Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 21-09-2022] Ngày 6 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Tòa nhà Quốc hội ở Helsinki để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, một số lượng lớn các học viên đã bị giam giữ, tra tấn và sát hại vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Một số trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.

Nhiều biểu ngữ được trưng bày trên bãi cỏ với nội dung như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hãy chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc” và “Đả đảo Trung Cộng và chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo”. Di ảnh của các học viên đã qua đời vì bị bức hại ở Trung Quốc được trưng bày bên cạnh vạt hoa ven đường. Nhiều người qua đường đã nhận tờ rơi, nói chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến ​​nghị.

3be3cdd7d6a5a907bb73f3e531aad4cc.jpg

Các học viên trưng bày biểu ngữ trước Tòa nhà Quốc hội ở Helsinki, Phần Lan

5dd597a2469aa04bddabbaee00f9f7f0.jpg

9303fbd24c260a2f1d4cd3a5fd8e08f2.jpg

d815d6d06c8d1a08fdb662920a54699e.jpg

04923f737e4a323d8de33de744410bde.jpg

Sau khi nói chuyện với các học viên, mọi người ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Hôm đó là ngày đầu tiên các nghị viên trở lại nhiệm sở sau kỳ nghỉ hè. Một cảnh sát làm nhiệm vụ cho biết cũng có các hoạt động từ các nhóm khác, nhưng các sự kiện của các học viên luôn diễn ra rất ôn hòa.

Sự ủng hộ từ Nghị sỹ

Ông Matti Semi, trở thành Nghị sỹ từ năm 2015, nhìn thấy hoạt động của các học viên trên đường đi làm. Ông đã dừng lại và trực tiếp ký tên vào bản kiến ​​nghị.

Khi ông nói chuyện với các học viên, một phụ nữ hỏi chuyện gì đang xảy ra, ông Semi trả lời: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Họ làm gì với chúng? Bán chúng để lấy tiền sao?” cô ấy hỏi.

“Đúng vậy,” ông Semi vừa gật đầu vừa nói.

Người phụ nữ bị sốc và bắt đầu đọc tài liệu.

Khi rời đi, họ đã cảm ơn và khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực này.

Sự tàn bạo ngoài sức tưởng tượng

Sinh viên Lova tới trên một chiếc xe đạp và sau khi nói chuyện với các học viên, cô đã ký vào bản kiến ​​nghị. Cô cho biết nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng và nên được áp dụng cho tất cả mọi người. Đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, mọi người vô cùng lo sợ và hầu như không nghĩ đến điều này.

a490d177b82a1039bdddd7a704b2d491.jpg

Cô Lova ký bản kiến nghị

Cô cho biết thật đáng xấu hổ khi ĐCSTQ đàn áp một nhóm ôn hòa như vậy, và chỉ một chế độ độc tài mới có thể làm ra những việc như thế. Rõ ràng là ĐCSTQ lo sợ mọi người sẽ có những suy nghĩ độc lập và biết đến sự thật. Thực ra, thông qua những sự việc này, mọi người sẽ biết ĐCSTQ đang nói dối và họ sẽ không còn nghe theo chế độ đó nữa.

Đặc biệt, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự gây sốc. “Tôi không biết phải nói gì vì sự tàn bạo này ngoài sức tưởng tượng,” cô nói. “Nhưng tôi biết rõ bản chất của ĐCSTQ.” Cô cảm ơn các học viên đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời như vậy và giúp mọi người biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Cuộc bức hại càng tồi tệ, số người ủng hộ càng nhiều lên

Cư dân địa phương Mikael cho biết anh đã nhận được một cuốn tài liệu nhỏ từ một học viên trong Lễ hội Làng Thế giới ở Helsinki vào mùa hè này. Sau khi vợ chồng anh đọc thông tin, anh đã lấy thêm một số tài liệu và đọc chúng.

Anh ấy không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại một nhóm ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp. Anh từng quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và thực hiện một số nghiên cứu nên anh biết những gì các học viên nói là đúng. Cho dù đó là học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Tây Tạng hay các nhóm thiểu số khác, tất cả họ đều xứng đáng được tự do. Đó là lý do tại sao anh ấy đã ký vào bản kiến ​​nghị.

6ee09f5e2a3752def1599b55851f3584.jpg

Anh Mikael ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Anh hy vọng có thêm nhiều người trong cộng đồng quốc tế có thể trợ giúp việc này. Sau khi đọc các biểu ngữ do các học viên treo và xem màn luyện công nhóm, anh cho biết những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm vạch trần chế độ toàn trị của ĐCSTQ đã thể hiện sức mạnh của lòng nhân ái, “Các bạn (các học viên) sẽ không bị đánh bại”, anh nhận định thêm.

Anh Mikael nói, “Nhìn lại lịch sử, sự bức hại càng nghiêm trọng, thì càng có nhiều người hiểu sự thật và ủng hộ chính nghĩa. Vậy nên, khi ĐCSTQ gia tăng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người sẽ biết sự thật và đứng về phía các học viên vô tội.”

Cuối cùng, anh nói những từ Chân-Thiện-Nhẫn rất tuyệt vời, và chúng là những gì xã hội của chúng ta cần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/18/449746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/21/203958.html

Đăng ngày 24-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share