mình. Nhưng Trung Quốc không như thế. Tôi đã xem báo cáo về việc công dân Trung Quốc bị theo dõi bởi camera nhận dạng khuôn mặt. Điều này khiến tôi lo lắng”.

Cô nói: “Cuộc bức hại người Do Thái trong Thế chiến II nên là một bài học cho tất cả chúng ta. Thế nhưng, lịch sử đã lặp lại một lần nữa khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Phật tử Tây Tạng đều đang bị bức hại. Tôi cảm thấy rất sốc. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới. Khi người đứng đầu một đất nước và một chế độ hành động sai trái sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Cuộc bức hại này thật tàn khốc”.

Cuối cùng, cô Viva nói: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ủng hộ tự do và hòa bình”.

Ông Bertrand Sauvage là một nhà tư vấn. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, ông nói: “Cuộc bức hại này là vô nhân đạo. Chúng ta không thể để chuyện như thế này xảy ra trong thế kỷ 21. Mọi người đang phải chịu đau khổ. Mặc dù các học viên bị bức hại ở rất xa nước Pháp, chúng ta vẫn cần phải hành động để chống lại những tội ác tàn bạo này. ĐCSTQ đang phạm tội khi bức hại các học viên.

Một người đàn ông Pháp nghiên cứu về địa chính trị có kế hoạch đến Trung Quốc vào ngày hôm sau. Anh ấy rất muốn tìm hiểu thêm vì anh ấy chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Anh lấy một số tài liệu thông tin trước khi rời đi.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/19/449811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/23/203986.html

Đăng ngày 26-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share