Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 12-09-2022] Ngày 9 tháng 9 năm 2022, các học viên từ 35 nước Châu Âu và các khu vực khác đã tổ chức một buổi mít-tinh trước Phủ Thủ tướng Ba Lan. Họ thông tin cho các quan chức chính phủ cũng như người dân địa phương về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

Warsaw là trung tâm kinh tế và chính trị của Ba Lan, còn Phủ Thủ tướng tọa lạc trên một con đường lớn. Trên con đường rộng rãi, thoáng đãng này, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đứng dọc theo hàng cây ven đường và trình diễn các bài công pháp tường hòa, trong đó, có cả những học viên đã ngoài 70 tuổi và một số tiểu đệ tử chỉ mới vài tuổi.

Phía trước nhóm luyện công, các học viên xếp thành một hàng dài, đứng giương biểu ngữ để truyền tải thông điệp và tâm nguyện của mình với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Đưa Giang Trạch dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ) ra công lý”. Các học viên tổ chức hoạt động này với hy vọng có nhiều hơn nữa người dân và quan chức chính phủ Ba Lan có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

511c201f1d9e62b2b6c9f45c0b550b5a.jpg3c6fcd931137b5dac183211beb7377f2.jpgc4a1a0f39afaebbb75e946df61b41d75.jpgcd9919b694b2d7faa9f2311fe0d58cd7.jpg

Luyện công tập thể và mít-tinh trước Phủ Thủ tướng Ba Lan

Đại diện học viên: Người Ba Lan có thể dùng dũng khí của mình để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Buổi sáng, sau khi trình diễn các bài công pháp trước Phủ Thủ tướng, bà Maria Salzman, thay mặt các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan, đã nói với mọi người thuộc mọi giai tầng xã hội rằng, Ba Lan chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự chuyên chế, bạo ngược khi nước này phải gánh chịu những vụ thảm sát và diệt chủng trong lịch sử. Bà kêu gọi người dân Ba Lan đứng lên bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

9565688363862e5ed5119a42dca4bcc6.jpg

Bà Maria Salzman phát biểu tại buổi mít-tinh

Bà Salzman nhắc nhở mọi người: “Trong chúng ta, có người có người thân từng trải qua khổ nạn trong Thế chiến Thứ II, có người may mắn sống sót trở về từ các trại tập trung.” Bà nhấn mạnh: “Đệ tam Đế chế (Đức Quốc xã) khi đó được coi là một siêu cường kinh tế trên thế giới. Đời sống văn hóa cũng được nâng cao mạnh mẽ, rất nhiều người dân cũng như các công ty đầu tư cho Hitler và chế độ của ông ta. Trên các đường phố của Berlin đã phát triển mạnh mẽ bấy giờ, người ta không thể thấy được những gì đang diễn ra bên trong các trại tập trung. Đa số đều không tin những người đã từng gióng lên hồi chuông cảnh báo với mọi người về những tội ác tàn bạo.”

Bà Salzman cho biết người Ba Lan đã từng can đảm thoát khỏi khối chủ nghĩa cộng sản Xô-viết. Vì thế, bà hy vọng người Ba Lan hôm nay cũng có thể dùng dũng khí của mình để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Giới thiệu Pháp Luân Công cho người Ba Lan”

Anh Andriej , học viên Ba Lan, đã tham gia sự kiện và chia sẻ: “Hoạt động luyện công tập thể buổi sáng ngày hôm nay khiến tôi rất cảm động. Nhiều học viên đến vậy cùng luyện các bài công pháp, tạo thành một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ.”

91d195840db13c879b1d69ea3dce134d.jpg

Học viên Andriej

Anh Andriej có một công ty riêng. Năm 2009, anh và vợ thấy có người đang luyện các bài công pháp trên bờ biển Bulgaria. Sau khi trở về nhà, họ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu học các bài công pháp. Anh Andriej đã tu luyện kể từ đó.

Anh Andriej cho biết anh thích tiệc tùng và hưởng thụ, chính vì thế mà sức khỏe anh bị rối loạn. Anh cũng gặp nhiều khó khăn và phiền phức trong cuộc sống. Anh chia sẻ: “Sau khi tu luyện, tôi đã bỏ được những thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu. Tôi trở nên khỏe mạnh hơn.”

“Tất nhiên, tôi vẫn tham gia một số cuộc tụ họp. Khi bạn bè hỏi tại sao tôi không uống rượu, tôi nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn cần đến rượu và thuốc lá nữa, và tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi cố gắng quy chính hành xử của mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi trở nên bình tĩnh, khoan dung và biết nghĩ cho người khác.”

Anh hy vọng các sự kiện của nhóm các học viên sẽ lan tỏa được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với người dân Ba Lan.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ biến người dân Trung Quốc thành nạn nhân

Anh Piotr, một trưởng phòng, lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là tại một sự kiện do Tổ chức Ân xá Quốc tế tổ chức năm 2018. Một học viên đã chia sẻ về những bức hại mà anh đã phải gánh chịu ở Trung Quốc. Những gì học viên đó phải trải qua đã thu hút sự chú ý của anh. Sau đó, anh Piotr đã tìm người học viên này với hy vọng có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh Piotr đã đọc cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân, những cuốn sách chính của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2019, anh đã bước vào tu luyện.

876ee2377b9cd510d42ce1bc8135153d.jpg

Anh Piotr (đầu tiên từ trái sang)

Từ khi tu luyện, anh Piotr đã biết hướng nội mỗi khi gặp vấn đề, đặc biệt là khi dạy dỗ con cái. Anh có thể tìm ra những thiếu sót của bản thân thông qua biểu hiện và hành vi của con. Anh chia sẻ: “Khi tôi thay đổi chính mình, con tôi cũng tiến bộ. Tôi không còn chỉ biết chỉ ra thiếu sót của con như trước kia nữa.”

Anh Piotr cho biết các học viên tổ chức các hoạt động nhằm phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ phản ánh qua cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Mặc dù chúng tôi tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng chúng tôi cũng không phản đối những người làm việc cho Đại sứ quán. Các nhân viên của Đại sứ quán có thể thấy các học viên ôn hòa như thế nào. Chúng tôi hy vọng các nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc có thể minh bạch về cuộc bức hại này. Mọi người dân Trung Quốc đều là nạn nhân của ĐCSTQ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/12/449387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203852.html

Đăng ngày 17-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share