Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 28-08-2022] Ngày 27 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại London để chúc mừng 400 triệu người đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2022, số lượng người thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ đã lên tới 400 triệu người, và đây là một cột mốc quan trọng.

df0ba9a99164b667f83306cb3947f870.jpg042ce2a7eac92ef1f00bd4292d30d0d9.jpg5cb3bbfe05640ad67e3edb5e84c520dd.jpgb61ccb3478f8db0f71e6464505db3d8a.jpg

Các học viên tại London chúc mừng 400 triệu người đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Các biểu ngữ được trưng bày tại Quảng trường St. Martin đã truyền tải những thông điệp quan trọng của sự kiện. Ngoài ra, sự kiện còn có các màn biểu diễn trống lưng và múa rồng, cùng với trình diễn các bài công pháp.

Bà Trương Lan Vinh, tình nguyện viên của Trung tâm Hỗ trợ Thoái Đảng ở Vương Quốc Anh, cho biết cột mốc 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ có ý nghĩa trọng đại, bà cho hay: “Thông qua nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi, hiện nay nhiều người Trung Quốc đã minh bạch được rằng ĐCSTQ phá hủy văn hóa truyền thống và gây ra nhiều thống khổ cho người dân. Trải qua nhiều năm nỗ lực, 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tươi sáng.”

Nhiều người đã dừng chân xem các hoạt động. Một số người đã học các bài công pháp và ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

“Các bạn đang làm một điều tuyệt vời”

Bà Marasca, một nhà trị liệu nghệ thuật, cho biết bà đã cảm động đến rơi lệ khi nghe thấy âm nhạc luyện công của các học viên. Bà xem tờ rơi mà một học viên đưa cho bà rồi nói: “Đây là một trải nghiệm tâm linh. Tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng ngay khi tôi vừa tới đây và nhìn thấy cảnh tượng các học viên đang luyện các bài công pháp, tâm tôi liền thấy xúc động. Khi họ thiền định, tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ, một năng lượng từ bi, và chính điều đó đã kết nối tôi.”

d0d8405cf02badcefa346649a8dfb8ef.jpg

Bà Marasca (bên trái)

Về việc 400 triệu người Trung Quốc đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ, bà cho biết: “Họ thật can đảm và phải có dũng khí rất lớn. Tôi đến từ Hà Lan và ở đó mọi người có tự do. Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Ngay khi còn nhỏ, chúng tôi đã biết mình có quyền tự do.”

“Vì thế tôi thật không thể tưởng tượng nổi một đất nước không có tự do là như thế nào. Các bạn đang làm một điều tuyệt vời, mang tự do đến cho mọi người, các bạn thật can đảm. Tôi cầu nguyện cho các bạn. Các bạn đang lan tỏa năng lượng của tình yêu thương trên khắp thế giới thông qua những việc làm này. Đó chính là lý do tại sao tôi xúc động và ủng hộ các bạn.”

Cựu biên tập viên tin tức đài BBC: Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và hữu ích

Ông Ken Burrows, một biên tập viên tin tức của đài BBC đã nghỉ hưu, cho biết: “Thật đang buồn khi ĐCSTQ bức hại những người dân bất đồng chính kiến và những người có tín ngưỡng.”

Ông cho biết Vương quốc Anh là một quốc gia đa văn hóa với hàng trăm tín ngưỡng khác nhau, và về cơ bản không có tín ngưỡng nào bị bức hại. Ở Trung Quốc đúng là không có nhân quyền. ĐCSTQ dùng bạo lực uy hiếp người dân và không thuận theo lòng dân. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và hữu ích.

b95aa823359c849e4a74ebf410a37b53.jpg

Ông Ken Burrows

Ông chia sẻ: “Tôi đã từng đến Liên Xô cũ, Cuba và Trung Quốc. Tôi đã đến tất cả những nước cộng sản này. Thật kỳ quái khi chủ nghĩa cộng sản lại kiểm soát tâm trí của người dân. Nó kiểm soát cả tâm hồn của con người. Mọi người đều có suy nghĩ riêng của chính mình và có thể làm những việc của riêng mình. Mà ở một quốc gia cộng sản, làm việc gì cũng cần phải được cho phép, khắp nơi đâu đâu cũng là cảnh sát mật – những quốc gia cộng sản mà tôi từng đến đều như vậy cả.”

f946ddd9c23b31c5144f761dd7ad2104.jpg1fbfd4d294402d5f95a3cdb09cfd2974.jpg2a875796ab0ec1f6a019aaf90f40d80a.jpg4b7ec704f0037df6f2fddc3a360ed4cd.jpgf0ecf29b9c1c19f277345b8f99b739ca.jpgff1d3d75d01cfa28b9886f10ae2c5fbb.jpg414d9b6a1e2c3455586111224cc2a845.jpgfd51eac718899959ad3aaf32e57cc2c4.jpg7f7873fc09286614ea699709bbcc964e.jpg

Người dân ký bản kiến nghị ủng hộ việc thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ

Khuyên người dân thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ

Ông Jack là một tiến sỹ kinh tế. Năm 2015, ông bắt đầu đến London để giảng chân tướng ở Khu phố Tàu và khuyên mọi người thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ.

Ông cho biết: “Khi giảng chân tướng ở Khu phố Tàu, tôi gặp đủ loại người. Ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là một phụ nữ tôi khuyên thoái ĐCSTQ đã trở thành một đồng tu. Hơn nữa, hiện giờ cô còn là người có vai trò quan trọng trong việc giảng chân tướng.”

Ông nhớ lại: “Cô ấy đang trên đường đến một phòng khám Trung Y ở Khu phố Tàu. Lúc cô ấy đi ra, tôi đã chia sẻ với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Cô ấy có ngộ tính rất tốt và tỏ ra rất hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp, vì thế cô ấy bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông cho biết trước đó cô đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ nhưng cô không hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Sau khi hiểu tầm quan trọng của việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ, hiện tại cô rất tích cực tham gia nỗ lực khuyên tam thoái cho người dân Trung Quốc. Hiện giờ, mỗi ngày cô có thể khuyên được hơn 10 người thoái ĐCSTQ.

Một bác sỹ Trung Quốc khen ngợi các học viên Pháp Luân Công

Bà Lương đã kiên trì giảng chân tướng tại Bảo tàng Anh trong một thời gian dài, đã kể lại câu chuyện về một người đàn ông Trung Quốc chủ động đến quầy thông tin để lấy một số tài liệu thông tin. Trong cuộc trò chuyện, ông nói ông là một bác sỹ phẫu thuật và ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết ĐCSTQ vừa thối nát và tà ác. Trong suốt hơn 30 năm qua, trong tất cả các nhóm theo duổi dân chủ và tự do, ông cho rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thực hiện tốt nhất bởi họ có đức tin.

Ông nói: “Ở Trung Quốc không có tín ngưỡng. Nó [ĐCSTQ] muốn tiêu diệt tất cả những ai có tín ngưỡng. Nó đã làm như vậy với Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn cần phải kiên trì. Tại hải ngoại, chỉ cần ở nơi nào có người Trung Quốc, tôi đều thấy các bạn ở đó. Tôi thật tự hào về các bạn.” Ông giơ ngón tay cái lên với các học viên để thể hiện sự ủng hộ và tán thưởng.

Khi bà Lương hỏi ông đã từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ chưa, ông nói chưa từng gia nhập tổ chức nào.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/28/448209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/30/203033.html

Đăng ngày 01-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share